Thơ Lục Bát

Chớ Tin

Đảng giam hai chữ Tự Do
Nhưng mà đảng lại hô to “Nhân Quyền”
Nghe thôi, chớ có mà tin
Chớ đòi mà khốn, mà phiền, mà tiêu !
Trần Dân Tiên Tân Thời
Viết Tiếp…
Đảng ta giỏi cái nói điêu
Toàn là bịa chuyện đặt điều dối gian
Đảng ta nổi tiếng ngang tàng
Ai không theo Đảng đời tàn ngục gông
Đảng ta từ có nói không
Từ không nói có đừng hòng chạy theo
Từ khi có Đảng nước nghèo
Đảng coi dân chúng bọt bèo, rác rơm
Dân giờ ốm đói gầy còm
Của dân Đảng cướp chẳng còn lương tri
Đảng bây thật chẳng ra gì
Giỏi thì lên tiếng sợ gì Tàu bang
Sao bây cúi mặt chịu hàng
Hoàng Sa dậy sóng lại càng rõ ngươi
Đảng ta một lũ bại tồi
Bây toàn hiếp đáp những người hiền lương
Thương thay những kẻ lầm đường
Ngu si theo giặc thành phường bất nhân
Đảng đâu hiểu rõ chúng làm
Gái đem ra bán chẳng cần tiếc thương
Cầm quyền toàn lũ bất lương
Biểu tình vì Nước vì thương quê mình
Bây làm những chuyện đáng khinh
Cản ngăn dân chúng …biểu tình bắt giam
Còn đâu Tổ Quôc’ Việt Nam ?
Còn thằng Cộng Sản thì dân khốn cùng
Nguyễn Vạn Thắng

Leave a Reply