Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

Dòng Thơ: Nguyễn (Đỗ) Thị Tím

THĂM THẲM ?!
Năm lụn kề bên Tết đến gần
Già thêm một tuổi bực mình dâng
Sau hè gió thỗi cây trơ nhánh
Trước cửa mây bay tuyết ngập sân
Nỗi khổ thương nhà đang biệt xứ
Niềm đau nhớ nước lạc đường trần
Ngày về cố quốc xa thăm thẳm ?!
Sống cảnh ly hương sợ đón Xuân
Tím Jan/11/2022
(*) Muội của ngài ĐTT là Như Ly ?!
https://dongthientriet.com/2022/01/vbxh-y-vi-ngay-xuan/
Coi chừng !
Ngoại tình tư tưởng viếng non bồng
Phản bội tâm hồn chán mấy ông
Lẹ ngán cơm vì khô cạn “giếng” ?!
Mau thèm phở tại nước đầy “sông” ?!
Khen con đào nhí  căng đôi ngực ?!
Chê mụ vợ già xệ cặp mông ?!
Đa số đờn ông giòng họ Sở ?!
Coi chừng bị thiến hóa công công !
Tím

https://dongthientriet.com/2021/12/vbxh-du-thien-mong/
(Bài Họa 2): MƠ KHỦNG
Sống hơn tuổi hạc số trời trao ?!
Mắt láo liên thèm Cúc, Mận, Đào ?!
Bảnh tỏn môi hồng to cặp nhũ
Ngon lành má thắm bự đôi phao
Dù rằng gối mõi, tâm mơ khủng
Mặc kệ lưng đau, trí mộng cao
Lực bất tòng tâm, lo vợ bỏ ?!
Hên còn cái lưỡi giỏi hun vào
Tím Sept/2nd/2021
https://dongthientriet.com/2021/09/vbxh-troi-ban-cho/
Trách nhiệm (thơ cổ phong)

Tháng Tư lại nhớ lịnh tan hàng
Ngủ hổ anh hùng tức phế, can
Nhứt tướng công thành khô vạn cốt
Vong thân vị quốc hổng đầu hàng
Thanh bình việt cộng lòi chồn dại
Thống nhứt ba đình lộ cáo hoang
Võ bị, cư an (1) quên trách nhiệm?!
“Lời thề”, (2) “bảo vệ” lá cờ Vàng
Tím Feb/26/2020
(1) Thủ Đức:”cư an tư nguy”
(2) Ngũ Hổ Tướng
https://dongthientriet.com/2021/12/vbxh-lenh-tan-hang/

Leave a Reply