Phân Ưu

Khóc Nhà Báo-Thi Sĩ Lão Thành: Cụ Nguyễn Vạn An

 
Khóc nhà báo-thi sĩ lão thành, Cụ: Nguyễn Vạn An, đã được Chúa gọi về ngày 16-9-1997).
Một Vì Sao Bích (*)
Một vì sao Bích rụng xa đàn,
Lấp lánh ngân hà rọi nghĩa trang.
Tiễn Nguyễn Vạn An về Nước Chúa,
Dâng Tràng Hoa Bút trổ Thơ Tang.
Thi đàn khí lạnh, người vừa khuất,
Giấy mực mùi thơm, hương chửa tàn.
Sao vội ra đi lìa cõi thế?
Tiếc thương! hạ bút viết đôi hàng.
Đôi hàng Thi Tế, tế linh sàng,
Nhớ thuở sanh tiền, tiếng dội vang.
Ngòi thép đề thơ, văn chải chuốt,
Bút thần viết báo, khí hiên ngang.
Tâm can đạp sóng, tru tà phái,
Ý chí xông mây, dựng chánh đàn.
Chính nghĩa Tự do đang thắng thế,
Sao đành một phút biệt ly tan !
Ly tan vẫn giữ quả tim vàng,
Lưu lại thi đàn nghĩa chói chang.
Bằng hữu xót xa lòng tưởng nhớ,
Thê nhi ấp ủ dạ thương mang.
Thơ đề: Chúc cụ du Thiên cảnh,
Rượu rót: Tiễn hồn ngoạn Thánh trang.
Cầu nguyện hương linh về cõi Chúa,
Đôi hàng lệ ứa khóc châu tan.
Kính dâng,
Đông Thiên Triết.
(*) Chủ về văn chương, thi phú.