Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Lại Say!

 
Phụng Họa bài “Lại Say” của nhà thơ Cung Diễm
đăng trên Việt Nam Nhật Báo số 3241, phát
hành ngày thứ bảy 3-4-1999.
(Bài Họa)
Lại Say !
Rượu rót nữa đi, ta uống thêm,
Tửu phùng tri kỉ mới say mềm.
Say theo vận nước tuôn ra biển,
Tỉnh dậy hai ta ngã trước thềm.
Nhắc nhớ chuyện xưa bao trận tuyến,
Máu đào tuôn ướt đẵm y xiêm.
Vai gươm tay súng, xông pha trận.
Cảnh ấy hôm nay tỏ nỗi niềm:
Nào phải quân ta đầu phục giặc ?
Làm cho tan nát triệu con tim !
Vết hằn sâu, xé tan bầu quyển,
Tâm nguyện đi tìm mạch Nước chìm.
Tuổi Hạc nay đà suy mã lực,
Cháu con Rồng sẽ nối đường chim.
Tầng mây vùng vẫy qua ngàn biển, 
Thệ quyết không đeo bám sắn bìm.   
Lớp lớp tiền nhân từng phá Hán,
Hàng hàng hậu duệ đã bình Chiêm.
Ngẩng cao đầu: Cháu Con Hồng Lạc !
Đâu thẹn đất trời tự cổ kim ?
San jose, Apr-1999
————————————–

(Bà Xướng)

Lại Say!
Rượu cạn rồi ư ? Hãy chuốc thêm,
Uống cho kỳ đến lúc say mềm
Cho mây chếnh choáng mười phương gió
Cho nguyệt lao đao rụng xuống thềm
Cho bướm quên đường hoa lối cũ
Cho người xưa nhạt dáng y xiêm
Cách xa, chỉ cách trời hai hướng
Mà đếm đau thương đến vạn niềm
Chén rượu thấm đau niềm cố lý
Men nồng nghe máu réo trong tim
Quê hương tuy thoát vòng tao loạn
Đất nước còn trong cảnh nổi chìm !
Kỳ Ký không còn dai sức ngựa
Hộc Hồng cũng đã mỏi đường chim
Ôi thôi, nghĩ hổ danh tùng bách
Đất lạ đành cam phận sắn bìm !
Nào thuở voi thiêng gầm phá Tống
Còn đâu dậy đất trống bình Chiêm !
Máu xương oanh liệt ngời trang sử
Suy thịnh , Ôi buồn chuyện cổ kim !
19-9-98
Cung Diễm

Leave a Reply