Thơ Trữ Tình

Chuyện Đêm Nay

Hôm qua lại cũng lục lạo chồng thơ cũ mèm, đã hơn 2 chục năm qua rồi, lúc bấy giờ, không hiểu sao, tôi nổi chứng gì mà hứng bút làm thơ tình lãng mạng, tặng cho Tiểu Muội NL của tôi với những lời thơ “ngớ ngẩn” như vầy. Nay đọc lại tôi cảm thấy tôi còn mắc cỡ nữa đó các bạn.
Tuy nhiên, nghĩ chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, không cần phải giấu giếm làm gì nữa, cho nên hôm nay post lên đây chia sẻ cùng quí vị, mà nói theo cách nói ngày xưa là “bật mí” nhưng nói theo từ ngữ thông dụng ngày nay thì  gọi là “giải mã”, nhưng đọc xong  “giải mã” này rồi thì xin các bác, các bạn đừng ôm bụng cười tôi là gã si tình Tiểu Muội NL của tôi nhé. Cám ơn nhiều.
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang (CD)
Chuyện Hẹn Đêm Nay
(Tặng tiểu muội NL)
Da em trắng không cần thoa phấn,
Môi đỏ hồng cũng chẳng phết son.
Mặt trái xoan, nụ cười rạng rỡ,
Bờ vai nhỏ dáng người thon thon.
Em bươn chải sáng chiều giăng nắng,
Bên cánh đồng quả bưởi trĩu cành.
Xong mùa gặt em mang bưởi biếu,
Dáng thẹn thùng bước vội đi nhanh.
Ôi! thương quá, bưởi xanh em tặng,
Như ngọc ngà đêm ngắm sáng trông.
Bưởi chửa chín tình anh đã chín,
Đêm mơ màng sánh bước bên sông.
Anh xăng xái tìm mâm trầu cưới,
Thay bạc vàng sính lễ, rượu, cau.
Nếu chẳng chê Sen, mong Ngó đợi,
Cuối mùa này anh cưới em mau.
Ưng không Ly? tình Sen vừa ngỏ,
Kíp tỏ bày Cha Mẹ định ngày,
Quà cưới em có tràng pháo đỏ.
Nổ rung trời, bướm ngả hoa say.
Cô dâu chú rể cũng ngà say
Cạn chén giao bôi ngủ suốt ngày.
Bởi thế “chuyện kia” đành gác lại,
Động phòng hoa chúc hẹn đêm nay…
Huynh của Muội:May/26/20…
 

Leave a Reply