Thơ Tự Do

Dòng Thơ Thương Hận

 

Những Dòng Thơ Thương Hận
(viết cho ngày 30 Tháng 4 Đen)

 

Tôi biết có những người cầm súng đã nằm xuống
Vì họ tự bắn vào đầu của chính bản thân
Đây là Ngũ Hổ Tướng, lúc đó đã lìa trần

Nhưng tôn danh họ sống mãi trong lòng dân tộc

Hình ảnh đó rất kiêu hùng xoáy trong cơn lốc
Sỉ khả sát bất khả nhục, thà chết không hàng

Bởi Thành đã mất thì mạng tướng phải nát tan
Ngàn thu sử sách còn tạc ghi cái uy vũ
Nhân hôm nay là ngày miềm Nam bị bức tử
Và cũng là kỷ niệm Tháng Tư Đen hằng năm
Xin thắp lên nén nhang lòng với nỗi hờn căm
Hướng về đất tổ để tưởng niệm ngày mất nước
Và viết lên những dòng thương hận, mực còn ướt
Cho những vì Sao đã rụng xuống vào năm nào
Ngoài ra còn có biết bao chiến sĩ anh hào
Đã nằm xuống lòng đất vì lý tưởng chính đáng
Họ xứng đáng vinh danh là những vì Sao sáng.
Vì họ đã chết cho quê hương bất hạnh này.
Ôi! thương tiếc những khí phách cao vút ngàn mây
Những anh hùng vô danh ra đi không ai biết
Phút mặc niệm và ba nén nhang lòng thương tiếc
Cho các anh linh đã nằm xuống vị quốc vong thân
Và chung rượu đầy, nêu chí cả, xin rót dâng
Cho những hào khí đã hy sinh đến phút cuối
Kính dâng hồn thiêng sông núi
Vô Danh Tiểu Tốt, Arp/21/2012.

Leave a Reply