Thất Ngôn Bát Cú

Hòn Ngọc Viễn Đông

Các bạn đang thưởng lãm Mục “Vui Bút Xướng Họa” qua bài: Hòn Ngọc Viễn Đông của Đông Thiên Triết và  bài Họa của Thảo Chương Trần Quốc Việt, trần Trọng Khiêm.
(Bài Xướng)
Hòn Ngọc Viễn Đông
Hòn Ngọc Viễn Đông đã mất rồi !
Vào tay bạo chúa với bầy tôi.
Thằng cưa khúc đít ra công vạc,
Đứa đẽo phần đầu gắng sức lôi.
Nhớ dáng công nương bao mỹ lệ,

Nhìn thằng bất nghĩa rặt gian tồi.
Tham quan mọt nước, bầy ô lại,
Xâu xé non sông miếng đỉnh mồi.
ĐôngThiênTriết-Dec/21/2021
*************
(Bài Họa 1)
Thành Hồ vấy bẩn danh viên ngọc
Quét sạch bùn nhơ  ngọc vãn hồi
Sài gòn biến dạng đã lâu rồi
Hòn Ngọc Viễn Đông của nước tôi
Phải nhận danh nhơ thằng ngạ quỷ
Chịu mang tiếng thối gã thiên lôi
Vết thương nhức nhối – dân Nam bại
Dấu tích tan hoang – giặc Bắc tồi
Dân chúng gọi nguyên tên phố cũ
Thành Hồ trên giấy – “đảng” tranh mồi
Thảo Chương Trần Quốc Việt
23-12-2021
*************
BÀI HỌA 2:
MẤT RỒI
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG!
Hòn Ngọc qúy yêu mất thật rồi!
Sao dời vật đổi…nát tim tôi!
Quân trường chín tháng thân tôi luyện.
Về phép mấy ngày bạn kéo lôi
Khi thú rừng tràn _ bao tệ hại
Lúc man rợ đến _ lắm hư tồi
Sài Gòn trù phú, giàu, sung túc…
Quỷ đỏ vào tranh, rúc rỉa mồi.

Nguyễn Trọng Khiêm – 30/8/2022