Thơ Trữ Tình

Tình Trôi Mất Rồi!

 
(Thơ vui cuối tuần)
(bài thơ này riêng tặng Hiền Muội Như Ly của tui)

Tình Trôi Mất Rồi!
Ngày xưa, ngày xửa, mỗi lần,
Huynh thường hôn Muội trên vầng trán xinh.
Rồi Huynh tự nhủ lòng mình,
Đời anh sẽ kiss một mình em thôi.
Bây giờ hai đứa lớn rồi,
Muội đòi Huynh kiss trên môi đỏ hồng?.
Muội ơi! nếu Muội chưa chồng,
Huynh nguyền sáng ẵm, chiều bồng cưng yêu.
Muội tôi sắc đẹp mỹ miều,
Nên tui thương mến, nguyện yêu suốt đời.
Nhưng tình là hạt cát rời,

Một cơn sóng vỗ, tình trôi mất rồi!.
ĐTT. Jan.23/2013.

Leave a Reply