Thơ Tiền Chiến

Nỗi Nhớ Mùa Thu

Nỗi Nhớ Mùa Thu
Tác giả: TTKH & Quoc Hung Nguyen Cao
( Viết theo cảm hứng lấy từ HAI SẮC HOA TIGON của TTKH )

Tôi nhớ chiều thu một bóng mờ
Cõi lòng trống trải rất bơ vơ
Người đi đi mãi bao sầu nhớ
Mang cả tình kia tuổi dại khờ

Đã mấy lần thu lại đến thu
Chờ ai dằng dặc mấy thiên thu ?
Và từng cơn gió cành thu chết
Chiếc lá vàng bay lẫn mây mù !

Đời ta mấy lần thực sự yêu ?
Cuồng si ngây dại mến thương nhiều
Tình trong cõi tưởng tình thầm lặng
Tha thiết muôn phần được kính yêu ?

Người đến bên tôi lúc khói chiều
Tiêu điều lản tản mảng sương thu
Tâm tư trải rộng lòng thương mến
Giải thoát tim tôi khỏi ngục tù

Từ ấy hồn tôi đã mở ra
Bầu trời lý tưởng thật cao xa
Yêu thương nhân thế như người đấy
Nguyện mang hạnh phúc đến bao nhà

Tôi biết ngừơi đi thật là xa
Nghìn trùng cách biệt rất bao la
Ra đi chẳng nói lời từ giã
Để lại tình thu mãi đậm đà !

QHNC

Nguồn: Internet

Leave a Reply