Lưu Thơ Phổ Nhạc

Nghĩa Biển Núi Rừng

SÁNG TÁC: TẠ HIỀN
NGHĨA BIỂN NÚI RỪNG

có từng lên núi mới thấy trời cao
có đến đỉnh non mới biết trời mây là sầu
từ ngày binh lửa dài lâu
thương người chiến sĩ rừng sâu
biên thùy giữ yên địa đầu
đôi khi sóng gió bể dâu
bạn đời bỗng chốc lìa nhau
quay lưng bước vội canh đầu
phù vân cát bụi dạt dào
bạc màu áo trận chinh nhân qua cầu

có từng lên núi mới thấy trời cao
có đến đỉnh non mới biết trời mây là sầu
cho dù giặc cỏ muôn đầu
kết đoàn canh giữ đêm thâu
an dân vệ quốc bửu đao
gươm thiêng phá giới sát giặc rơi vạn đầu

có từng lên núi mới thấy trời cao
có đến đỉnh non mới biết trời mây là sầu
tang điền thương hải biển dâu
ngút cao sóng vỗ tóe tung bạc đầu   
trời sầu mặt biển cũng rầu 
điện lôi sấm nổ liên châu
thuyền hoa tải Đạo bấy lâu
im lìm sóng lặng bể dâu nhiệm mầu

 

 

 

Leave a Reply