Dòng Thơ Tiêu Biểu,  Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Kiếp Nhân Sinh

(Bài Xướng)-KIẾP NHÂN SINH
Thời gian thấm thoát vút qua nhanh
Vó ngựa phi mau mộng khó thành
Ngắm ảnh soi gương đầu đã bạc
Nhìn hình đối bóng tóc đang xanh
Am vân thí phát lòng không nỡ
Phật tự quy y dạ chẳng đành
Cái kiếp nhân sinh là biển khổ
Đời người ngắn ngủi quá mong manh
Đỗ Quý Toàn – 04th June 2023
(Bài Họa – 1) – KIẾP NHÂN SINH
Ngoài song yên ngựa vó câu nhanh,
Mộng gánh càn khôn khó đạt thành.
Giã biệt quê hương đầu chửa bạc,
Chia lìa quyến thuộc tóc còn xanh.
Lên ngàn xuống vực tình chưa thỏa,
Cắt thịt quẳng da nghĩa chẳng đành.
Đường đến Phật môn xa diệu vợi,
Lòng nghe ngân vọng tiếng chuông manh.
Đông Thiên Triết – San Jose June 5-23

****************************

(Bài Họa 2)- KIẾP NHÂN SINH
Trên lưng tuấn mã vó phi nhanh,
Tụ nghĩa đài, hoa pháo khánh thành.
Đón kẻ phương nam, đầu đã bạc,
Tiếp người mạn bắc, tuổi còn xanh.
Nhìn dân khốn khổ, im không nỡ,
Thấy lũ tham quan, ngó chẳng đành.
Hãy đến bắt tay xoay thái cực,
Hợp quần đè bẹp đảng gian manh.
Đông Thiên Triết – SJ June 5-23

****************************

Các Bài Họa Khác:
(Bài Họa-3) -SAU THÁNG TƯ ĐEN 
Tháo chạy Đồng Minh rút quá nhanh,
Tháng Tư giặc Đỏ chiếm Sài Thành!
Đào kênh cuốc đất thương đầu bạc,
Vỡ nghé tan đàn… khóc tuổi xanh!
Thù hận đào sâu còn chẳng nỡ,
Gia đình ly tán mãi… sao đành!
Thân tù Cải Tạo ngày mưa nắng,
Lao động khuya về… chiếu một manh!
HỒ CÔNG TÂM – Texas. June 5th 2023

****************************

(Bài Họa – 4) -THỜI GIAN 
Nghĩ lại thời gian thoát quá nhanh,
Công danh sự nghiệp lại không thành.
Nhìn gương tóc đã sang màu bạc,
Nhớ thuở ngày xưa tiếc tuổi xanh.
Bận rộn biển trần tu chẳng kịp,
Khó khăn cuộc sống bỏ sao đành.
Nhân sinh luôn chuốc vương sầu nản,
Xực tỉnh…. trễ rồi kiếp mỏng manh.
HỒ NGUYỄN (04/06/2023)
**************************************
(Bài Họa 5) – OAN NGHIỆT BẢY LĂM
Oan nghiệt lần từng bước chậm nhanh
Chắt chiu từng mãng đã xây thành
Thù nhà tan tác đau hồn trẻ
Hận nước nghẹn ngào xót tuổi xanh
Cải tạo mưu kia, thân thúc thủ
Tập trung chước nọ, dạ cam đành
Bảy Lăm ụp xuống nhân sinh khổ
Xơ xác kiếp người mãnh chiếu manh
NGUYỄN HỮU TÂN – Jun.06/23

Leave a Reply

error: Content is protected !!