Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Yêu Dấu Xưa

Hình minh họa
Bài Xướng
Yêu Dấu Xưa
Nhớ ngày còn bé rủ nhau chơi,
Đám cưới đôi ta rộn tiếng cười.
Chú rể  tay đeo chiếc nhẫn cỏ,
Cô dâu đầu kết vòng hoa tươi.
Nguyện thề  gắn bó dù  gian khổ,
Lời hứa thủy chung quyết chẳng rời.
Nay kỷ niệm theo đời viễn xứ,
Kiếm hoài yêu dấu khuất mù khơi.

NhưLy. July-07-2004
——————————–
Bài  Họa:
Tưởng Chuyện Tình Mình Là Thật
Nhớ thuở ngày xanh hai đứa chơi,
Giả làm đám cưới thật buồn cười.
Ngây ngô chàng rể mày non nớt,
Xinh xắn nàng dâu dáng vẻ tươi.
Mấy độ thu qua hình chửa nhạt,
Bao mùa hạ đến bóng không rời.
Em ơi! có nhớ tình thơ mộng?
Anh vẫn mơ màng lúc vượt khơi.

Họa đảo vận:
Anh vẫn mơ màng lúc vượt khơi,
Thanh mai trúc mã chẳng xa rời.
Kiệu hoa anh bện màu hồng nhạt,
Ô lọng em đan sắc thắm tươi.
Chú rể năm xưa nay biếng nói,
Cô dâu ngày trước lại không cười.
Chắc vì luyến tiếc thời thơ ấu?
Ước chuyện tình mình, thật chẳng chơi.

ĐôngThiênTriết. July/8/2004

Leave a Reply