VỀ ĐÂY QUÊ TÔI SÓC TRĂNG – Sáng Tác : ĐTT
Đường về quê tôi Sóc Trăng
trải qua những ngày mưa nắng
đồng lúa mỏi cánh chim bằng
cây trái ngọt trĩu nặng quanh năm
thuyền trôi vào kinh Ngã Bảy
thì Hậu Giang đã khuất bóng giang hà
ố…ruộng đồng bát ngát bao la
cò bay mỏi cánh la đà
ghe bầu ghe chuối thương gia
ngược xuôi tấp nập đã nhiều đời qua
nơi quê tôi nối dòng sông Ngả Bảy,
sông nước ngọt nơi này chảy qua,
dân nơi đây có nhiều người gốc Hoa,
về Mỹ xuyên mới thấy người Khờme,
qua Sóc Trăng tôi ghé thăm chú thiếm Tiều nè
ới, người Tiều Châu với người khờme,
Họ xù xì chi mà tôi chẳng họ nói những gì
dìa Vĩnh Châu được gọi bằng a cũ a hia
tâu na phật xạ, ớ… bòn mau chạy dìa
người Tiều cá chốt chặt đầu kho tiêu,
mời anh mời chị ớ… gật đầu khen ngon,
dù đi bốn biển vẫn còn,
rủ về quê Mẹ thăm bòn với thăm a hia
San Jose 1/8/2025