Thất Ngôn Bát Cú

Ninh Kiều Vịnh

(Cảm tác lúc về VN khi đi chơi thuyền bến Ninh Kiều, tỉnh Hậu Giang)
Ninh Kiều Vịnh
Chở ngập thuyền trăng đêm sắp tàn,
Khéo tìm men rượu ngộ hồng nhan.
Gác chèo so phím, mây vương lối,
Nâng chén đề thơ, hạc ruổi đàn *
Lấp lánh sao hôm treo bốn hướng,
Lẳng lơ cung quế tỏa quanh làng.
Tựu tề nghinh đón người xa đến **
Cập bến Ninh Kiều sương chửa tan.
San Jose- Oct/2/22
*- Thấy có những con hạc lạc bầy bay
trong đêm như chào đón tân khách.
**-Trong 4 vế Đối được “tứ linh” bậu bạn: mây, hạc, trăng, sao

Leave a Reply

error: Content is protected !!