Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Giấc Phù Du

Nhân xem đài truyền hình CNN trình chiếu một đoản phim, đó là cảnh đưa đám táng chủ tịch nước Palestine là ông Yesser Arafat đã  “quy thiên”. Được biết ông Arafat năm nay 75 tuổi (tính đến tháng 11/2004) là khi chết, ông đã để lại một cô vợ bé trẻ măng, tuổi mới 32 xuân thời và một nàng công chúa (con gái cưng của ông) mới vừa lên 9 tuổi. Nghe kể, tài sản của ông Arafat để lại cho cô vợ trẻ măng nọ và ấu nữ của ông, phỏng chừng trên dưới 3 tỷ Mỹ Kim. Cho nên có bài thơ như sau :
Giấc Phù Du:
(Sinh Lão Bịnh Tử)
Sinh thuở vào đời tiếng óe ầm, (*)
Lão thời sắp chết dạ còn thâm.
Tiền tài ngập tủ luôn mong bổng,
Vật chất đầy kho chẳng muốn trầm.
Lúc đến dương trần vui quá khóc, (*)
Khi về âm cảnh tức hờn câm.
Thê nhi, sự nghiệp, ôi! thương tiếc!
Để lại thế gian kẻ khác cầm.
Đông Thiên Triết. 2005
(*)Tiếng khóc của trẻ thơ khi mới chào đời.
Bài Họa:
Hấp-Hối Tới Nơi
Lũ giặc bên nhà đang “rống ầm”
Chúng đang hấp-hối, vẫn còn thâm.
Dở trò hòa-hợp và hoà-giải
Cũ rích, cứu-nguy, sắp chết trầm.
Nhờ bọn việt-gian, đang tiếp sức
Cái phường nối dáo, vẫn chưa câm.
Bày trò múa rối, canh tân đảng.
Có khác chi một lũ thú cầm.
Trúc Giang

Leave a Reply