Lưu Thơ Phổ Nhạc

Còn Nhớ Nhau Hoài

Còn Nhớ Nhau Hoài
Sáng Tác: Đông Thiên Triết

(nữ) Còn nhớ không anh
Trời vào thu chớm nở mận đào
Trời hôm qua gió lạnh mưa rào
Bao ngày chờ nhau tưởng như muôn thuở
(nam) Còn nhớ không em 
Vườn hoa cau hôm qua nở rộ
Đài hoa cau hương đưa thơm dịu 
len lén quyện vào bờ vai em thon nhỏ
Bước sông hồ anh hằng thương nhớ hương tho.
(song ca) Còn nhớ không anh, Còn nhớ không em
(nam) Vườn Tao Đàn hôm nào hai đứa  
Mình hẹn nhau dưới cội mai già
Ngọn gió đùa tóc thề hương hoa bưởi
Sợi nắng ươm hồng hôn bờ môi đỏ mọng
Em thẹn thùng cười duyên
nên đôi má em có lúm hai đồng tiền
(song ca) Còn nhớ không anh , Còn nhớ không em
Lần đầu tiên mình gặp nhau trên phố
Bốn mắt mới nhìn mà Tình đôi tim đã trao
(nam) Trên Phây Bút tâm tình cô em gái tỏ
Anh thả Tim vào làm xao xuyến người ta
Rồi từ đó hai phương trời xa lạ
Gom lại một nhà, nay thành một cặp thiên nga
(Song ca)
À à…ới…  ông Tơ ơi… dù có Tây Thi hay Chiêu Quân sống lại,
cũng không đẹp bằng người con gái tôi yêu sắc hoa tuyệt trần

Leave a Reply