Trường Thiên Liên Hoàn Thi Khúc

XH. Trường Thiên Liên Hoàn- Thập Tam Khúc: Ước Vọng & Tương Tư

Dưới đây là tác phẩm Xướng Họa, Trường Thiên Thập Tam Khúc,
Bài Xướng với nhan đề “Tương Tư” do 2 nhà thơ: Vễn Khách và Bạch loan “Hợp Xướng” với bút pháp rất điêu luyện.
Bài Họa “Ước Vọng” do nhà thơ Đông Thiên Triết cẩn Họa.
Tác phẩm XH Đường Thi dưới đây, đến nay tuy đã 11 năm qua rồi, nay xin post lại để quý trưởng thượng cùng quý thi huynh tỷ nào chưa đọc qua, thì xin kính mời chư liệt vị nhàm lãm
XH. Liên Hoàn Thập Tam Khúc:
Ước Vọng & Tương Tư
(Bài họa)
ƯỚC VỌNG
(1)
Đơn nhạn lạc bầy buồn bã bay,
Mây chiều bảng lảng nhạt mờ phai.
Trông non nhớ bến con thuyền lướt,
Mượn rượu trút sầu lữ khách say.
Thấy cánh chim bay quanh tháp ngọc,
Nhìn vừng nhật lặn trước lâu đài.
Ngẩn ngơ cám cảnh buồn xa xứ,
Cố quốc đường về biết hỏi ai?
(2)
Cố quốc đường về biết hỏi ai?
Nơi đây lạ cảnh, cố hương hoài.
Năm canh xứ khách nhìn cung nguyệt,
Vạn dặm quê người ngắm áng mây.
Vắng vẻ ve đàn nguyên buổi tối,
Lửng lơ trăng rọi suốt canh dài.
Xót xa tấc dạ, ai tri kỷ?
Nâng chén cùng ta, xớt nỗi cay.
(3)
Nâng chén cùng ta, xớt nỗi cay,
Chung vai với bạn, thách chông gai.
Sá chi thân xác vì cùng cực,
Chỉ ngại muôn dân bị khổ đàỵ
Đến chốn lao lung đừng lụy ứa,
Vào vùng bãi sậy chớ bi ai.
Đem thân nam tử ra thi thố,
Nuôi chí quật cường đợi tháng ngày.
(4)
Đợi tháng ngày dài, đốt nén hương,
Cắt tay uống máu lúc lên đường.
Chẳng mai thất thế vào lao lý,
Xui rủi sa cơ giữa chiến trường.
Nợ nuớc mang theo dù tử biệt,
Tình nhà gác lại dẫu yêu thương.
Thệ không lùi bước khi lâm trận,
Vùng dậy bạn ơi! diệt bạo cường.
(5)
Diệt bạo cường, khâu vá vết thương,
Lên ngàn xuống thác, chí muôn phương.
Hẹn cùng thân quyến thăm lân lý,
Cho thỏa tháng ngày nhớ cố hương.
Nâng chén mời nhau, tình cốt nhục,
Siết tay thắt chặt, nghĩa thân thương.
Đêm mơ giấc điệp tưởng chừng thật,
Sực tỉnh chao ôi! nỗi đoạn trường.
(6)
Đoạn trường ác nghiệt lúc thu vàng,
Hoa cỏ úa sầu đất lụi tàn.
Thảm cảnh thây phơi vì nước mất,
Đau lòng máu đổ bởi nhà tan.
Ầm ì gót giặc muôn loài độc,
Rầm rộ bóng thù vạn lũ gian.
Cướp của giết người, tru Phật, Chúa,
Lương dân rơi lệ cảnh kinh hoàng.
(7)
Kinh hoàng thấu đến cõi Thần Tiên,
Ngọc Đế đau lòng nổi giận lên.
Bèn phán tru di loài quỷ đỏ,
Lại phê giải cứu chúng dân đen.
Bầu trời ảm đạm phừng diêm khí,
Lòng đất nóng bừng phựt lửa thiêng.
Lúc ấy muôn người tề tụ lại,
Ba Đình giật sập, sử xanh truyền.
(8)
Sử xanh, con cháu quyết noi gương,
Nối chí cha ông luyện múa thương.
Xuất trận ba quân thường cưỡi ngựa,
Giao tranh tướng sĩ chẳng rời cương.
Nào e máu đổ lung tâm trí,
Há ngại đầu rơi nát thịt xương.
Trống giục xông lên thu khí giới,
Quyết đem nghĩa khí trải sa trường.
(9)
Quyết đem máu đỏ trải sa trường,
Nào dám nghĩ về chuyện lửa hương.
Mong báo ân sâu dâng Tổ Quốc,
Nguyện đền nghĩa cả hiến Từ Đường.
Thơ Ta hóa kiếm bêu đầu giặc,
Bút Bạn thành gươm trảm quỷ vương.
Hải nội toàn dân vùng nổi dậy,
Chung vai sát cánh cứu quê hương.
(10)
Cứu quê hương, dựng lại ngôi nhà,
Giáo dục cháu con yêu nước ta.
Chớ học loài chồn, phường xảo quyệt,
Đừng nghe giống cáo, thói điêu ngoa.
Kính yêu phụ mẫu: Nhân Vi Hiếu,
Trân quý đệ huynh: Đạo Dĩ Hòa.
Kinh sử trao dồi ra giúp nước,
Thanh bình no ấm khải hoàn ca.
(11)
Khải hoàn trổi nhạc khúc yêu đời,
Lúa chín hoa màu trổ khắp nơi.
Tiếng sáo mục đồng, tia nắng chói,
Giọng hò thôn nữ, ánh trăng soi.
Lễ nghi Quân Cách, gìn nguồn gốc,
Xã tắc Kỹ Cương, giữ giống nòi.
Tái lập TỰ DO, HIẾN PHÁP mới,
Dựng nền DÂN CHỦ, cháu con noi.
(12)
Cháu con nối bước trổ hùng tài,
Quốc hận tháng ngày chẳng xóa phai.
Xuất trận tinh thần luôn vững chắc,
Xung quân ý chí chẳng lung laỵ
Tự Do Ngôn Luận chiều muôn ý,
Văn Bút Truyền Tin chuộng vạn bài.
Mưa thuận gió hòa nhờ Đức Nhuận,
Thiên thời Địa Lợi rạng ngày mai.
(13)
Rạng ngày rực rỡ ánh sao mai,
Chùa Phật, Thánh Đường rộn tháng ngày.
Quốc miếu anh hùng đèn đuốc sáng,
Mộ phần tử sĩ  khói hương cay.
Nước giàu dân mạnh đầy hy vọng,
Mậu dịch kinh doanh thỏa ước hoài.
Thanh sử khắc ghi danh Ngũ Tướng, (2)
Đê đầu bái tạ, dứt sầu ai.
Đông Thiên Triết. San Jose 10/9/04
(1) -Đọc lái là liệng cóng.
(2) -Tướng Lê Nguyên Vĩ
-Tướng Trần Văn Hai
-Tướng Nguyễn Khoa Nam
-Tướng Lê Văn Hưng
– Đại tá Hồ Ngọc Cẩn,
============================
1/
Lẻ bạn chiều hôm cánh nhạn bay,
Ngàn mai dặm liễu sắc hương phai .
Thuyền về bến lạ tương tư nhớ,
Khách lạc vườn hoang túy lúy say.
Bụi phủ quan san mờ huyễn mộng,
Sương rơi bản quận buốt trang đài.
Sầu dâng chất ngất chiều cô quạnh,

Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai.
Bạch Loan 
2/
Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai,
Sầu lên khóe mắt lệ u hoài.
Hương quan thăm thẳm mờ sương khói,
Cố quận mịt mù khuất bóng mây.
Vọng tưởng trời mơ tròn giấc điệp,
Tương tư cõi mộng suốt đêm dài.
Quê người lưu lạc hờn vong quốc,
Nhớ xóm làng xưa nuốt đắng cay.
 Viễn Khách
3/
Nhớ xóm làng xưa nuốt đắng cay,
Đường vế cố quận lắm chông gai.
Quê cha thống khổ đời cơ cực,
Đất mẹ lầm than kiếp đọa đày.
Nỗi nhớ không nguôi, lòng khắc khoải,
Niềm đau chẳng cạn, lệ bi ai.
Trời xa xứ lạ hằng mơ tưởng,
Giấc mộng trùng hoan sẽ có ngày.
 Viễn Khách
 4/
Sẽ có ngày quay lại cố hương,
Nhìn hoa phượng nở rợp ven đường.
Lung linh đáy nước trăng in bóng,
Hớn hở ven đê bé đến trường.
Triệu lá cờ vàng bay phất phới,
Muôn dòng máu thắm quyện yêu thương.
Chung lưng quét sạch phường sâu mọt,
Quốc thái dân an đón phú cường.
 Viễn Khách
 5/
Phú cường đất nước, hết tang thương,
Người Việt lưu vong khắp bốn phương.
Trở lại làng xưa nơi tổ quán,
Quay về xóm cũ chốn quê hương.
Tình thâm hàn gắn bao đau khổ,
Nghĩa trọng nối liền bấy nhớ thương.
Sông núi tan mây, trời rạng sáng,
Tự do dân chủ đắc miên trường.
 Viễn Khách
 6/
Miên trường vĩnh cửu ngọn cờ vàng,
Chính nghĩa luôn luôn thắng bạo tàn.
Quốc phá triệu người cam thất tán,
Gia vong trăm họ chịu ly tan.
Hùng tâm quyết thắng quân vô đạo,
Dũng khí thề ngăn lũ ác gian.
Vận nước đang cần người nghĩa sĩ,
Viết trang quốc sử thật huy hoàng.
 Viễn Khách
 7/
Huy hoàng lịch sử giống Rồng Tiên,
Nối chí tiền nhân quyết đứng lên.
Xiềng xích đập tan đùa bóng tối,
Gông cùm bẻ nát cứu dân đen.
Anh hùng liệt nữ soi gương sáng,
Đất nước non sông rọi khí thiêng.
Bảo quốc an dân vì đại nghĩa,
Sử xanh vạn thế mãi lưu truyền.
 Viễn Khách
 8/
Lưu truyền hậu thế sáng đài gương,
Vì nước liều thân để tiếc thương.
Lưới đạn không nao, gìn quốc thổ,
Mưa bom chẳng ngại, giữ biên cương.
Thương dân há quản bao công sức,
Cứu nước đâu màng bấy máu xương.
Thế cuộc đổi thay sông núi mất,
Đàn chim xa tổ nát can trường.
 Viễn Khách
9/
Đàn chim xa tổ nát can trường,
Cách mẹ lìa cha biệt cố hương.
Ðất khách nghìn trùng không đổi dạ,
Quê người vạn dặm chẳng lầm đường.
Thù nhà nơ nước luôn ôm ấp,
Nghĩa mẹ ơn cha mãi vấn vương.
Thệ hứa suốt đời không nản chí,
Chờ ngày phục quốc sẽ hồi hương.
 Bạch Loan   (06/10/04)
10/
Hồi hương xây đắp nước non nhà,
Dìệt dôt trừ gian cứu nước ta.
Quyết chí thanh trừng phường nhũng lạm,
Ðồng tâm nghiêm trị lũ gian ngoa.
Canh tân tái lập nền dân chủ,
Ðổi mới hồi sinh thể cộng hoà.
Nước mạnh dân giàu luôn hạnh phúc,
Cùng nhau ta hát khúc hoan ca.
Bạch Loan (06/10/04)
11/
Hát khúc hoan ca tái lập đời,
Tự do dân chủ khắp nơi nơi.
Anh hùng vị quốc xây bia tạc,
Liệt nữ vong thân lập miếu soi.
Quốc Thánh liều mình vì nghĩa nước,
Phúc Thần tuẫn tiết bởi tình nòi.
Bốn mùa hương khói dân thương nhớ,
Lịch sử ghi công hậu thế noi.

Viễn Khách

12/
Hậu thế noi gương ngũ tướng tài,
Rạng ngời khí tiết chẳng mờ phai.
Ngăn thù dạ sắt không nao núng,
Chống giặc lòng son chẳng chuyển lay.
Thất quốc cơ trời đà sắp đặt,
Vong thành vận nước đã an bài.
Máu xương thắm đượm hồn sông núi,
Đêm tối qua dần, rạng ánh mai.

Viễn Khách

13/

Đêm tối qua dần, rạng ánh mai,
Xóa tan thống khổ đã bao ngày.  
Mẹ  già hôm sớm thôi buồn khổ,
Vợ trẻ tháng ngày hết đắng cay. 
Phố  thị tưng bừng vui nhộn mãi,
àng quê hạnh phúc ấm no hoài.
Túi thơ bầu rượu vầng trăng cũ,
Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai. (*)

Bạch Loan (07/10/2004)


(*) Kết thúc 13 liên hoàn khúc. BL xin đa tạ thi hữu Viễn Khách đã bỏ

thời gian qúi báo đễ chia sẻ những dòng thơ Ðường thật điêu luyện .
Thân ái
BL