Thơ Trữ Tình

Cô Bán Hàng Hoa

Cô Bán Hàng Hoa
Cô bán hoa, nhan sắc nguyệt nhường,
Tóc thề gió phất thoảng mùi hương.
Tuổi nàng phỏng độ trăng tròn lẻ,
Nghe tiếng chào hàng thật dễ thương.
Những bó Cúc tươi đẹp tựa nàng,
Do bàn tay ngọc khéo tân trang.
Nhụy hoa thơm ngát phô màu thắm,
Vẫn sắc hương cho dẫu héo tàn.
Nhành Huệ như tơ gấm mịn màng,
Tựa nàng trinh nữ gái đoan trang.
Được nàng ôm ấp rao mời khách,
Phảng phất hương thơm dưới nắng vàng.
Mùi của hoa hay da của nàng?
Mà hương ngào ngạt đã truyền sang.
Ngất ngây lữ khách tay phong nhã,
Nên đã mua luôn hết mặt hàng.
Cô bán hoa mừng nở nụ cười,
Vui vì đã bán hết hoa tươi.
Lòng tôi cũng thấy lâng lâng sướng,
Ôm bó hoa mà mê mẩn người.
San Joae,  Sep – 2008 –

Leave a Reply