Vui Bút Xướng Họa

67 bài VBXH – Men Rượu Hồn Thơ

Thưa quý anh chị Ðường Thi thân mến,
Được biết Thi Lão Văn Lang, năm nay đã ngoài 90 tuổi và Cụ là thân sinh của Nhạc Sĩ/thi sĩ Nhân Sâm, là tác giả của bài Đường Thi bất hủ liên hoàn đảo vận “Men Rượu Hồn Thơ” mà quý thi khách đang cẩn Họa dưới đây.
Thưa các bạn, tôi đã khó khăn lắm mới Collected được tất cả là 67 bài Họa Vận dưới đây và post lên đây để quý Huynh, Tỷ, Muội nào có bài Họa  của quý vị thì theo dõi xem có sai xót điểm nào hay không.
Nghe nói, thi lão Văn Lăng cũng là tác giả của thi truyện Lỡ Mối Tơ Duyên mà NS Nhân Sâm đã có lần đăng trên các diễn đàn.
Và có lần đọc được message trên trang Web của thi huynh Nhân Sâm thì được biết thi phẩm Men Rượu Hồn Thơ hôm nay cùng các bài Hoạ Vận của quý vị sẽ là thi phẩm chính trong thi tập Quê Hương của thi lão Nhân Sâm.
Trân trọng
ĐTT
Các bạn đang thưởng lãm 67 bài Phụng Họa dưới đây và Bài Xướng: “Men Rượu Hồn Thơ” của thi lão Văn Lang
Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Gió về lay động, cánh hoa vương,
Tô thắm vườn xuân, điểm mặt đường.
Khẽ gọi cung tơ tìm cảnh mộng,
Khéo đùa men rượu kiếm mùi hương.
Chiều dâng, chiếc én về duyên hải,
Đêm lắng, ngàn lau khép chiến trường.
Nhẹ lái thuyền mơ qua bến nhạc,
Đón chùm sao rụng toả trong sương.
Đón chùm sao rụng toả trong sương,
Thức tỉnh tâm tư giữa mộng trường.
Bớt ngọn đèn khuya, trăng giãi bóng,
Mở rèm trúc lạnh, gió đưa hương.
Khơi nguồn thi hứng bên song liễu,
Dệt khúc ca ngâm trước thảo đường.
Say tỉnh bâng khuâng, lòng rộn rã,
Tình quê ý nhạc, mảnh hồn vương.
Văn Lang
*****************
Bài hoạ thứ nhất
Men Rượu Hồn Thơ

Quen thói đa tình, lắm vấn vương,
Thú thơ, thú rượu, vẹn đôi đường.
Bên đèn, mấy vận, trêu thanh sắc,
Dưới nguyệt lưng bầu, cợt phấn hương.
Thấm thía men cay, khi giấc quế,
Chứa chan ý đẹp, lúc canh trường.
Thả hồn phiêu lãng, chung say tỉnh,
Nào biết mái đầu, tóc điểm sương.
Nào biết mái đầu, tóc điểm sương,
Buồn vui tâm sự, gởi thi trường.
Nâng ly rượu đắng thương nhân thế,
Tạo khúc thơ sầu, trạnh cố hương.
Canh vắng ngâm nga, câu tuyệt diệu,
Đêm thanh nghĩ ngợi, chuyện hoang đường.
Thảnh thơi không vướng vòng danh lợi,
Phó mặc ai người mộng bá vương.
Ðăng Thanh
*****************
Bài hoạ thứ 2
Men Rượu Hồn Thơ

Nhắp chén men nồng, cảm súc vương,
Bâng khuâng, ngắm lá, rụng bên đường.
Xa xa giọng dế hoà êm nhạc,
Thoang thoảng mùi hoa toả nhẹ hương.
Trạnh khách chinh nhân ngoài hoả tuyến,
Mơ trang dũng sĩ chốn sa trường.
Hồn thơ hứng cảnh vừa len đến,
Bỗng chốc tan hoà với gió sương.
Bỗng chốc tan hoà với gió sương,
Chìm trong ảm đạm của đêm trường.
Cho tâm lắng đọng sầu ly quán,
Để trí phai mờ hận cách hương.
Đàn thảm im ngân cung Bắc oán,
Thơ sầu biếng nhả vận thi đường.
Quỳnh tương đã cạn bao bầu lớn,
Sao khổ tương tàn chửa hết vương.

Thanh An
*****************
Bài hoạ thứ 3
Men Rượu Hồn Thơ

Gặp mối tơ tằm, đã vấn vương,
Cầm tay xiết chặt hiệp chung đường.
Hơi trầm phảng phất, thơm mùi đạo,
Men rượu nồng nàn, ngát vị hương.
Sóng nhạc trùng dương sầu cố quận,
Oan hồn chiến địa hận sa trường.
Mượn vần xướng hoạ, xoa phiền lụy,
Đồng hội đồng thuyền, lướt gió sương.
Đồng hội đồng thuyền, lướt gió sương,
Tâm đầu ý hiệp sống miên trường.
Hoà vui người thế gây tình cảm,
Tô điểm tranh đời đượm sắc hương.
Thanh khiết hồn thơ về núi Phụng,
Mê ly ấm điệu vượng thi đường.
Tao đàn hạnh ngộ trao duyên thắm,
Chia sẻ đạm nồng nghĩa đậm vương.
Ðăng Chiêu
*****************
Bài hoạ thứ 4
Men Rượu Hồn Thơ

Hồn thơ lai láng, trúc tơ vương,
Nhuận thắm nồng men, giá thịnh Đường.
Thơ thẩn bút hoa, cao ngút mộng,
Say sưa Quỳnh tửu, ngát lên hương.
Thung dung xướng hoạ, tình miên cửu,
Khoái hoạt tạc thù, nghĩa đại trường.
Lưu áng thanh bình cơn túy lúy,
Trọn tình non nước giữa phong sương.
Trọn tình non nước, giữa phong sương,
Chinh chiến liên miên, hận dạ trường.
Tắt lửa loạn ly, bừng ánh nước,
Mở màn sáng lạng, nức trời hương.
Dốc bầu thế sự, hưng kim mã,
Nong túi giang sơn, thịnh ngọc đường.
Mơ mộng tỉnh say, ai biết tá,
Hồn quê, đất Việt nặng lòng vương.
Lê Văn Lực
*****************
Bài hoạ thứ 5
Men Rượu Hồn Thơ
Chẳng có duyên gì cũng vấn vương,
Ai buông tơ liễu dịu ven đường.
Văn chương giá ấy, bừng châu ngọc,
Bèo bọt thơ mình, thẹn phấn hương.
Tang tóc buồn chăng, hai thế hệ,
Thi ca mừng có, một môi trường.
Chết thôi chưa góp bao đèn sách,
Mà mái đầu xanh, suýt điểm sương.
Mà mái đầu xanh, suýt điểm sương,
Trong khi đêm cứ mãi đêm trường.
Gấm hoa chưa đẹp trời tinh đẩu,
Khói lửa thêm buồn dặm cố hương.
Tờ mỏng e dè trao cánh nhạn,
Lời quê bở ngỡ, hoạ thơ Đường.
Năm cung khi đã tay dìu dặt,
Thì sợi tơ lòng khó chẳng vương.
Chim Hoàng
*****************
Bài hoạ thứ 6
Men Rượu Hồn Thơ
Hồn thơ men rượu tiếp xuân vương,
Ngàn cánh hoa lòng ngát nẻo đường.
Cẩm tú muôn màu, tranh điểm cú,
Đan thanh một vẻ, nét thư hương.
Vườn xưa, cảm mến tình dân tộc,
Bến cũ, hoài mơ cảnh thế trường.
Khúc nhạc suy tư, say tử lý,
Lan đài vẹn cánh mở then sương.
Lan đài vẹn cánh mở then sương,
Chuốc chén hoa sinh hiệp nhất trường.
Đàn trỗi tơ lòng khơi mỹ sắc,
Bút vờn hoa ý ngát kỳ hương.
Tỉnh say bên giấc, lên đài các,
Xuất hiện trong mơ, ngõ hạnh đường.
Quê mẹ truyền lưu nền thiện lý,
Bao mùa lịch sử vẫn còn vương.
Lan Ðình

*****************

Bài hoạ thứ 7
Men Rượu Hồn Thơ

Mối tình thi hoạ vẫn còn vương,
Khó nỗi ngơ đi, chẳng mở đường.
Thơ thảo vài câu, vui bạn hữu,
Giấy đề mấy chữ, tặng quê hương.
Tâm hồn khoáng đãng, ngây cành phượng,
Trí óc bâng khuâng, trạnh mái trường.
Dun dủi người tôi say cốc tửu,
Oâm đàn hoà điệu giữa đêm sương.
Oâm đàn hoà điệu giữa đêm sương,
Gởi tiếng ca ngâm đến chiến trường.
Xoa ấm lòng ai, đêm vắng nguyệt,
Làm êm trí nọ, lúc hoài hương.
Nảo nùng trưa nắng, oanh xa tổ,
Man mác chiều mưa, én lạc đường.
Thương bấy cho ai còn bận bịu,
Tình nhà nợ nước, mối sầu vương.
Ðường Ngạc
*****************
Bài hoạ thứ 8
Men Rượu Hồn Thơ

Nghe khúc Tao đàn, dạ vấn vương,
Hoà đồng thanh khí trỗi lên đường.
Một bầu non nước, mang theo bạn,
Mấy đoạn tơ lòng, cảm mến hương.
Mượn chén tiêu sầu, tình khách địa,
Bình thơ đuổi giặc, hận sa trường.
Đáp lời thi hữu, bao nhiêu tứ,
Kết nghĩa kim bằng, mái tóc sương.
Kết nghĩa kim bằng, mái tóc sương,
Cùng nhau giải tỏ nỗi can trường.
Đau lòng đất nước, cơn ly loạn,
Hổ mặt râu mày, phận lứa hương.
Con cháu tiên rồng chung một mối,
Bắc Nam hồng nhạn, rẽ đôi đường.
Trông mau chấm dứt mùa chinh chiến,
Cho cảnh quê nhà, khỏi hận vương.
Mạnh Cử
*****************
Bài hoạ thứ 9
Men Rượu Hồn Thơ

Đã thấy cành Xuân bụi cát vương,
Chìm trong ngõ vắng, rũ theo đường.
Tủi dòng suối gợi, trơ mày đá,
Xót mối duyên hờ, nhạt cánh hương.
Núi gục đầu ôm trời khói loạn,
Cây xoè tay đỡ xác đêm trường.
Trên nguồn sóng nhạc dừng chân ngắm,
Tìm lại hoa mùa nhẹ gót sương.
Tìm lại hoa mùa nhẹ gót sương,
Nguồn thơ lai láng thấm can trường.
Vườn khuya, ngõ nhớ mờ canh mộng,
Cổng mới, ai dìm bặt gió hương.
Đành gởi tâm tư vào bến hẹn,
Chờ theo ý nhạc rót ven đường.
Hoà chung sáo ngọc tầng cao dội,
Vơi bớt hận lòng mãi vấn vương.
Minh Ðạt
*****************
Bài hoạ thứ 10
Men Rượu Hồn Thơ

Tiếng tơ lay động, mảnh hồn vương,
Ngơ ngẩn, sầu đan mái thảo đường.
Nhìn bóng trăng gầy, treo suối bạc,
Nhớ đêm gió lạnh, nhạt thềm hương.
Chén say, chưa mỏi dòng tâm sự,
Giọng hát, đâu đưa khúc đoạn trường.
Giữa buổi giao thời, qua bến hận,
Bước đời còn điểm giọt ngàn sương.
Bước đời còn điểm giọt ngàn sương,
Reo rắc đêm đen khắp dặm trường.
Những phiến đá mòn dang dở mộng,
Bao cành hoa rũ nhạt phai hương.
Tiếng ru trăm tuổi, mài khung đất,
Lá rụng muôn phương, khoá cổng đường.
Tiếp nối vô cùng trong ảo ảnh,
Thế thì vạn vật mãi buồn vương.
Ngạc Thần

*****************

Bài hoạ thứ 11
Men Rượu Hồn Thơ

Nực cười họ Thạch với chàng Vương,
Kình chống khoe khoang đủ mọi đường.
Cầm bút, ngậm ngùi thương chiến sĩ,
Nâng ly, tức tưởi nhớ quê hương.
Ít nhiều, khó sánh bề sinh hoạt,
Mắc rẻ, khôn đương giá thị trường.
Nghĩ chuyện xa xôi mà chán ngán,
Lần lừa, mái tóc đã pha sương.
Lần lừa, mái tóc đã pha sương,
Ðoái cảnh tang thương, oán hận trường.
Mở túi Ðông Pha, ngời mỹ phẩm,
Nghiêng bầu Thái Bạch, nức kỳ hương.
Thương ai đốc chí, hưng Tiền Hán,
Ghét kẻ mãnh tâm, loạn Hậu Ðường.
Mình biết lấy mình, theo cảnh huống,
Lo chi mắc phải chuỗi sầu vương.
Trọng Thu
*****************
Bài hoạ thứ 12
Men Rượu Hồn Thơ

Ðã trót ơn dâu, phải nợ vương,
Gọi là năm vận, cũng yêu đường.
Khúc hoà, chuyết bút, non tay thợ,
Bài xướng, giai chương, đượm vẻ hương.
Chén rượu anh hùng, nhiều chí đoản,
Men thơ nhi nữ, lắm tình trường.
Trăng khuya, gió sớm, kho vô tận,
Vỗ nợ, tang bồng với nắng sương.
Vỗ nợ, tang bồng với nắng sương,
Xích khi cũng đoản, chốn khi trường.
Sông ngăn, núi cách, cầu thông nhịp,
Bến đợi, đò chờ, lọ ngút hương.
Ví bởi thuyền tình không ghé bến,
Cho nên đò đợi phải lên đường.
Trúc se ngọn thỏ, tơ chùn phiếm,
Hồn vấn vương, mà dạ vấn vương.
Ðông Tùng

*****************

Bài hoạ thứ 13
Men Rượu Hồn Thơ

Vương tình non nước đượm phong sương,
Gác nhỏ cài then nghịch thế trường.
Nung nấu gạo MEN, cười ảo tưởng
Ngả nghiêng bầu RƯỢU, thoảng già hương,
Ðưa HỒN bảng lảng về an dưỡng.
Rõi bước lơ THƠ, viếng hạnh đường,
Gió lốc trùng thông bên cổ tượng,
Vui nhìn mây bạc, ý vương vương.
Huyền Châu Tử
*****************
Bài hoạ thứ 14
Men Rượu Hồn Thơ

CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG VẤN VƯƠNG,
Tâm tư giao động, khách qua đường.
Gấm hoa, lời bạn gieo hình bóng,
BÈO BỌT, THƠ MÌNH THẸN PHẤN HƯƠNG.
Nghiêng bút ngại còn muôn ý tưởng,
THI CA MỪNG CÓ MỘT MÔI TRƯỜNG.
Cuộc đời chua ngọt nhiều dâu biển,
MÀ MÁI ÐẦU XANH XUÝT ÐIỂM SƯƠNG.
MÀ MÁI ÐẦU XANH XUÝT ÐIỂM SƯƠNG,
Mua vui Văn phẩm, góp thi trường.
Nước non gợi cảm, tình tân khách,
KHÓI LỬA THÊM BUỒN DẶM CỐ HƯƠNG.
Lối mộng dạt dào, rung tiếng nhạc,
LỜI QUÊ BỠ NGỠ, HOẠ THƠ ÐƯỜNG.
Tao Ðàn chung điệu, hồn lai láng,
THÌ SỢI TƠ LÒNG KHÓ CHẲNG VƯƠNG.
Văn Lang-Chim Hoàng
(chữ IN là của Chim Hoàng)

*****************

Bài hoạ 15
Men Rượu Hồn Thơ

MEN RƯỢU, HỒN THƠ, ở cõi đời,
RƯỢU thần, cờ thánh, mấy ai chơi.
HỒN ta thư thái, tình không bợn,
THƠ đượm hương nồng, một chút thôi.
Nguyễn Long

*****************

Bài hoạ thứ 16
Men Rượu Hồn Thơ
Thao thức mình ta một mối vương,
Say say, tỉnh tỉnh lạc hoang đường.
Vần thơ, ý nhạc phai màu mực,
Khúc hát, cung đàn nhạt sắc hương.
Nuối tiếc, tương tư trong giấc quế,
Xót xa, khắc khoải giữa miên trường.
Rượu ngon cô lẻ không bầu bạn,
Đêm lạnh trăng tàn buốt gió sương.
Đêm lạnh trăng tàn, buốt gió sương,
Xa xa tiếng dế, vọng đêm trường.
Hồn thơ lúc tỉnh, đùa phong nguyệt,
Men rượu khi say, cợt phấn hương.
An ủi tình yêu nuôi ảo mộng,
Hoài nghi duyên số hẹn thiên đường.
Lưu linh cạn chén quên nhân thế,
Biết tỏ cùng ai nỗi vấn vương.
Nhân Sâm
*****************
Bài hoạ thứ 17
Men Rượu Hồn Thơ

Xuân đến bên thềm gây vấn vương,
Lối cũ xôn xao mấy dặm đường …
Muốn đập gương xưa tìm lại bóng,
Mong tìm ý mới góp thêm hương ..
Gió thoảng hư không mùi chinh chiến,
Mây loang vũ trụ bóng sa trường .
Đêm lạnh lắng nghe lời tinh tú,
Đang cùng trăng nhạt tắm hơi sương …
Đang cùng trăng nhạt tắm hơi sương,
Bát Nhã bỗng đâu thức mộng trường,
Buông rượu oán thù cay tiếng nói,
Nhận trà bằng hữu ngọt mùi hương .
Nắng rơi thanh thản ngoài khung cửa,
Hoa nở bình an trước thảo đường .
Dư âm còn đọng trên trang giấy,
Ngồi đây gom vội chút thơ vương …
hmh
*****************
Bài hoạ thứ 18
Mộng và thực
Trăng tròn rung cảm đám mây vương,
Soi dáng chư tiên chốn thẳm đường.
Tha thướt in hình , êm ả sắc,
Nhẹ nhàng hắt bóng , lả lơi hương.
Thế gian chìm xuống màn sân khấu,
Tiên giới nổi lên cảnh vũ trường.
Hiu hắt phong cầm êm nhạc điệu,
Bùi ngùi cảnh sắc dưới màn sương.
Bùi ngùi cảnh sắc dưới màn sương,
Hoa rượu bày ra chốn vũ trường.
Đêm bạc đơn côi sầu héo xác,
Ngày vàng hiu quạnh nhạt tàn hương.
Thời gian đùn mục đời phiêu bạt,
Thế cuộc xoáy mòn kiếp bụi đường.
Tạo hoá gây chi nhiều kịch tính,
Lòng sầu ảo não cảnh tình vương.
sonkhe
*****************
Bài hoạ thứ 19
Khát nước

Nửa khuya khát nước, mắt còn vương,
Tỉnh rượu, giấc mơ nửa đoạn đường.
Khấn nguyện quê nhà, hoa đổi sắc,
Cầu xin đất tổ, lúa thêm hương.
Vần thơ cát bụi buồn sa mạc,
Giọt rượu bờ môi buốt dặm trường.
Thổn thức hoang mang âm nấc vội,
Xa bầy chim lạc giọng kêu sương.
Xa bầy chim lạc giọng kêu sương,
Quạnh quẽ đêm thâu buốt hận trường.
Ðợi sớm mai về sao ảo ảnh,
Mong chiều nắng tới gió dư hương.
Câu thơ vội vã đời quên lối,
Cuộc rượu dửng dưng phận đổi đường.
Chẳng tỉnh chưa say lòng vất vưởng,
Nhện sầu đêm mộng mắc tơ vương.
TVB

*****************

Bài hoạ thứ 20
Men Rượu Hồn Thơ
Bấy lâu xa lánh chốn trần gian,
Tịnh cốc non tiên thật quá nhàn.
Bỗng gió đưa tin thơ Bác (*) xướng,
Khiến lòng xúc cảm họa đôi hàng..
Ngao du bốn bể ngắm chiều vương,
Bầu rượu túi thơ vạn nẻo đường.
Lãng tử tang bồng thân viễn xứ,
Tao nhân hồ thủy phận tha hương.
Rượu hời đối ẩm trăng say ngất,
Men nhạt ly bôi gió đoạn trường.
Túy lúy bước quàng thơ lạc vận,
Thăng trầm thế sự phó phong sương.
Thăng trầm thế sự phó phong sương,
Tĩnh giấc mơ hoang vỡ mộng trường.
Bến cũ chạnh lòng tình khởi sắc,
Thuyền xưa xao xuyến dạ hoài hương.
Mạch sầu quay quắt sông chia nhánh,
Khúc nhạc du dương sóng rẽ đường.
Ta hận ta làm ta mất nước,
Nửa đời còn lại khối sầu vương.
HTG-Trường Phong
(*) Thi Sĩ Văn Lang
*****************
Bài hoạ thứ 21
TƠ L
ÒNG

Từ lúc thu về lại vấn vương,
Tình theo lá chết rụng bên đường.
Hồn thơ đắm đuối thương thương mộng,
Men rượu mơ hồ nhớ nhớ hương.
Những tưởng tê lòng giây phút ngắn,
Nào hay ngây dại tháng năm trường,
Tơ lòng lỡ vướng thời niên thiếu,
Tình mãi hoài đeo buổi tóc sương.
Tình mãi hoài đeo buổi tóc sương,
Cớ chi mộng thực cợt can trường.
Tương tư khổ quả nhăn hình vóc,
Mòn mỏi sầu đông nhạt sắc hương.
Mưa gió bao phen đà cản lối,
Biển dâu mấy độ đã che đường.
Chiều qua gió vọng lung lay nhớ,
Tiếng nhạn ven trời giục mối vương.
Chu Hà
*****************
Bài họa thứ 22
Men Rượu Hồn th
ơ
Lắng tiếng tơ đồng dạ vấn vương,
Hồn thơ trỗi dậy khúc thi Đường.
Lâng lâng điệu nhạc cung cầm sắt,
Réo rắt lời thơ vận sắc hương.
Men rượu nồng cay khi tối vắng,
Ý thơ thắm thiết lúc canh trường.
Tỉnh say, say tỉnh đời lưu lạc,
Cố quốc xa rồi, khuất khói sương.
Cố quốc xa rối, khuất khói sương,
Còn nghe văng vẳng súng sa trường.
Quê người mượn rượu sầu vong quốc,
Đất khách nhờ thơ nhớ cố hương.
Tâm sự u hoài nâng cốc tửu,
Nỗi niềm cay đắng vịnh thơ Đường.
Non sông gấm vóc giờ thay chủ,
Nhớ nước ngậm ngùi ngấn lệ vương.
Mivy
*****************
Bài hoạ thứ 23
Men Rượu Hồn Thơ

khắp phuơng nhạc trổi nhẹ tơ vương,
làm khách bâng khuâng chậm bước đường.
hờ hững thả hồn theo gió thoảng,
mơ màng gởi mộng quyện theo hương.
hoa nhìn như gợi mùi thương nhớ,
bướm lượn còn khơi giầc viễn trường.
dừng bước hoà lòng theo vũ trụ,
bóng chim vừa lẫn khuất cùng sương.
bóng chim vừa lẫn khuất cùng sương,
khúc nhạc tương tư lắm đoạn trường.
muôn tiếng tơ chùng đưa tới mộng,
bao lời thơ nhã góp muôn hương.
chút men chưa đủ lòng cô lữ,
lắm mộng chẳng tròn chuyện dặm trường.
hoà gió cùng trăng tung nhã nhạc,
rượu này rót mãi, lắm thi vương.
Phú Điềm
*****************
Bài hoạ thứ 24
Nợ Nước còn vương
Ngoài vòng danh lợi, hết sầu vương,
Tuổi hạc rong chơi khắp nẻo đường.
Thắng cảnh năm châu, mây quyến gió,
Danh lam bốn biển, sắc pha hương.
Thích đời thanh thản nơi thơ nhạc,
Chán kiếp bon chen chốn hý trường.
Từ đất tạm dung mừng tuổi thọ,
Thương về quê mẹ khuất trong sương.
Thương về quê mẹ khuất trong sương,
Bất hạnh bao năm nỗi đoạn trường.
Chinh chiến ngỡ qua, ngày hội ngộ,
Hận thù bỗng đến, buổi ly hương.
Thi thi tửu tửu, mê quên lối,
Sắc sắc không không, ngộ thấy đường.
Gánh nặng áo cơm đà trút bỏ,
Sao tình non nước mãi tơ vương…
Vương Sinh
*****************
Bài hoạ thứ 25
CHÚC THỌ

Tám tư cánh hạc vẫn mơ vương,
MEN RƯỢU HỒN THƠ xướng tiếng Đường.
Giấy bút vui, say mê viết hứng,
Vườn hoa thơm, thưởng thức say hương.
Vác trời dãi nắng, danh vang nước,
Đội nguyệt dầm mưa, tiếng rạng trường.
Vùn vụt con thoi năm tháng chạy,
Đẹp đời bạc tóc trắng màu sương!
Đẹp đời bạc tóc trắng màu sương!
Vó ngựa yên thơ bách lộ trường.
Trăng sáng đêm thanh, ly rượu quế,
Lời châu tiếng ngọc, chén trà hương.
Ngày xanh thoả chí tang bồng lối,
Tuổi hạc vui câu xướng hoạ đường.
Tàn hạ, thu, đông … xuân chúc thọ,
Tám tư khoẻ lão đầy mơ vương!
Sáng Trăng
*****************
Bài hoạ thứ 26
Men rượu hồn thơ

Nữa khuya chênh chếch bóng trăng vương,
Chiếu sáng trần gian, sáng lộ đường.
Lay động hoa niên vườn xuân sắc,
Bừng lên ý sống thuở say hương.
Đêm thanh men rượu tình trong ý,
Gió mát hồn thơ ủ mộng trường.
Tám tư sinh nhật Trời cho khoẻ,
Trăm năm một thoáng tóc pha sương.
Trăm năm một thoáng tóc pha sương,
Sáng láng tinh anh giữa hí trường.
Thức tỉnh trong đời không tranh cãi,
An nhiên tự tại đón thiên hương.
Cư trần lạc đạo duyên đưa lối,
Yên tỉnh thân tâm phước chỉ đường.
Tiếng nhạc câu thơ vui hưởng lạc,
Rượu trà bằng hữu ấy tơ vương.
Ngọc Anh
*****************
Bài hoạ thứ 27
Men rượu
Chưa cạn lưng bầu mắt lệ vương,
Mình ta chiếc bóng ngã bên đường.
Người đi tức tưởi tàn nhân sắc,
Kẻ ở mỏi mòn nhạt phấn hương.
Hụt hẫng tầm tay đâu kiết nhựt,
Bơ vơ gối lẽ chỉ canh trường.
Gia vong quốc phá thời tao loạn,
Đành trải nỗi niềm theo nắng sương.
Hồn thơ
Đành trải nỗi niềm theo nắng sương,
Tìm quên ôi một giấc miên trường.
Niên lai gặm nhấm hờn ly quốc,
Nguyệt khứ đong sầu biệt cố hương.
Một khúc tiêu ngân từ đất tổ,
Nửa vần thơ vụng tạ huyên đường.
Đêm nay dưới ánh đèn hiu quạnh,
Chưa cạn lưng bầu mắt lệ vương.
Hồng Quang
*****************
Bài hoạ thứ 28
Men rượu hồn thơ
Bên trời nhớ nước mãi tơ vương,
Theo dấu người xưa chỉ một đường.
Vững dạ sắt son cùng xứ sở,
Bền lòng chung thủy với quê hương.
Toàn dân chối bỏ màn chuyên chính,
Cả nước chia ly cảnh hý trường.
Lịch sử bốn nghìn năm chói lọi,
Đau lòng mờ nhạt tựa làn sương
Đau lòng mờ nhạt tựa làn sương,
Ba chục năm dư dứt chiến trường.
Hầm mỏ hoang vu tiêu vẻ thắm,
Núi rừng xơ xác hết mùi hương.
Xứ người thông tuệ không sai lối,
Quê Mẹ u mê vẫn lạc đường.
Thời vận thái lai, trời lại sáng,
Rồi đây bĩ cực chẳng còn vương.
TRƯỜNG GIANG
*****************
Bài hoạ thứ 29
Men Rượu Hồn Thơ
Dốc cạn hồ trường, dạ vấn vương,
Hỡi ơi, người ở, kẻ lên đường.
Chàng đi luân lạc trời viễn xứ,
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương.
Đất khách miệt mài trong trận cổ,
Quê nhà vò võ suốt canh trường.
Ơ hờ lặng lẻ thời gian lướt,
Mái tóc thề xưa đã điểm sương.
Mái tóc thề xưa đã điểm sương,
Thì thôi cố nén hận miên trường.
Đường trăng cô lữ , sao đưa lối,
Lối trúc độc hành, cúc tỏa hương.
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc,
Đường thi mấy khúc khấp song đường.
Rượu bầu, thơ túi ngoài muôn dặm,
Ơn nước tình nhà, nợ mãi vương.
Bạch Loan
*****************
Bài hoạ thứ 30
MEN RƯỢU HỒN THƠ
Nỗi hận trong lòng mãi nặng vương,
Loạn ly chia cách nhớ tông đường
Nhà tan lệ đổ sầu nhân thế
Nước mất tim đau trạnh cố hương
Một kiếp đa mang đời võ đoản
Ngàn thu nuối tiếc cuộc tình trường
Tâm tư quay quắt hẹn thề cũ
Ngày tháng qua mau tóc đẫm sương
Ngày tháng qua mau tóc đẫm sương
Xứ người bương chải chốn thương trường
Phong ba bão tố tàn hoa thắm
Gió táp mưa sa phai sắc hương
Vui thú điền viên nhấp rượu Quế
Ngao du sơn thủy xướng thơ Đường
Túi thơ bầu rượu hồn thanh thản
An lạc thân tâm phủi hận vương
Quế Hương
****************
Bài hoạ thứ 31
Men Rượu Hồn Thơ

Men rượu nồng nàn, thơ vấn vương
Hoa Xuân e ấp nép bên đường.
Mây bay hạc uốn ru hồn mộng,
Nắng nhạt chiều dâng tỏ giáng hương.
Kình ngạc vẫy vùng vang Bắc Hải,
Văn chương sôi nổi động Nam Trường.
Gió khua cung phách, trăng hòa nhạc,
Mờ ảo nghê thường lẩn khói sương.
Mờ ảo nghê thường lẩn khói sương,
Giai nhân phơ phất giữa canh trường.
Gương treo dạo trước in hình bóng,
Rèm cũ ngày xưa quyện phấn hương.
Non nước còn xa ngàn dặm liễu,
Quê hương vẫn cách mấy con đường.
Say men xướng họa thơ ròn rã,
Quăng chén quan hà, kệ bá vương.
Ðông Anh
*****************
Bài hoạ thứ 32
Men Rượu Hồn Thơ

Men tình, men rượu mãi hoài vương,
Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường.
Giục phá thành sầu, sầu ngất ngưởng*,
Cử bôi chận sắc, sắc nồng hương.
Ta phàm phu tệ, phàm phu chướng,
Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường.
Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng,
Đường về vời vợi khói pha sương.
Đường về vời vợi khói pha sương,
Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường.
Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng,
Non tình cám dỗ giục tìm hương.
Lối về Hương Tích đâu là hướng,
Đường đến Thiên Thai có sẵn đường.
Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng,
Ta khèo chi Bậu, Bậu làm Vương.
Chu Hà
* Giục phá thành sầu hựu cử bôi (HSN)
*****************
Bài hoạ thứ 33
Ðộc Mả Ðơn Thương

Hạ đi thu đến lắm sầu vương,
Xao xác mưa rơi ngập lối đường.
Gió nhẹ bâng khuâng vờn biếc liễu,
Hoa tàn héo hắt tỏa dư hương.
Người đi biền biệt đời phiêu lảng,
Kẻ ở lao lung kiếp đoạn trường.
Quốc biến gia vong, tình đoạn tuyệt,
Dặm trường lau lách kiếp phong sương.
Dặm trường lau lách kiếp phong sương,
Độc mả đơn thương biệt chiến trường.
Đỏan kiếm hằng mong phò xã tắc,
Trường thi cố viết vọng quê hương.
Tròn câu hiếu nghĩa dâng từ mẫu,
Vẹn chữ kiên trung hiến lịnh đường.
Mài kiếm đêm trăng cương quyết đợi,
Mai về rửa sạch mối hờn vương !
Bạch Loan
*****************
Bài hoạ thứ 34
Mưu Quyền Túi Bạc

Mưu quyền, túi bạc mãi đeo vương,
Yêu nước thương dân, khéo lạc đường.
Đội đá vá trời, trời vẫn lủng,
Buôn hoa bán sắc, sắc không hương.
Người hùng anh qúa, hùng anh dỏm,
Đỉnh trí tuệ cao, trí loạn trường.
Thống nhứt, tự do, đời vất vưởng,
Đường vào hạnh phúc khói cùng sương !
Đường vào hạnh phúc khói cùng sương !
Một mãnh giang san, vạn chiến trường.
Cải tạo mười năm, đầu rụi tóc,
Tiếp thu một tháng, cán lên hương.
Đường về vô sản thênh thang lối,
Lối đến văn minh khúc khuỷu đường.
Bác ấy nằm trơ, trăm đứa ngó,
Nhỏ làm bồi bếp lớn thành Vương !
BachLoan
*****************
Bài hoạ thứ 35
Men Rượu Hồn Thơ

Nhắp, nhắp, dô, dô sướng quá vương,
Hồn trôi lơ lững cõi thiên đường.
Men nồng trên miệng ngâm cay lưỡi,
Tiên đẹp bên đùi xạ ngát hương.
Tiếng hát oang oang vang trời rộng,
Giọng cười vỡ vỡ phá đêm trường.
Ngất ngây chân bước nơi bồng cảnh,
Chén rượu tàn khô đọng hạt sương.
Chén rượu tàn khô đọng hạt sương,
Tan hoang manh chiếu… bãi sa trường.
Trăng khuya say khướt… còn toả sáng,
Bình rượu khô rồi… vẫn đẫm hương.
Thơ phú tuôn trào nôn ra cháo,
Văn chương inh ích xả ngập đường.
Một nguồn hưng hứng bung trời đất,
Đâm toạc màn đêm… nhất dạ vương.
Đoản Kiếm
*****************
Bài hoạ thứ 36
Độc Mã Đơn Thương 2
Ngang dọc tung hoành Sở Bá Vương,
Hồng Môn hội yến mở con đường.
Danh thơm vạn kiếp truyền lưu dấu,
Uy vũ muôn đời vẫn ngát hương.
Rượu rót đầy chun tan xác giặc,
Ghìm cương nâng chén ngạo sa trường.
Giang sơn xã tắc hề nung chí,
Cho dẫu chiến bào phơi tuyết sương.
Cho dẫu chiến bào phơi tuyết sương,
Nam nhi hồ hải mộng quan trường.
Tháng năm phủ lấp mòn yên ngựa,
Mái tóc bạc màu nhạt tín hương.
Trăng rụng Cối Kê xuông tuyệt lộ,
Mây sầu Cai Hạ bước cùng đường.
Anh hùng tử khí hùng nào tử,
Duy nhứt để đời duy nhứt Vương.
Hồng Quang
(*) Thi Sĩ Văn Lang
*****************
Bài hoạ thứ 37
Áo Trắng Ngày Nao
Trời thu lãng đãng, dạ buồn vương,
Áo trắng ngày nao trắng vỉa đường.
Gió thoảng đôi tà khơi ước mộng,
Hoa rơi khắp lối toả thu hương.
Bềnh bồng tóc xỏa bên khung cửa,
Thơ thẩn ai si trước cổng trường.
Tuổi ngọc một thời, ôi tuổi ngọc,
Xa vời như bóng nhạn trong sương !
Xa vời như bóng nhạn trong sương !
Ngồi nhớ trường xưa buổi đọan trường.
Kẻ bỏ bạn bè rời bản quận,
Người lìa quê quán sống tha hương.
Ngày thu lá đổ vàng muôn lối,
Phố cổ mưa rơi trắng cả đường.
Áo trắng hiện về trong huyễn mộng,
Mắt buồn ươn ướt lệ sầu vương.

BachLoan
*****************
Bài hoạ thứ 38
Mưu Quyền Túi Bạc 2

Mai nầy rồi sẽ gặp Diêm Vương,
Hỡi lủ đầu trâu lạc lối đường.
“Giải phóng” vạn người tuông máu lệ,
Tự do nghìn nữ bán xuân hương.
Mẹ cha bất kể thờ hồ tặc,
Con trẻ không tha bán thị trường.
Tức nước vở bờ, dân nổi dậy,
Mưu quyền, túi bạc tựa mù sương.
Mưu quyền, túi bạc tựa mù sương,
Nợ máu trả vay chốn phạm trường.
cộng sản rụi tàn trên đất nước,
Cộng Hoà vùng dậy khắp quê hương.
Dân lành hớn hở về nguyên quán,
Con trẻ hân hoan đến học đường.
Phất phới cờ vàng bay khắp nẻo,
Thù nhà nợ nước chẳng còn vương.
BL.

*****************

Bài hoạ thứ 39
MEN RƯỢU HỒN THƠ
Men Rượu dẫn Hồn Thơ vấn vương,
Bao quanh mờ ảo cõi mê đường.
Nồng cay khói thuốc chùn dư ảnh,
Mặn lệ vành môi chạnh cố hương.
Nào thuở tung hoành thân khí phách ?
Ðâu thời oanh liệt chí can trường ?
Buông gươm nuốt nhục hờn vong quốc,
Ðáy cốc chập chờn tóc điểm sương.
Ðáy cốc chập chờn tóc điểm sương,
Ðêm đêm thao thức trắng canh trường.
Quỳ xin ân Chúa trên thiên giới,
Cúi lạy tổ Hùng giữa khói hương.
Thúc gót anh thư mau cất bước,
Giục lòng tuấn kiệt sớm lên đường.
Diệt trừ Cộng Sản xây Dân Chủ,
Hoa gấm sơn hà muôn sắc vương.
Ngô Phủ- AUG-08-05

*****************

Bài Họa 40: 
Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Bồn chồn ôm ấp mảnh tình vương,
Nhớ thuở duyên mai sánh hải đường.
Mới gặp ngày đầu chừng đắm sắc,
Dường nghe lúc đó đã say
hương.
Thướt tha áo lụa ngoài song cửa,
Lộng lẫy dáng hoa trước cổng trường.
Thương nét đan thanh từ buổi ấy,
Cho dù lưu lạc bước phong sương.
Cho dù lưu lạc bước phong sương,
Sóng mắt thần giao dưới mái trường.

Đề mấy dòng thơ đêm đất khách,
Ghi vài nét chữ sáng tha hương.
Mơ ngày gác phụng vang rừng trúc,
Mộng lúc xe loan nhộn phố đường.
Vẳng tiếng tim reo hòa nhịp thở,
Tay 
đan vai tựa mối tơ vương.
Bài Họa 40/a – Cứu Nữ Vương
(Li
ên HoàĐảo Vận)
Trót đã yêu say đắm nữ vương,
Nẻo vào cấm địa quẩn quanh đường.
Du dương điệp khúc tơ vờn phím,
Lảnh lót tiếng đàn sắc tỏa hương.
Thân cưỡi ngựa hồng xông chiến địa,
Tay vung kiếm bạc giẵm sa trường.
Đơn thân độc mã vào sào huyệt,
Dục phá men sầu chẳng ngại sương.
Dục phá men sầu chẳng ngại sương.
Lên ngàn xuống vực những đêm trường.
Điểm quân xuất trận san thành quách,
Xạ tiễn tung quyền cứu dáng hương.
Dũng tợ Kinh Kha từng thích khách,
Oai như hạng vũ lúc thăng đường.
Cũng đều ngưỡng vọng Ta hào hiệp,
Muốn được chính mình cứu nữ vương.
San Jose Dec/24/2023

*****************
Bài hoạ thứ 41
MEN THƠ HỒN RƯỢU
(Liên hoàn thuận-nghịch-thuận vận)
Ðộc ẩm canh chầy, mộng mị vương,
Trăng khuya vằng vặc sáng trên đường.
Bên hè lá úa rơi theo gió,
Trước ngõ hoa sầu thoảng lại hương.
Ngây ngất men thơ dòng cảm lụy,
Ngẩn ngơ hồn rượu giấc miên trường.
Băn khoăn hướng vọng trời quê mẹ,
Một cõi ta bà bát ngát sương.
Một cõi ta bà bát ngát sương,
Âm u chìm đắm, quạnh đêm trường.
Xuân Thu thời đại mưa tràn lệ,
Chiến Quốc tinh thần miễu lạnh hương.
Tao Khách hội văn phô vạn cảnh,
Bạo Tần xây ngục chắn muôn đường.
Men thơ hồn rượu làm say khướt,
Mây khói che trời, chút nắng vương.
Mây khói che trời, chút nắng vương,
Noi gương người trước, đứng ven đường.
Chúc mừng thượng thọ dâng thiên luật,
Kính mến tiên sinh tặng đoá hương.
Men rượu nồng nàn vui bút trận,
Hồn thơ lai láng đẹp văn trường.
Tình quê chan chứa bao tâm sự,
Trăng vẫn soi vàng mái tóc sương.
Thiên Tâm 13-8-2005
*****************
Bài hoạ thứ 42
Học thuyết Gân Gà
Chém cha cái lũ quỷ ma vương,
Phỉnh đám ngu dân thuyết huyễn đường.
Chinh chiến bao người đà bỏ mạng,
Hoà bình triệu đứa phải ly hương.
Một bầy gian xảo xoay vận nước,
Cả đám lưu manh nắm chính trường.
Đất nước đến hồi đà mạt vận,
Anh hùng ấm cật chẳng phong sương.
Anh hùng ấm cật chẳng phong sương,
Chẳng thiết tranh đua đoản với trường.
Lóc nhóc quan đường… bầy thụt két,
Dẫy đầy phố xá… lũ buôn hương.
Của công hữu hữu… vơ đầy túi,
Học giả vô vô… réo giảng đường.
Cái thuyết gân gà nhai chẳng nát,
Bỏ thì còn tiếc… ngậm thì vương…
Đoản Kiếm
*****************
Bàì hoạ thứ 43
Men Rượu Hồn Thơ

Hồn thơ với rượu lộng mây vương,

Tràn ngập không gian ,vạn nẻo đường.
Muốn thoát sân si càng nhớ sắc,
Mong quên hỉ nộ lại mơ hương.
Anh hùng thấm mệt vì sương gío,
Thục nữ đa đoan bởi hận trưòng.
Thử hỏi còn đâu lòng ái quốc,
Xem kìa ! Vẫn thấy lạnh hơi sương.
Xem kìa ! Vẫn thấy lạnh hơi sương,
Hãy sớm chung lưng dứt đoạn trưòng !
Ðể nước phương cường đầy phú túc,
Cho dân no ấm ngát hoa hương.
Tiền nhân ngày trước đà khai lối,
Hậu duệ hôm nay tiếp mở đường.
Quang phục quê nhà bằng mọi gía,
Muôn đời lưu tiếng Lạc Long vương.
Từ Thanh Hà
*****************
Bài hoạ thứ 44
Quê tôi

Bao năm xa vắng mãi còn vương,
Quảng Ngãi quê tôi xứ mía đường.
Đường phổi trắng phau duyên thiếu nữ,
Chè hai ngọt lịm ngát mùi hương.
Bò ai lững thững ăn bên ruộng,
Lũ trẻ nghêu ngao hát đến trường.
Sáng sớm ra đồng kêu í ới,
Chiều lên mái rạ khói hoà sương.
Chiều lên mái rạ khói hoà sương,
Tiếng vỗ gàu dai suốt dạ trường.
Gà gáy đâu đây vang khắp xóm,
Hoa cau sáng sớm ngạt ngào hương.
Nghiêng nghiêng nón lá nàng thôn nữ,
Rũ rượi hàng tre bóng mặt đường.
Lờ lững trên sông con đò nhỏ,
Gió chiều đỉnh núi kéo mây vương…
Bao năm xa cách lại càng thương…
Đoản Kiếm
*****************
Bài hoạ thứ 45
Chén Rượu Hoà Thơ

Đêm thu trăng tỏ khách tơ vương,
Toả sáng hoa viên, chiếu khắp đường.
Thi khách bâng khuâng tìm viễn mộng,
Văn nhân say đắm ngắm quỳnh hương.
Thả hồn phiêu lãng nơi sơn hải,
Chuốc rượu chung vui chốn hí trường.
Chếch choáng lòng dâng theo tiếng nhạc,
Khề khà men rượu thấm hơi sương.
Khề khà men rượu thấm hơi sương,
Kể chuyện ngày xưa buổi chiến trường.
Áo bạc sờn vai quên nắng gió,
Lòng son một dạ nhớ quê hương.
Nâng ly mừng chúc vui trường thọ,
Cất chén cầu mong phúc vạn đường.
Tứ hải năm châu huynh đệ cả,
Trăng sao mờ tỏ rượu thơ vương.
Nguyên Đỗ
*****************
Bài hoạ thứ 46
Giấc Mơ & Niềm Nhớ

Mộng hóa thành Hưng Đạo Đại Vương,
Kéo ngàn binh mã tự muôn đường.
Diệt trừ cầm thú đày vong quốc,
Càn quét sài lang đọa cố hương.
Cháu Lạc xua đi sầu suốt kiếp,
Con Rồng tẩy sạch hận miên trường.
Giấc mơ ấp ủ từ son trẻ,
Ôi đến nay đà tóc điểm sương.
Ôi đến nay đà tóc điểm sương,
Tình quê vẫn khắc khoải canh trường.
Nhớ trời ngào ngạt mùi bông bưởi,
Trạnh đất nồng nàn vị nếp hương.
Chuối chín, nhãn thơm giăng trước ngõ,
Xoài xanh, mít ngọt ngập bên đường.
Chốn xưa cảnh cũ thân yêu ấy,
Sẽ mãi muôn đời tấc dạ vương.
Vntvnd (17/08/2005)
*****************
Bài hoạ thứ 47
MEN RƯỢU HỒN THƠ
Bao năm xuân thắm mộng còn vương
Tuổi hạt trăng trong tỏ rọi đường
Lòng suối vàng ươm chao sắc nước
Lưng đồi xanh biếc tỏa lừng hương
Hồn xưa đã úa sầu chưa rụng
Xác cũ còn đau nỗi đoạn trường
Men rượu chạnh lòng đêm đất khách
Hồn thơ lắng đọng quyện hơi sương
Hồn thơ lắng đọng quyện hơi sương
Gợi giất mơ xưa cuộc chính trường
Một thuở vàng son,gìn đất tổ ?
Bao đời hoạn nạn,bỏ quê hương !
Nam Kha trở giất,chiều hoang tưởng,
Bừng tỉnh cơn mê,bóng xế đường.
Men rượu làm nghiên trăng khuyết bạc,
Hồn thơ man mác ý sầu vương..
Hạ Yên Du
*****************
Bài hoạ thứ 48
Thu Sớm

Em hỡi chiều nay thu đã vương,
Hiu hiu cơn gió thoảng trên đường.
Ve sầu vừa rộn sao im tiếng,
Cúc dại đà phai vẫn thoảng hương.
Chim chóc buồn thiu ru giấc sớm,
Sầu tư đầy ứ lắng đêm trường.
Anh ngồi bên cửa chờ thu tới,
Ướt đẫm bờ vai những giọt sương.
Ướt đẫm bờ vai những giọt sương,
Buồn thu lành lạnh giấc miên trường.
Hồn thu man mác khơi niềm nhớ,
Lữ khách u hoài chạnh cố hương.
Gió lạnh từng cơn rung buốt lá,
Sầu buông vài chiếc khẽ trên đưòng.
Em ơi rót hộ anh vài chén,
Để giọt thu sầu …men vẫn vương.
Đoản Kiếm
*****************
Bài hoạ thứ 49
NỖI LÒNG

Gặp gỡ nhau chi để vấn vương,
Liệu mai đôi bóng có chung đường ?
Trót gieo hạt nhớ theo ân ái,
Lỡ rắc mầm yêu với khói hương.
Lụy ý, say thơ nơi cõi mộng,
Mê lời, luyến nhạc chốn thi trường.
Bâng khuâng lòng hỏi: chân hay ảo ?
Là vũ trụ tình, hay khói sương !
Là vũ trụ tình, hay khói sương !
Mà đêm đối bóng, đếm canh trường ?
Ðợi chờ một thoáng thơ hoà nhạc,
Mong mỏi bao lần gió quyện hương.
Chất ngất phiêu du trong ảo giác,
Chơi vơi lạc bước giữa hoang đường.
Vói tay níu mộng, tan tành mộng !
Mắt thoáng rưng buồn, giọt lệ vương.
Như Khuyên
*****************
Bài hoạ thứ 50
Men Rượu Hồn Thơ
Thơ thẩn bên chiều với nắng vương,
Mây bay lây lất trải trên đường.
Lối xưa lá phủ nhoè nhang khói,
Ngõ cũ rêu mờ nhạt án hương.
Ray rứt khôn nguôi vùng chiến tuyến,
Bàng hoàng súc động cảnh sa trường.
Hồn thơ vương vãi tìm trang ghép,
Men rượu buốt lòng tựa muối sương.
Men rượu buốt lòng tựa muối sương,
Hồn thơ ghép lại mảnh phim trường.
Ồn ào náo nhiệt Xuân khơi sắc,
Lặng lẽ âm thần Hạ biến hương.
Thu đến heo may mưa phủ ngõ,
Đông về lạnh lẽo tuyết đầy đường.
Trao mình trước vận cờ nhân thế,
Vẽ bước thăng trầm tảo nợ vương.
Bác Từ
*****************
Bài hoạ thứ 51
Tiễn Đưa

Hoàng hoa Cúc tửu chén thu vương,
Cung tiễn người xa vạn nẽo đường.
Hiện hữu hồn thơ treo lối mộng,
Vô tâm men rượu giữ dư hương.
Tương tư cô đọng sầu giang khúc,
Bất kiến miên man túy hải trường.
Gió bụi ngàn xa thăm thẳm biệt,
Bên trời chiếc bóng ẩn màn sương.
Bên trời chiếc bóng ẩn màn sương,
Đàn nguyệt khúc gieo nỗi đoạn trường.
Tưởng chén Cúc hoa xưa đối ẩm,
Nhớ cung Đường luật thuở chia hương.
Chừ trăng thinh lặng soi đôi ngã,
Để nắng buồn dâng chiếu dặm đường.
Bay vút cánh Hồng cao chí cả,
Cát đằng để lại ý thơ vương.
VA kính họa…
*****************
Bài hoạ thứ 52 ***
Men Rượu Hồn Thơ

Cạn chén rượu nồng dạ vấn vương,
Quê cha vạn dặm biết đâu đường.
Hạ tàn nhớ đến chiều đô thị,
Thu chớm thương về trăng cố hương.
Mãi ngóng trời xa nghe xót dạ,
Hoài mơ chốn cũ thấy đoạn trường.
Ba mươi năm chẳn đời ly xứ,
Mái tóc năm nào đã điểm sương !
Mái tóc năm nào đã điểm sương,
Đèn khuya hắt bóng giữa canh trường.
Hồn thơ lạc lỏng, thơ nghèo ý,
Men rượu vơi nồng, rượu thiếu hương.
Ngựa lạc ngàn dâu sầu vạn nẻo,
Người đi viễn xứ hận trăm đường.
Ai về cố quận cho ta nhắn,
Nợ nước thù nhà vẫn mãi vương !
Nguyễn Trần Công Chính
*****************
Bài hoạ thứ 53
SINH BẮC TỬ NAM

Công hầu khanh tướng bá đồ vương,
Trí trá mưu mô đủ mọi đường.
Xúi giục thù hằn tan đất nước,
Hô hào chém giết nát quê hương.
Bom cày đạn xới nơi thôn xóm,
Máu đổ thây phơi chốn chiến trường.
Lớp lớp người đi không trở lại,
Mẹ già tựa cửa tóc pha sương.
Mẹ già tựa cửa tóc pha sương,
Biền biệt tin con khóc đoạn trường.
Xác gởi miền nam ma dẫn lối,
Hồn về đất bắc gió đưa hương.
Bác gieo thống khổ đầy buôn bản,
Đảng rắc đau thương khắp nẻo đường.
Tiếng khóc dân lành vang cả nước,
Hận phường tham vọng bá đồ vương.
Tiểu Thanh
*****************
Bài hoạ thứ 54
Túi Thơ – Bầu Rượu

Trĩu hồn u uẩn mối tơ vương,
Lữ khách bâng khuâng mỗi bước đường.
Chớp mắt, nhạt nhòa trăng viễn xứ,
Vẫy tay, biền biệt gió ly hương.
Trơ vơ chiếc bóng đêm vằng vặc,
Buốt giá lòng riêng nỗi đoạn trường.
Xuân đến, Xuân đi hờ hững đón,
Trên đầu lác đác cánh hoa sương.
Trên đầu lác đác cánh hoa sương,
Đời sống chẳng qua giấc mộng trường.
Nguyệt tận thấu tình huyền ảo sáng,
Xuân tàn còn đọng chút dư hương.
Vô tâm mây cuốn muôn phương hướng,
Nhàn nhã nước trôi vạn nẽo đường.
Bầu rượu, túi thơ , ai có hỏi…?
Lâu rồi rủ áo bụi trần vương.
Bích Khuyên kính họa
*****************
Bài hoạ thứ 55
THƯƠNG CHA
Tình nhà nghĩa nước mộng hồn vương,
Chiếc áo thư sinh nhuốm bụi đường.
Lạc lõng quê người thân lữ thứ,
Bơ vơ đất khách kiếp tha hương.
Đầu xanh gánh chịu nhiều u uất,
Tuổi trẻ cưu mang lắm hận trường.
Thương quá cha già xa cố lý,
Tâm sầu bạch phát tóc màu sương.
Tâm sầu bạch phát tóc màu sương,
Chạnh nỗi niềm riêng luống đoạn trường.
Thao thức đêm tàn thương đất nước,
Bồi hồi canh vắng nhớ quê hương.
Dân giàu nước mạnh thù ngăn lối,
Áo ấm cơm no cộng cản đường.
Ba chục năm dài bao thống khổ,
Cha còn mang nặng mối hờn vương.
Viễn Khách
*****************
Bài họa thứ 56
LỜI CHA
Đời trai nợ nước hận hờn vương,
Gãy gánh giang sơn giữa đoạn đường.
Sẫy nghé cha giam mình cải tạo,
Tan đàn chú sống kiếp ly hương.
Rừng sâu tăm tối buồn thân phận,
Núi thẳm âm u nhớ chiến trường.
Kẻ ở quê nhà gông xích quyện,
Người đi đất khách mịt mù sương.
Người đi đất khách mịt mù sương,
Khóc đấng hùng anh đến pháp trường.
Thịt nát vì khuôn phò xã tắc,
Xương tàn do bảo vệ quê hương.
Trung thần khí tiết không hai chúa,
Dũng tướng hiên ngang chỉ một đường.
Thất quốc vong thành cam tuẫn tiết,
Tô bồi sông núi máu ai vương.
Hoàng Tử LD
*****************
Bài họa thứ 57
NỢ DUYÊN

Dẫu biết xa rồi vẫn vấn vương,
Dù cho hai đứa cách hai đường.
Trăm năm chẳng trọn tình ân ái,
Trọn kiếp không tròn nợ lửa hương.
Rẽ thúy chia quyên hờn vĩnh cửu,
Lìa loan rã phụng hận miên trường.
Đôi ta ai khiến nhiều ngang trái,
Mộng ước phai tàn tựa khói sương.
Mộng ước phai tàn tựa khói sương,
Đời chia hai lối nát can trường.
Tơ ông nỡ đoạn lìa mai trúc,
Nguyệt lão đành chia rẽ cúc hương.
Ngấn lệ rưng rưng sầu vạn cổ,
Dòng châu rướm rướm khổ trăm đường.
Người ơi định số mình cay đắng,
Đến chết tơ tằm mãi mãi vương.
Quỳnh Lan
*****************
Bài hoạ thứ 58
NHỚ TRƯỜNG XƯA

Canh dài thao thức sợi tơ vương,

Bạn cũ giờ đây đứa mỗi đường.
Bảng viết ngày nao nhòa bụi phấn,
Tuổi thơ thuở nọ nhạt màu hương.
Người đi xao xuyến niềm mong nhớ,
Kẻ ở bao la nỗi đoạn trường.
Từng phút trôi qua lòng bịn rịn,
Trên đầu tóc điểm tuyết pha sương.
Trên đầu tóc điểm tuyết pha sương,
Từ buổi chia tay biệt mái trường.
Canh vắng sầu dâng nơi chốn lạ,
Đêm tàn ngán ngẫm cảnh tha hương.
Mười năm viễn xứ tàn phai mộng,
Nửa kiếp bôn ba lỡ bước đường.
Ngồi đếm chiều rơi thương cố quận,
Tơ lòng canh cánh nỗi buồn vương.
Lê Minh
*****************
Bài hoạ thứ 59
LỆ VẤN VƯƠNG
Cất bước em về lệ vấn vương,
Cô đơn gót nhỏ cuối con đường.
Thơ tình mới viết sai vần điệu,
Hoa sứ vừa tàn hết sắc hương.
Cánh phượng tô hồng xinh mái tóc,
Cành lê điểm trắng đẹp sân trường.
Lâu đài tình ái chừng tan biến,
Giấc mộng phai dần tợ khói sương.
Giấc mộng phai dần tợ khói sương,
Bâng khuâng khi tiếng trống tan trường.
Bồi hồi câu hát hoài lang khúc,
Ngan ngát mùi hoa dạ lý hương.
Cay đắng đôi mình không sóng bước,
Trái ngang hai đứa chẳng chung đường.
Lai sinh kiếp khác tròn mơ ước,
Cất bước em về lệ vấn vương.
Jun 20 2004, 12:51 PM Mây Chiều
*****************
Bài hoạ thứ 60
Men Rượu Hồn Thơ

Gió đón thu về chiếc lá vương,
Nắng thu vàng óng rải trên đường.
Đắng cay đã trải : sầu Non nước,
Ngọt mật điền viên : đượm sắc hương.
Nhấp chén, thương về nơi Cố quốc,
Ngâm nga, thao thức suốt đêm trường.
Ngẩn ngơ tiếc nuối, ngày xưa ấy,
Cái thuở phong trần vui gió sương.
Cái thuở phong trần vui gió sương,
Gian nguy chẳng quản, chốn xa trường.
Hồn thơ gửi gắm, Hồn sông núi,
Men rượu say tình, chốn Cố hương.
Bến cũ, phương trời, ai lẻ bóng,
Tình xưa, mờ dấu, những con đường.
Thầm nhủ, ai ơi, đừng buồn nhé,
Xin chớ tàn phai, mắt lệ vương.

Đức Nguyên.
*****************
Bài hoạ thứ 61
Đổ, Kỳ Vương Lãnh-Như-Sương
Quần hùng đại hội luận kỳ vương,
Bày trận hơn thua giữa sảnh đường.
Nhị lộ công thành xa quá hải,
Nhứt phương giữ nước mã quy hương.
Pháo đầu khai hỏa tranh tiên thủ,
Tượng đội nghênh phong khắc đoản trường.
Chốt một sang sông gom thế cuộc,
Danh đề tại hạ Lãnh Như Sương.
Danh đề tại hạ Lãnh Như Sương,
Nghe tiếng từ lâu quý đổ trường.
Diệu thủ lăng ba thiên độn giáp,
Liên hoàn bách kế diệu kỳ hương.
Thử thời sẳn dịp bày quân thế,
Đắc vận lo chi đáo tụng đường.
Đổ thánh kỳ tiên, hì bậc thứ,
Chỉ ta duy nhứt chánh vì vương.

Thiên Hùng
*****************
Bài hoạ thứ 62
GIỌT SẦU VƯƠNG
Tay lần chuỗi hạt giọt sầu vương,
Em gởi đời em chốn Phật đường.
Thu tím nên khô cành rũ lá,
Tình buồn phải nhạt sắc phai hương.
Lời kinh khó vợi niềm đau khổ,
Tiếng kệ nào nguôi nỗi đoạn trường.
Mõ sớm chuông chiều quên dĩ vãng,
Đêm về liêu vắng khóc trăng sương.
Đêm về liêu vắng khóc trăng sương,
Vùi khối tình si nén hận trường.
Khoác áo nâu sòng xa bể ái,
Chay lòng thanh tịnh lánh mùi hương.
Thất tình lục dục đời đưa lối,
Ngũ giới tam quy Phật dẫn đường.
Đãnh lễ tâm thành nơi chánh điện,
Tay lần chuỗi hạt giọt sầu vương.
Viết-Ý
*****************
Bài hoạ thứ 63
Thơ Túi Rượu Bầu

Hất chén rượu tàn hận cứ vương,
Trông về chốn cũ nhớ song đường.
Ba mươi năm chẳn hờn vong quốc,
Bảy chục tuổi tròn khóc cố hương.
Bảo kiếm mài xong chờ trận cổ,
Chiến y giũ sạch đợi sa trường.
Mai nầy trống lịnh vang bờ cỏi,
Phục quốc ai nào ngại gió sương.
Phục quốc ai nào ngại gió sương,
Dù cho bạc tóc vẫn can trường.
Múa gươm diệt giặc thu bờ cỏi,
Tuốt kiếm trừ gian giữ bản hương.
Tái lập nhân quyền trên vạn nẻo,
Đắp xây hạnh phúc khắp trăm đường.
Ơn đền óan trả đôi vai nhẹ,
Thơ túi rượu bầu, nợ hết vương !
Phan Hoài Nam
*****************
Bài hoạ thứ 64
CHÚT VẤN VƯƠNG
Một chút vội vàng, chút vấn vương,
Khi mưa nhẹ rớt cuối con đường.
Trăng vàng khuyết vội không khoe dáng,
Hoa trắng tàn nhanh chẳng ngát hương.
Mộng mị trôi theo ngày giã biệt,
Tình yêu vỡ với buổi tan trường.
Bao năm chung lớp giờ thương nhớ,
Hai đứa hai đường cách nắng sương.
Hai đứa hai đường cách nắng sương,
Mình em hoài tưởng lúc chung trường.
Vần thơ tuổi ngọc phai màu mực,
Khúc hát học trò nhạt sắc hương.
Gốc phố ngây thơ vờ dẫn lối,
Hàng me ngơ ngát hát đưa đường.
Ngày mưa tháng Hạ bao lưu luyến,
Một chút vội vàng, chút vấn vương.
8/28/05 Mây Chiều
*****************
Bài Hoạ thứ 65
GIẤC MỘNG TRƯỜNG !!


Hai quê một cảnh cảm lòng vương,
Mưa nắng làm cho xót mặt đường.
Bao mối tơ sầu loang vết nhớ,
Một cành mai lạc vội tan hương.
Lời xưa mãi vọng bên chân núi,
Tiếng cũ còn vang giữa thảm trường.
Cuốc gọi tìm đàn xao xác cánh,
Trên ngàn hoa lá phủ hơi sương.
Trên ngàn hoa lá phủ hơi sương,
Gió rít hắt hiu tỉnh mộng trường.
Ngắm ánh trăng vàng mơ cố quận,
Nhìn làn mây bạc nhớ quê hương.
Ngày treo tình ý lên cây lá,
Tối trải tâm tư xuống bụi đường.
Chớp mắt hồn quê trong chén rượu,
Gục đầu chếch choáng mảnh tình vương.
Bình Minh2
*****************
Bài họa 66 :
SÀI-GÒN NỖI NHỚ

Sài-Gòn nỗi nhớ mãi còn vương,
Bụi đỏ thời gian phủ ngập đường.
Gởi gió đưa mây hờn viễn xứ,
Nhìn thuyền chao sóng xót quê hương.
Chia ly từ đấy sầu tê tái,
Cách biệt giờ đây khóc đoạn trường.
Văng vẳng bên tai lời quốc gọi,
Lạc bầy thống thiết nhạn kêu sương.
Lạc bầy thống thiết nhạn kêu sương,
Cố quốc tang thương cuộc hí trường.
Mồ mã từ đường buồn vắng khói,
Nghĩa trang chiến sĩ tủi không hương.
Mơ ngày thắp đuốc từng con phố,
Mộng buổi quân reo vạn nẻo đường.
Lưu lạc bao năm lòng khắc khoải,
Sài-Gòn nỗi nhớ mãi còn vương.
Huong Xuan
Kính họa và kính chúc nhà thơ Văn Lang
tràn đầy niềm vui và mạnh khỏe luôn …
Cám ơn Hương Xuân.
Cám ơn anh Viễn Khách .
NS xin phép đặt thứ tự bài hoạ của anh:
*****************
Bài hoạ thứ 67
SÀI GÒN – NỖI NHỚ
Vĩnh biệt Sài gòn nỗi nhớ vương,
Thương từng góc phố, những con đường.
Thời gian hờ hững, màu tang chế,
Cát bụi vô tình, lớp phấn hương.
Cảnh đổi người thay, đời bất tận,
Sao dời vật chuyển, lý nan trường.
Tang thương dâu bể trời xui khiến,
Thế sự thăng trầm tợ tuyết sương.
Thế sự thăng trầm tợ tuyết sương,
Đau thương đã mấy chục năm trường.
Công an hách dịch, buồn quê mẹ,
Cán bộ tham tàn, tủi cố hương.
Công sở văn phòng, thay bảng hiệu,
Tư gia địa chỉ, đổi tên đường.
Thủ đô một thuở còn đâu nữa,
Vĩnh biệt Sài gòn nỗi nhớ vương.
Viễn Khách

Leave a Reply

error: Content is protected !!