Vui Bút Xướng Họa

VBXH-Vịnh Tranh Gà Lợn

(Bài Xướng) Vịnh Tranh Gà Lợn
Sáng chưa sáng hẳn tối không đành
Gà lợn om xòm rối bức tranh
Rằng vách có tai thơ có họa
Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng
Lòng lợn âm dương một tấc thành
Cục tác nữa chi ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh
Vũ Hoàng Chương
(Bài Họa 7)
Vịnh Tranh Gà Lợn
Nhịp tim còn đập chết sao đành,
Quỷ dữ chực chờ trong sáo tranh.
Cẩn thận chảo đen, lửa có họa,
Đề phòng than đỏ, củi còn xanh.
Về chuồng để ý thằng trong góc,
Ra trại coi chừng lão mé thành.
Lọt mẻ ăng ten cài, yểu mạng,
Toi đời, nhiễu sóng tịt âm thanh.
Đông Thiên Triết
San Jose – Apr/29/2023
 (Bài Họa 8)
Vịnh Tranh Gà Lợn
Quốc nạn lâm nguy bỏ chẳng đành,
Tuy rằng Nam Bắc hết tương tranh.
Đêm nghe cọp rống kinh đàn trẻ,
Ngày thấy beo trèo khiếp tuổi xanh.
Thất trận, ba quân còn bám trận,
Tan thành, chư tướng chằng rời thành.
Than ôi! “lãnh chúa” đà nhanh tẩu,
Vạn chúng kêu gào tiếng thất thanh.San Jose- Apr/29/2023
Mời đọc thêm các bài Họa khác:
Kính họa: (1)
Vận Nước
Vận nước chao ơi, quá đoạn đành
Từ ngày “huynh đệ” dứt tương tranh
Phố phường tràn ngập bao cờ đỏ
Rừng thẳm chôn vùi hết tuổi xanh
Xót bậc tài hoa nằm dưới mộ
Thương người dũng tướng chết theo thành
“Bắc Nam xum họp …” đầy mai mỉa
Sóng biển đêm trường vọng thất thanh.
Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 8/28/2014
CHẠY LOẠN – (2)
Chó mèo hục hặc… dạ sao đành!
Chuột bọ thập thò nóc mái tranh.
Gầm tủ khò khè con rắn đỏ,
Mặt bàn leo lét ngọn đèn xanh.
Áo quần tơi tả dân gồng gánh,
Cờ xí ngả nghiêng giặc cướp thành!
Biển động nhấp nhô từng đợt sóng,
Thuyền ai tan tác dưới trăng thanh?!
Austin, August 27, 2014
HỒ CÔNG TÂM
 
THAO THỨC (3)
Cố hương điên đảo ngủ sao đành
Dân chúng không chừng họa chiến tranh
Hận lũ cộng nô tà thuyết đỏ
Tiếc thời dân chủ ruộng đồng xanh
Mở đường Âu Mỹ giờ đang điểm
Theo gót Tàu Nga thế khó thành
Đất nước ông cha đừng bán nữa
Lẽ nào toàn trọc, chẳng ai thanh?
NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG -27/8/2014
 
TRANH CÃI TRÊN TÀU VN THƯƠNG TÍN (4)
Đi đã liều đi, ở chẳng đành
Trên tàu Thương Tín khách đua tranh
Người rằng ở lại xa cờ đỏ!
Kẻ cãi quay về cấy lúa xanh!
Bánh vẽ biết rồi: Lo phản bội!
Nhà tù sẵn đó: Chớ trung thành!
Hàng thần lơ láo thương dân dại
Nay phải kêu trời đến thất thanh.
LẠC THỦY ĐỖ QUÝ BÁI- 27/8/2014
Hùng Tâm Khí (5)
Hào kiệt vì dân chết cũng đành
Dư đồ nước Việt vẽ nên tranh
Bên trời vận lỡ đời lưu lạc
Góc bể năm cùng thuở tóc xanh
Giậu đổ liều mình âu thất bại
Bìm leo níu mệnh ắt hoàn thành
Lòng son ấp ủ nuôi hoài bão
Ca khúc khải hoàn vọng tiếng thanh
Kim Phượng
Australia 18.4.2023
Vịnh Xứ Của Giấc Mơ (6)
Tối không ra tối, sáng thôi đành
Xanh đỏ trộn màu, xấu tấm tranh
Đấy xứ cờ Hoa, tan giấc mộng
Này miền bắc Mỹ, vỡ mơ xanh
Duyên may bạn hữu chưa hề mất
Phận xúi anh em đã quá thành
Chắp nối làm chi cho phí sức
Im mồm cãi vã tắt âm thanh
ChinhNguyên/H.N.T.
USA,Aprl.29.23
(Bài Họa 7)
Vịnh Tranh Gà Lợn
Nhịp tim còn đập chết sao đành,
Quỷ dữ chực chờ trong sáo tranh.
Cẩn thận chảo đen, lửa có họa,
Đề phòng than đỏ, củi còn xanh.
Về chuồng để ý thằng trong góc,
Ra trại coi chừng lão mé thành.
Lọt mẻ ăng ten cài, yểu mạng,
Toi đời, nhiễu sóng tịt âm thanh.
Đông Thiên Triết
San Jose – Apr/29/2023
(Bài Họa 8)
Vịnh Tranh Gà Lợn
Quốc nạn lâm nguy bỏ chẳng đành,
Tuy rằng Nam Bắc hết tương tranh.
Đêm nghe cọp rống kinh đàn trẻ,
Ngày thấy beo trèo khiếp tuổi xanh.
Thất trận, ba quân còn bám trận,
Tan thành, chư tướng chằng rời thành.
Than ôi! “lãnh chúa” đà nhanh tẩu,
Vạn chúng kêu gào tiếng thất thanh.
San Jose- Apr/29/2023
Đọc thêm bài thơ Vịnh Tranh Gà Lợn bản Hán Việt:

Leave a Reply