Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Ý Vị Ngày Xuân!

(Bài Xướng) Ý Vị Ngày Xuân!
Trâu đi, Cọp sắp sửa về gần,
Mà đã nghe lòng nỗi nhớ dâng.
Trước cổng, hồng đào khoe đỏ lối,
Ngoài hiên, hoàng cúc trổ vàng sân.
Xôn xao các chị xinh như thánh,
Náo nức quý cô đẹp tuyệt trần.
Nhưng thiếu Muội tui về hội Tết (*)
Đâu còn ý vị của ngày xuân?
Đông Thiên Triết.
(*)-Bài thơ này chủ ý riêng tặng cho Muội tôi, bút danh NL
(Bài Họa 1) THĂM THẲM ?!
Năm lụn kề bên Tết đến gần
Già thêm một tuổi bực mình dâng
Sau hè gió thỗi cây trơ nhánh
Trước cửa mây bay tuyết ngập sân
Nỗi khổ thương nhà đang biệt xứ
Niềm đau nhớ nước lạc đường trần
Ngày về cố quốc xa thăm thẳm ?!
Sống cảnh ly hương sợ đón Xuân
Tím Jan/11/2022
(*) Muội của ngài ĐTT là Như Ly ?!
(Bài Họa 2)
Vì bài thơ xướng chủ ý tặng “Muội Tôi”, nên bài họa nương lời mà hô ứng,
Hay dở , huynh nhớ hồi âm nha!
(Bài Họa 2) TRỘM HỎI
Vì thiếu “Muội tôi”…tết đến gần
Nên lòng Trưởng Lão nhớ trào dâng
Hồn sầu, hờ hững hồng hé nụ
Dạ hẫng, ơ thờ cúc rộ sân?
Chẳng màng phượng múa khi vào hội
Chi thiết tiên sa buổi xuống trần?
“Không Muội”…hương tình vô cảm khái
Còn gì hào hứng để chờ xuân??/
12-1-2022
Nguyễn huy Khôi
Tha Nhân họa bài Ý Vị Ngày Xuân của Đông Thiên Triết:
(Bài Họa 3) VUI VẺ GÌ ĐÂU!
Nghe tiếng gầm gừ, Cọp đến gần
Thấy lòng ngao ngán chán chường dâng
Sau vườn đào cúc chưa khoe sắc
Trước cổng hồng mai để lộ sân
Buồn quá người ơi hoài biệt xứ
Nản rồi bạn hỡi tuổi lìa trần!!
Ngày về sao mãi xa thăm thẳm
Vui vẻ gì đâu mà đón Xuân!!
Camthành Jan 15th, 2022
Tha Nhân họa với ĐTT

Leave a Reply