Vui Bút Xướng Họa

Nguyền Với Non

Mai Già Nở Lạnh
Tấm thân bảy chín giữ không tròn
Hai mắt nay còn được nửa con
Dặm thế gập gềnh tay vịn trúc
Trang lòng quờ quạng lệ ngưng son
Hẹn hò chín chục xuân chưa đến
Gắn bó ba sinh đá nỡ mòn
Một tiếng chim chiều kêu trước giậu
Mai già nở lạnh bóng trăng non.
Quách Tấn
Bài họa 1 – Nguyền Với Non

Tuổi trời ban bố sức viên tròn,

Một kiểng hai huê đủ bốn con.
Nợ nước không vuông vì đức mọn,
Tình nhà chẳng đẹp dẫu lòng son.
Mong thêm Hoa Giáp còn tươi rói,
Để thấy Thiên Can chửa héo mòn.
Cảm tạ Càn Khôn cho thỏa dạ,
Lời nguyền khấn trước ngõ hòn non.
Jan 28/2023
Bài họa 2 – GIỮ VẸN LỜI THỀ
Bốn tám năm qua chí chẳng tròn
Về già lại hổ với bầy con
Mũ Nâu dũng khí còn âm ỉ
Biệt Động hùng tâm vẫn sắt son
Phục quốc lời nguyền mong được vẹn
Hồi hương ước vọng mộng không mòn
Cờ Vàng phất phới trên quê cũ
Giữ vẹn câu thề với nước non
Trương Trọng Kiên (Jan 29, 2023)
Bài họa 3- CHUNG THỦY
Ba bảy xuân qua nhật nguyệt tròn
Năm rồi mới đẻ đặng “thằng” con
Cờ Vàng(*)mãi giử lòng chung thủy
Việt tộc luôn gìn dạ sắc son
Nhiệt huyết trừ gian còn vững chắc
Tinh thần chống cộng chửa hao mòn
Gót hồng sỏi đá đâu ngần ngại
Bảo vệ Rồng Tiên mặc chết non !
Tím – Jan/29/2023
Bài họa 4- NGUYỀN VỚI NON SÔNG
Ấp ủ niềm tin trái đất tròn
Mong ngày đất mẹ hội đàn con
Xa quê vẫn giữ lòng chung thủy
Bỏ xứ luôn gìn dạ sắc son
Bước khắp năm châu hơi chẳng mỏn
Đi cùng bốn biển sức không mòn
Thề chung quét sạch loài nô cộng
Phất ngọn cờ vàng rạng nước non
Hương Sài Gòn – 29 Jan 2023

Leave a Reply