Điểm Báo Việt Ngữ

Thuyết “Âm MU”…của Đào Nương

Phiếm Dị, Đào Nương (Nov 24/2020)
Thuyết “Âm MU”…
@www.saigonweeklyonline.com

Sau ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 3 tháng 11, tôi nhận được rất ít bài viết của bằng hữu. Tôi nghĩ họ cũng bị “tê liệt” như tôi. Tin tức thay đổi hàng giờ về những điều “kinh hoàng” chưa từng xảy ra ở nước Mỹ khiến cho những người dù đã ở Hoa Kỳ gần nửa thế kỷ cũng bàng hoàng. Nhưng bàng hoàng hơn cả là chứng kiến “đội ngủ” yểm trợ hay nói theo ngôn ngữ thời đại là “cuồng” ông tổng thống Trump phát tán những tin tức sai lạc trong cộng đồng người Việt bằng những ngôn từ thật kêu, thật giàu tưởng tượng để lôi kéo người đọc hay người nghe trong đó có cả những ông “lãnh tụ”, những ông nhà báo có tuổi nhưng chưa có tên…

Nếu họ đừng “cuồng” quá thì chắc ai cũng mặc kệ, vì ít ra thì họ cũng khiến cho chúng ta dù có bực  mình nhưng cũng buồn cười vì trí tưởng tượng vô cùng phong phú của họ, bởi vì khi cố tình “làm nổi, nói điều giật gân” để có được sự chú ý,  hầu hết cho thấy trình độ Anh Văn của họ thật kém. Bạn bè cho tôi biết rằng đa số những ông, bà  “cuồng” Trump trên youtube là để câu view. Có nhiều người xem, họ sẽ được youtube trả tiền. Do đó, ở Việt Nam mới có chuyện một ông Pakistan mới 22 tuổi đi về Việt Nam cưới một bà già nhà quê Việt Nam 65,67 tuổi gì đó nói chuyện phòng the cũng để câu “view” … 
Nhưng “cuồng” đến nổi viết trên Facebook những câu như dưới đây thì quả thật là … khó chấp nhận: Nếu nước Mỹ này toàn là những người Dân Chủ thì họ sẽ phá thai rồi hầm thai nhi để ăn giống như bên Tầu. bên dưới lại có lời dịch ra tiếng Anh. Trước đây tác giả của tư tuởng “vĩ đại” này lại là một ông Giám sát của cộng đồng người Việt tại Houston. Hay rủ nhau xuống đường đánh nhau với những người bản xứ không cùng quan điểm chính trị của mình thì quả thật là… kinh khủng. Ngoài việc nước Mỹ đang chia rẻ trầm trọng về chính trị, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây lại còn phải chịu thêm một nạn “nhân tai”: theo Trump thì OK nhưng chống Trump thì chắc là sẽ có đánh nhau hay chửi nhau. Từ những cô thợ Nail đến những ông già đi không vững, một câu tiếng Anh không nghe lọt vào tay đều ào ào lập luận theo những điều nghe được từ những youtube tiếng Việt rồi nói về chính trị nước Mỹ với giọng điệu như đang đi họp tổ phường trong nước: thằng già Biden, thằng mọi đen Obama, chúng nó “ăn cắp” cuộc bầu cử của “ngài” Trump, ai cũng theo ông Trump cả, chúng nó bầu cử gian lận mới thắng…
Đặc Biệt trong các clip biểu tình, hội họp của các “fan cuồng” ở thành phố Houston thường có một vị sư mặc áo màu dà. Nhiều người trong cộng đồng hơi dị ứng về điều này nhưng họ cho rằng đó là quan điểm chính trị của riêng ông sư không phải là của cái chùa mà ông sư đang trụ trì và cái tổ chức tôn giáo mà ông sư là đại diện ở hải ngoại. Nhà sư này lại có thói quen phát tán “trợ lực” những cái clip “cuồng” sai sự thật mà ông nhận được từ những người trong cộng đồng. Tôi chưa được nghe ông giảng kinh Phật lần nào nhưng có lần đến chùa do ông trụ trì nhân một Đại Hội Mừng Xuân long trọng và đọc được cái Biểu ngữ căng ngang chánh điện như sau:
Chư Tăng Ni và Nam Nữ Cư Sĩ Hòa Hợp như Nước với Sữa
Để Phục Vụ Chánh Pháp và Chúng Sinh.
Trong ngôn ngữ và phong tục Việt Nam, tôi thấy người ta so sánh núi với sông, cá với nước, trời với đất, đàn ông với đàn bà, thiện với ác nhưng so sánh “Chư Tăng Ni và Nam Nữ Cư Sĩ Hòa Hợp như Nước với Sữa” thì đây là lần đầu tiên tôi đọc được. Điều khó hiểu là “nước” với “sữa” thì làm sao mà hòa được? Nhưng “hòa” để làm gì… nước với sữa? Cư sĩ nam nữ “hòa hợp”với chư tăng ni để làm gì? Đến chùa là vì kính Phật, trọng tang. Chứ không ai nói đến chùa để … hòa hợp với thầy cả trừ những trường hợp đặc biệt xãy ra nhan nhản trong các chùa ở hải ngoại. Có thể vì không thể “hòa” được ở trong chùa nên ông thầy phải ra đường “hòa hợp” với nhóm “mít cuồng”? Lúc đầu tôi nghĩ đây biểu ngữ này có thể là một sơ suất của một người trong Ban Tổ Chức và thế nào cũng sẽ có “bậc chân tu” sửa chữa lại. Sáu tháng sau, tôi có dịp trở lại ngôi chùa này, cái biểu ngữ “tăng, ni, nam nữ cư sĩ như nước với sữa” trên vẫn còn nguyên, đối diện với Phật đài.

Với những người Việt không sinh sống ở Mỹ thì sự ngộ nhận về nền chính trị và xã hội nước Mỹ khó tránh nếu chỉ thông qua cái đống rác Facebook và Youtube tiếng Việt. Ngay cả những người trí thức. Ngay cả những bản tin hay những bài bình luận rất “pro Trump” do các Ban Việt Ngữ của các đài phát thanh quốc tế thực hiện. Tôi không đồng ý với quan điểm của tờ báo Pháp Le Point là nền truyền thông, báo chí Hoa Kỳ phá sản. Vì đó là một nền báo chí quy cũ, chuyên nghiệp, truyền thống nhất mà tôi may mắn được tiếp cận trong 40 năm làm báo ở Mỹ. Từ cách làm tin cho đến cách viết những bài quan điểm, bình luận, giải trí, báo chí truyền thông Hoa Kỳ có những quy luật vô cùng nghiêm túc, dù thành văn hay bất thành văn. Cứ hỏi một sinh viên Mỹ chọn ngành truyền thông, báo chí, họ sẽ nói cho bạn nghe về những đoạn đường họ đã phải đi qua trước khi trở thành một nhà báo chuyên nghiệp. Quan điểm của những ông bà chủ báo hình như không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần nghề nghiệp của một nhà báo Hoa Kỳ. Nếu không đồng quan điểm với cơ quan truyền thông đang cộng tác, họ sẽ đi tìm việc chỗ khác, nơi mà họ có thể viết lên điều họ tin là đúng, điều họ muốn viết.

Nếu quí vị  “mít cuồng” có con hay cháu làm trong ngành truyền thông Hoa Kỳ mà quí vị mở miệng gọi báo chí truyền thông Hoa Kỳ là đồ thổ tả, phản ứng của chúng nó ra sao? Nhất là khi chúng nó biết rằng hầu hết “các bậc trưởng thượng” trong cộng đồng người Việt đều dốt tiếng Anh, không nghe được TV tiếng Anh, không đọc được báo tiếng Anh, cả ngày chỉ nghe radio tiếng Việt, đọc Youtube tiếng Việt, đọc báo tiếng Việt… Từ ngày có Youtube, Facebook, không ai đặt vấn đề khả năng về báo chí, đạo đức nghề nghiệp… Nói đúng ra đó là một thứ “mì ăn liền” ai làm cũng được, miễn là có người nghe dù trong một giai đoạn ngắn ngủi. 
 
Trong 4 năm qua, Hoa Kỳ đã không may mắn khi có một ông tổng thống có một thành tích quá tồi tệ về nhiều phương diện. Không một nguyên thủ quốc gia nào “cả vú lấp miệng em”  khiêu chiến với hệ thống truyền thông báo chí của toàn quốc gia của mình như ông Trump cả. Nếu đó là ông Putin, Cậu Kim Ủn Ỉn gọi báo chí là kẻ thù của nhân dân – Ennemies of People – thì còn hiểu được nhưng một ông tổng thống Hoa Kỳ thì quả thật là điều không thể chấp nhận được. Từ gần 300 năm nay, Hoa Kỳ có hai chính đảng thay nhau vận hành đất nước, tất cả mọi cơ cấu của xã hội Hoa Kỳ đều dựa vào hai đầu tàu này. Báo chí cũng vậy, đài TV cũng vậy, có đài theo Dân Chủ, có đài theo Cộng Hòa nhưng không ai ở trên luật pháp như ông Trump cả.

Trong 4 năm làm tổng thống, ông Trump mạt sát ngành truyền thông Hoa Kỳ, gọi họ là Fake News, đi song hành với một đài TV ngoại quốc do một người Úc chủ trương là đài Fox thì coi như ông Trump đã có một sự lựa chọn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đứng về phía đài FOX , đối đầu với tất cả đài TV của Hoa Kỳ. Nhưng ông Trump không dừng ở đó. Sau khi mạt sát tất cả truyền thông báo chí, ông Trump đã “hạ cấp” tất cả mọi nền tảng, mọi cơ cấu của chánh phủ Hoa Kỳ như  CIA, FBI, Hạ Viện, Thượng Viện, Thống Đốc, từ bỏ tất cả đồng minh, vì âm mưu chính trị mà không lo chống dịch khiến ngày nay, Hoa Kỳ có hơn 12 triệu người nhiễm bệnh, số người nhập viện tràn ngập các bệnh viện gây khủng khoảng cho ngành y tế, kinh tế, tài chánh tê liệt, tạo ra một cuộc chiến thương mại không hữu hiệu với Trung Cộng cũng chỉ để nhắm tới  một điều: được tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Thử tưởng tượng ngành truyền thông báo chí Hoa Kỳ, không kể là tả hay hữu, đã trải qua 4 năm địa ngục khi phải làm việc với vị tổng thống “vĩ đại” như Donald Trump tội nghiệp biết bao? Họp báo nhưng không được hỏi “khó”. Vì khi không trả lời được, ông Trump sẽ có hai thái độ: nhục mạ họ (chúng mày là ký giả hạng bét) trước công chúng,  vu cáo cho họ một điều gì đócấm không cho được vào Tòa Bạch ốc dù họ là ký giả của CNN, của New York Times hay Washington Post.
Gần đây nhất, trong cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes, khi ông Trump “được” nữ ký giã   Lesley Stahl hỏi là tại sao ông Trump cứ tiếp tục gọi báo chí là “Fade m. media” thì ông Trump trả lời rằng  “ông chỉ cần làm mất uy tín của chúng mày thì lần tới khi “tụi bây” khui điều không tốt về ông thì không ai tin chúng mày nữa (I need to discredit you so that when you say negative things about me, no one will believe you)
The Truth About Being A Journalist In The Trump Era | Cognoscenti (wbur.org)

Bên cạnh đó còn có cái Thượng Viện Cộng Hòa mà cho đến nay sau khi các tòa án đã cho 30 cái đơn kiện về bầu cử không minh bạch của ông Trump vào sọt rác, sau khi các tiểu bang “chiến địa” như Arizona, Pennsylvania và Michigan tuyên bố ông Biden đắc cử, sau khi cơ quan GSA phải tiếp xúc với tổng thống đắc cử Joe Biden đồng ý tháo khoán ngân quỹ cần thiết cho việc chuyển giao quyền lực… các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn không dám lên tiếng trừ TNS Mick Romney. Điều dễ hiểu vì ông Romney cũng là một đại gia, gia tài có vài trăm triệu đô la nên không cần dến cái quỹ tranh cử mà ông Trump sẽ yểm trợ khi tái tranh cử chăng?

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi giới thiệu quyển sách The Promised Land – Miền Đất Hứa, cựu tổng thống Obama cho biết Thượng viện Đa số Cộng Hòa đã báo cho ông biết trước trong 2 năm sau cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông là họ sẽ không đồng thuận với bất kỳ một quyết định nào của ông. Do đó, khi tổng thống Obama muốn bổ nhiệm một quan tòa Tối Cao Pháp Viện thay thế cho chánh án Antonin Scalia qua đời dù còn 9 tháng mới hết nhiệm kỳ tổng thống của ông, bằng chánh án Merrick Garland, một người có thành tích, kinh nghiệm và tư cách hơn hẳn những người được ông Trump bổ nhiệm thì chính chủ tịch Thượng viện Đa số Cộng Hòa ngày nay là Mitch McConnell nhất định phủ quyết, không đồng ý. Nhưng khi bà Gingburg qua đời dù chỉ có ba tuần là bầu cử  thì Thượng Viện Cộng Hòa vội vã bổ nhiệm ngay một bà chánh án trẻ người, ít kinh nghiệm vào cơ cấu Tư Pháp cao nhất của Hoa Kỳ trong tháng 10 này. Cũng trong năm sau cùng của nhiệm kỳ tổng thống, những ông Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã không trả lời điện thoại của cựu tổng thống Obama đó ngày nay lại là những ông trốn chui, trốn lủi không dám ra mặt chống đối ông Trump, chào mừng tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ vì sợ bóng, sợ vía ông Trump kêu gọi đám “cuồng Trump” tẩy chay.

Đó là cái đảng Cộng Hòa mà dân biểu quân hạt 23 của tiểu bang Texas, ông Will Hurd không muốn tiếp tục là một thành viên khi tuyên bố từ tháng 8 năm 2019 là ông sẽ không tái tranh cử chức vụ dân biểu liên bang này nữa. Cũng như Thượng Nghĩ Sĩ Jeff Flake của Arizona. Cùng lúc với hai ông này là 6 vị dân cử Cộng Hòa khác cũng đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử nữa vì không chịu nổi sự nhục nhã và áp lực khi phải đồng lõa với một “lãnh tụ” của đất nước như Donald Trump.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

Trước đây chúng ta đã được chứng kiến những lãnh tụ độc tài hiểm ác Saddam Hussein khi hết thời lỡ vận thì  bị moi lên từ một cái hố, Gaddafi thì bị bắn lăn lóc trên đường. “Vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ chưa đến độ như vậy nhưng nhìn qua cách đối phó khi bị thua trận thì chúng ta cũng có thể tiên đoán về tương lai của “người” hào kiệt tóc vàng, da cam không giống ai này. Mấy ông “mít cuồng” không đọc được tiếng Anh nên vẫn cứ hô hào là “ngài” sẽ về trong vinh quang vì theo ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Pompeo sang Việt Nam tuyên bố là sẽ phục vụ thêm nhiệm kỳ 2 của “ngài”.  Xin các  ngài “youtuber” Mít bán miệng nuôi thân chầm dứt việc theo “ngài Trump” mạt sát truyền thông Hoa Kỳ là thổ tả. Xin đừng quên thân phận tị nạn hạng bét của mình, ăn bám vào xã hội của Hoa Kỳ nhưng gọi tổng thống Obama là thằng đen, thằng mọi đen. Xin đừng làm nhục cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trong đó các cả con cháu của quí vị. Hãy dịch ra tiếng Anh cho chúng nó nghe điều quí vị muốn nói, xem phản ứng của chúng ra sao?

Sau đây là những diễn biến của chuyện “trở lại trong vinh quang” của “ngài Trump” trong hai tuần qua:
  • Chuyện “Vinh Quang” thứ nhất:

Một bức hình sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ của LS Rudy Giuliani: Khi họp báo tố cáo đảng Dân Chủ đã gian lận phiếu bầu cử tại Michigan, Georgia, ông Giuliani đã toát mồ hôi thành 2 vệt dài quyện thuốc nhuộm tóc chảy dài trên mặt.

Luật sư Rudy Giuliani của ngài Trump họp báo từ tuần trước tố cáo có bầu cử gian lận tại tiểu bang Michigan mà phần thắng đã được ghi nhận về cho ông Biden. Theo ông Giuliani đó thì số phiếu đi bầu nhiều hơn số cử tri ghi danh. Nhiều hơn 150%, 200% và 300%. Bằng chứng là một Bảng Tuyên Thệ của ông Russell Ramsland, một cố vấn chuyên về an ninh và một cựu ứng cử viên dân biểu liên bang của đảng Cộng Hòa. Hồ sơ kèm theo là những văn kiện chứng minh về những sự “bất bình thường” tại một số quân hạt cho thấy kết quả cuộc bầu cử tại tiểu bang Michigan đã bị gian lận. (“In Michigan, he said, “we have over-votes in numerous precincts of 150%, 200% and 300%.””. Giuliani’s source for these percentages was an affidavit authored by Russell Ramsland, a security consultant and former Republican congressional candidate. The document alleges that anomalies in the vote count indicate that Michigan election results were “manipulated.”

Ngày 19 tháng 11, luật sư Rudy Giuliani, đại diện cho tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra tòa ở Michigan. Hồ sơ được trình bày trước tòa với 19 quận hạt bị cho là “gian lận” với những con số cử tri “thổi phồng” khác thường hơn 100% so với số liệu đã được kiểm chứng bởi Cơ Quan Bầu Cử tổng thống  theo danh sách dưới dây
Cái khổ là khi tòa Michigan kiểm chứng lại thì cả 19 quận hạt này đều không nằm trong tiểu bang Michigan mà lại thuộc về tiểu bang Minnesota.
Luật sư Giuliani lại đưa ra một hồ sơ “quan trọng đặc biệt” khác chú trọng vào vùng Wayne County gồm cả thành phố Detroit. Trong 47 khu bầu cử của Wayne County có 25 nơi có 100% cử tri đi bầu theo danh sách dưới đây:
Nhưng danh sách này cũng là danh sách “khai lộn xin khai lại”: cả 25 khu trên đây đều thuộc Wayne County. Và cũng như 19 quân hạt ở trên đều thuộc về tiểu bang Minesota, không dính dáng gì đến Michigan.

Powerline, một blog bảo thủ là “thủ phạm” đầu tiên khám phá ra sự sai lầm này của luật sư “28 năm không hành nghề” Giuliani. Những “chiến địa” mà ông Giuliani trình tòa Michigan đòi phiếu lại cho “vị tổng thống vĩ đại” lại thuộc tiểu bang Minnesota. Tụi truyền thông “thổ tả” được dịp … ngã bổ chững khi nghe giải thích là luật sư Giuliani lộn cái ZIP CODE bưu điện. Tiểu bang Michiganlà  MI, Minnesota is MN. Nhưng vì Minnesota bắt đầu cũng là Mi, trong khi đi đào bới tìm bằng chứng để đón “ngài” về trong vinh quang, ông Giuliani nhìn lộn MI (Michigan) là Mi (Minnesota). Thế là xong một vụ kiện khiến ngày hôm nay, tiểu bang Michigan đã chứng nhận 16 phiếu cử tri đoàn của tiểu bang đã về tay ông Biden.

LS Giuliani và LS Sidney Powel được cựu thống đốc New Yersey Chris Christy một “đồng chí” của ông Trump gọi là điều tủi hổ của quốc gia – national embarrassment  khi khuyên tổng thống Trump nên đối diện với sự thật.
 
Chuyện bà Luật Sư Sidney Powell
và cái “phần mềm” của một người đã chết
Hình ảnh ông Giuliani với vẻ mặt thất thần và những vệt mồ hôi mang theo thuốc nhuộm tóc chảy dài xuống má để tố cáo đảng Dân Chủ và ông Biden gian lận phiếu bầu cử sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo ông Giuliani cho biết:  “chúng tôi” đã có đầy đủ bằng chứng trình tòa Michigan rồi (đó là vụ kiện có bằng chứng sai ZipCode ở trên). Hôm nay, tiểu bang Georgia bắt đầu cuộc kiểm phiếu lần thứ ba vì ông Biden chỉ hơn ông Trump có 12,000 phiếu sau cuộc kiểm phiếu bằng tay lần thứ hai, ít hơn .5% nên Ủy Ban Bầu Cử của ông Trump bắt tiểu bang này phải kiểm phiếu lại. Nhất quá tam, các viên chức bầu cử của tiểu bang toàn là người của đảng Cộng Hóa cho rằng sau lần thứ ba này, ông Biden vẫn thắng cử và do đó, 16 phiếu cử tri đoàn của tiểu bang sẽ theo ông Beiden về  tòa Bạch ốc. Cũng may là luật chỉ cho đến có 3 lần, nếu không thì biết tay “ngài Trump”, ông bắt đếm tới năm 2024 thì mới dứt.

Đứng ngay sau lưng ông Giuliani trong cuộc họp báo trên là bà luật sư Sidney Powell. Bà này đi chậm hơn mấy ông “mít cuồng” mấy ngày vì điều bà bà tố cáo đã được nghe trên youtube, đọc trên Facebook bằng tiếng Dziệt rồi. Theo tố cáo của bà Powell thì “tên” Thống đốc và Bộ Trưởng Nội Vụ tiểu bang Georgia tuy là đảng Cộng Hòa nhưng chúng đã vì tiền mà quên đi “chính nghĩa”, chúng đã phản bội “ngài” Trump. Chúng đã xử dụng một phần mềm về đầu phiếu – Voting systems – do một người đã chết từ năm 2013 là tổng thống đã quá cố của Venezuela,  ông Hugo Chavez. “Cha nội” này “sáng chế” ra phần mềm này để “ăn cắp” phiếu cho đảng Cộng Sản của chả.

Cái phần mềm tức cái Voting Systems bầu cử này theo bà luật sư của “ngài” Trump đã luồn qua cơ quan CIA, chui luôn qua Ăng lê, chui qua cái Foundation của cựu tổng thống Clinton. Theo mấy ông Qanon thì cái “phần mềm” này còn chui qua Tàu gặp  Tập Cận Bình trước khi chui vào một cái “máy chủ” ở bên Đức. “Nó” mầu nhiệm đến độ hễ ai bầu cho “ngài” Trump ở Hoa Kỳ thì cái “phần mềm” này sẽ đưa phiếu bầu này ra cửa sau thành phiếu của ông Biden. Thế nên “ngài Trump” mới thua. Mà điều này cũng đâu có gì là lạ. Vì bà chị Powel cho biết Hugo Chavez dùng nó mà dành được phiếu cho đảng Cộng của ổng ở Venezuala. May mà bà Powel chưa cho “nó” chui qua Việt Nam.

Đặc biệt là cái lý thuyết “phần mềm” lại được trương mục chính thức của đảng Cộng Hòa trên Twitter “ca tụng”, coi như ánh sáng cuối đường hầm của “ngài Trump”. Báo hại mấy bà “mít cuồng” mừng húm.

Tucker Carlson, người dẫn chương trình tin tức hàng đầu của đài Fox News cho rằng đây là vụ “Phần Mềm” đổi phiếu ông Trump thành phiếu của ông Biden là tin vịt vì bà Powell trốn luôn, không đưa ra được một bằng chứng nào khi ông Tucker muốn được phỏng vấn để làm rõ vấn đề.

Nhưng nếu ổ  truyền thông  “ngon lành” của “ngài” Trump, đài Fox News, là nơi đầu tiên loan tin ông Biden thắng ở Arizona (4 ngày sau ổng thắng thiệt) thì đó cũng là nơi làm cho cái “ánh lửa hy vọng” phần mềm này tắt ngúm. Tucker Carlson, người dẫn chương trình tin tức hàng đầu của đài Fox News cho rằng đây là tin vịt vì sau khi cố liên lạc, hứa hẹn sẽ cho bà chị Powell xuất hiện hàng ngày, một tuần luôn để lột mặt nạ bọn Dân Chủ “ác ôn côn đồ” đòi giải phóng Bạch Cung của “ngài” Trump thì bà chị im thin thít. Chàng Tucker gọi cho Ủy Ban Tranh cử của ông Trump thì câu trả lời là không có một “single page” tức không có một manh giấy lộn về điều này. Gọi tiếp cho bà chị Powel thì bả cáu, bà yêu cầu đừng làm phiền bả nữa. Kết luận của nhà báo cựu hữu Tucker là chuyện của bà Powel là chuyện giả tưởng, hoang đường vì không có được một mảnh bằng chứng để vắt vai. Sáng nay, Thứ Ba 24 tháng 11, ký giả Laura Ingraham tuyên bố chính thức với khan giả đài FOX là tổng thống Trump đã thất cử.



Tucker Carson

Laura Ingraham

Coi như cái tiền đồn media của ngài Trump đang tan rã từng mảnh một. Những người cuồng Trump gọi Tucker Carson là kẻ phản bội. Chuyên viên về radio hàng đầu của đảng Cộng Hòa Rush Limbaugh phải than trời: sao mà phe ta quay lưng nhanh quá dzậy? Có nguồn tin những người yểm trợ ông Trump sẽ kêu gọi những công ty quảng cáo tẩy chay đài Fox.

Sáng hôm qua, Chủ nhật 22 tháng 11, luật sư Giuliani và cố vấn pháp lý Jenna Ellis của Ủy Ban Tranh Cử kiêm luật sư riêng của “ngài” Trump đã tách rời bà chị Powel và cái thuyết “âm Mu” phần mềm của bà này ra khỏi Ủy Ban Pháp Lý của “ngài Trump”. Một thông cáo chung cho biết bà Powel Sidney hoạt động mình-ên, bà không phải trong đội ngủ luât sư của “ngài” Trump. Nhắc lại, bà chị Sidney Powel là luật sư của chủ tịch Ủy Ban An Ninh Quốc Gia vừa được tổng thống Trump ân xá,  Michael Flynn.

Chiều nay, thì “o” Emily Murphy của GSA đã đồng ý tháo khoán ngân quỹ để tổng thống vừa đắc cử Joe Biden có tiền lo việc chuyển giao quyền hành. Cũng trong ngày hôm nay thì Hoa Kỳ có 123,129 ca nhiễm Covid mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ là 12,369978 người trong đó có 257,415 người chết. Theo mấy ông “cuồng mít” thì những con số này là do bọn Dân Chủ tạo ra để thắng cử. Sau ngày bầu cử thì con Virus này sẽ tự động rút lui đi về Tàu với Tập Cận Bình.

 “Âm Mu” Cô Vi này cũng như “Âm Mu” “phần mềm” cho ông Trump chui vào đầu này thì ông Biden chui ra đầu kia coi bộ không có thuyết nào đứng vững vì Cô-Vi thì quá trẻ mà 2 ông này thì lại quá già. Trong khi đó thì sáng hôm nay, Đệ Nhất Phu Nhân Melanie ra nhận cây Giáng Sinh cho Tòa bạch Ốc vẫn tươi như hoa và tổng thống Trump vừa loan báo sẽ có tiệc Xmas Indoor như mọi năm, không có gì thay đổi.
Dân nào, vua đó. Đứa nào bệnh, đứa đó chết. Âm Mu cho lắm thì cũng thua CôVi. Nhưng thua mà không nhận là thua thì mới thật là  … thua chỏng gọng. Nỗi đau này lớn quá, lớn  hơn nỗi đau Covid nên đứa nào chết mặc bây, ông cứ party làm gì ông!
*

Mà cái đảng Dân Chủ này cũng tệ thiệt. Đã có được cái “phần mền” chui vào, chui ra ngon lành như thế, sao không chui thêm bước nữa, thắng luôn tại 50 tiểu bang cho rồi. Chứ như tình hình hiện nay thì nguy lắm đó. Nhiều ông tị nạn cộng sản chống cộng độc tài nhưng bây giờ khi mấy ổng cuồng Trump thì đòi giết chết hết bọn Dân Chủ mới hả dạ. Chửi Obama, chửi Biden mà quên luôn thân phận tị nạn hạng bét của mình. Mới biết Tị nạn Cộng Hòa còn hơn tổng thống Dân Chủ. Oai thiệt!

Cứ nhìn gương của lãnh tụ Lê Phát Minh, cố vấn cho Liên Minh Dân Chủ thì biết. Khi nhận được tiền cứu trợ COVID, vợ chồng lãnh tụ chụp hình hai cái chi phiếu đăng lên Facebook kèm theo cái giấy báo cáo hàng tháng của nhà băng để chứng minh là mình dư tiền nên sẽ đóng góp tiền cứu trợ này vào Quỹ Tranh Cử của “ngài” Trump. Mùa tranh cử đã qua, không biết ông bà lãnh tụ có nhớ lời đã hứa trên facebook trước đây không? Nếu chưa thì ông bà lãnh tụ nhớ gửi cho Quỹ Pháp Lý của “ngài” Trump cũng được. Nhưng cứ đưa cho “em” Trần Nhật Phong thì chắc chắn hơn. Bảo đãm tiền sẽ đến tay “ngài” Trump. À quên, ông Lê Phát Minh vừa loan báo trên Facebook tin ông Biden tiếp thu quyền hành chỉ là tin giả, Fake News. Nhất “lãnh tụ”! Anh minh thiệt!

4 năm qua nhanh lắm. Đến năm 2014, “ngài” Trump sẽ ra. Khi đó, chúng ta biểu tình yêu cầu bọn Dân Chủ giao cái “phần mềm” kỳ diệu lại cho “ngài”  để đảng Trump của “ngài” trở thành độc đảng giống Việt cộng thì vui biết mấy. Khi đó, chúng ta đề nghị “ngài” Trump nhờ Việt cộng “cải tạo” bọn Dân Chủ luôn cho chắc ăn. Mà khi đó, không biết “ngài” Trump có “ra” được không? Vì có đứa thối mồm, bắt chước ngôn ngữ của “ngài” cứ la làng “Lock him up, Lock him up”.
Tóm lại, sau 45 năm sống đời tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ thì mấy ông “mít cuồng” lại muốn biến Hoa Kỳ thành độc tài  độc đảng, chỉ có một đảng là đảng Cộng Hòa. Giống Cộng vậy thì cứ đòi chống cộng mần làm chi? Thiện tai! Thiện Tai!

Đào Nương
@www.saigonweeklyonline.com

Bài Nên Đọc
Thực Hư Chuyện
DOMINION VÀ SCYTL
Gian Lận Bầu Cử Mỹ
HIẾU CHÂN
Vài ngày qua, các trang mạng Facebook ở Việt Nam chia sẻ với tốc độ chóng mặt những thông tin cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bị gian lận một cách tinh vi bằng những công cụ tin học được sử dụng trong việc kiểm phiếu như thiết bị và phần mềm của Dominion Voting System, hệ thống bầu cử tự động Scytl…

Thực hư những thông tin này như thế nào?

Ngày 12-11 Tổng thống Donald Trump đăng tweet tố cáo hệ thống Dominion Voting System – công ty sản xuất máy đếm phiếu bầu cử có trụ sở tại Denver, bang Colorado – đã hủy bỏ 2,7 triệu phiếu bầu cho ông trong cả nước; trong đó ở Pennsylvania có 221.000 phiếu bầu cho ông bị chuyển cho đối thủ Joe Biden; 941.000 phiếu bầu cho ông bị hủy bỏ; các tiểu bang sử dụng hệ thống Dominion đã chuyển 435.000 phiếu bầu từ Trump sang Biden… Những số liệu này ông Trump lấy từ một bài báo trên mạng One American News Network (OANN), căn cứ trên “một phân tích không được kiểm chứng những dữ liệu do Edison Research thu thập”.