Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Cùng Cụ Hà

Bài xướng :
Kính Mừng Thúc Phụ Phạm Đình Liệu
Một trăm tuổi lẻ vẫn an khang
Trên bước tha hương nhận họ hàng
Chú, cháu nhìn hoài làn tóc bạc
Mắt, tai nhắc mãi tấm lòng vàng
Lấy câu học vấn làm danh phận
Giữ nết thuần lương đủ vẻ vang
Đọc tới Đặng Dung (*) rơi nước mắt
bao giờ ta trở lại quê làng ?
Hà Thượng Nhân, 26/8/2004
(*) là một Nghĩa Sĩ thất chí, tác giả bài thơ Đường, viết theo chữ Hán, khá nổi tiếng:
Thế sự du du nại lão hà. Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.
———————————————————-
Dưới đây là các bài Họa Vần của 8 thi hữu
(Bài Họa 1)
Tuổi trên thế kỷ Cụ an khang
Chú cháu ôm nhau lệ mấy hàng
Họ Mạc* là đây, câu tủi tủi
Cô Giang* vẫn đó, tiếng vang vang
Phù sinh thế thái như mây nổi
Thi phú văn chương giữ tấc vàng
Dưới nguyệt vẫn mài thanh kiếm sắt
Cờ vàng tung nở khắp thôn làng
Diệu Tần
*Họ Mạc sau này phải đổi thành họ Phạm
*Cô Giang, người yêu của anh hùng Nguyễn Thái Hoc.
———————————————————

Bài họa (2)
Mượn Vần bài Xướng của Cụ Hà Chưởng Môn
Để chúc mừng Tuổi Thọ Cụ Phạm Đình Liệu,
(Nhân chuyến Cụ Phạm về San Jose thăm con cháu bằng hữu)

Bách Linh Tam Tuế vẫn an khang,
Mừng chúc tung hô, chữ mấy hàng.
Vẫn nhớ cháu con vùng tuyết lạnh,
Nào quên bè bạn xứ hoa vàng.
Thăm chiến hữu, không vì danh dội,
Viếng thi đàn chẳng bởi tiếng vang.
Hồi ức Mậu Thân dòng lụy ứa,
Ngộ duyên rượu rót, rộn thôn làng.
Sep/1/2004. Đông Thiên Triết
———————————————————
Bài họa (3) :
CHÚC PHÚC CHƯỞNG MÔN (2)
Chúc phúc Chưởng Môn sớm kiện khang
Bạn bè thăm viếng sắp hàng hàng
Mới hay tóc bạc lòng không bạc
Thêm biết gan vàng dạ cũng vàng
Chú dẫu hơn trăm , gân cốt mạnh
Cháu tuy tám sáu , tiếng tăm vang
Mài thơ giệt địch nào thua kiếm
Há kém Đăng Dung ? chẳng lỡ làng ….
Lạc Thuỷ Đỗ Quý Bái
——————————————————–
Bài họa (4) :
MỪNG CỤ HÀ THƯỢNG NHÂN
Tuổi trời hương đậm nghĩa tào khang
Chiến hữu ngày xưa, kẻ bỏ hàng
Thơ phú luận bàn trên bục giảng
Văn chương đối ẩm dưới trăng vàng
Cảo thơm vẫn đó – nghìn trang viết
Dũng khí còn đây- dậy tiếng vang
Chúc phúc cụ Hà trăm tuổi lẻ
Nam Sơn thọ tỉ dẫn đầu làng…
Hạo Nhiên Nguyễn Tiến Ích
——————————————————–
Bài họa (5)
BIẾT AI ĐỒNG ĐIỆU (kính tặng Cụ P.Đ.Liệu)
Trăm linh ba tuổi, phúc, ninh, khang,
Là vạn muôn phen lệ sắp hàng.
Khóc bậc anh hùng liều cứu nước,
Hận quân bảo hộ nát tan vàng.
Nhìn đồng bào khổ than van vọng,
Thấy cáo hồ vui ca hát vang.
Mà thẹn theo từng trang lich sử,
Biết ai đồng điệu dạ chung làng ?
Ngô Phủ TDT 27-08-2004
——————————————————–
Bài họa (6) :
MỪNG HAI ĐẠI THỌ PHẠM & HÀ
Cụ hơn trăm tuổi vẫn an khang
Hậu bối nghe tin, chúc mấy hàng :
Thúc bá tình sâu, màu thắm biếc
Đệ huynh nghĩa nặng, sắc tươi vàng
Mừng hai thượng thọ, dâng hoa cúc
Vui buổi trùng phùng, tiến rượu vang
Khấn nguyện Rồng-Tiên-Hồn viễn xứ
Về xua bóng tối ngập thôn làng .
Lưu Thái Dzo 29-08-2004
—————————————————–
Những dòng chữ chân tình gửi đến thăm Cụ Hà:
Thưa ông Hà Thượng Nhân
Tôi là Ý Nga, được tin Ông bị té, nên Ý Nga kính viết vài dòng vấn an sức-khoẻ của Ông. Mong Ông sớm bình phục
Kinh quý: Ý Nga
Kính gởi thi sĩ Hà Thượng Nhân (kính nhờ Tố Nguyên chuyển Cám ơn)
Hay tin ông bị ngã song chân, ê ẩm cả người tôi kính gởi lời thăm, kính chúc ông mau bình phục. Kính -Ngô Phủ
TB- tôi không biết làm thơ, nhưng có viết văn. Vậy kính gởi đọc chơi một bài viết của tôi duới đây  (bài Văn quá dài nên chỉ in cho Cụ thôi ) Nguyễn Phước Đáng .
———————————————————
Bài họa (7)
HOÀNG NGỌC VĂN
Chúc mừng hai Cụ thọ, minh khang,
Quắc thước uy nghi đứng trước hàng.
Con cháu thấy ông như được bạc,
Đệ huynh nhìn Cụ tựa ăn vàng.
Khi già thi phú vui duyên phận,
Lúc trẻ công danh thỏa tiếng vang.
Đất nước, trượng phu còn trước mắt,
Non sông, quặn thắt nhớ thương làng !
HOÀNG NGỌC VĂN
———————————————————-
(Cụ Trường Giang nhờ bác Tố Nguyên chuyển bài thơ Họa như sau: )
Bác Tố Nguyên thân,
Vì đi Garden Grove một Tuần mới về. Thấy trên E-mail bà con họa nhiều quá.
Vội vàng họa một bài cho phải phép.
Bài họa (8):
Lộc trời Phú, Quý, Thọ, Ninh, Khang,
Trăm tuổi linh ba, nhất họ hàng.
Hào kiệt thương Dân, phơ tóc bạc,
Anh hùng cứu nước, giãi gan vàng.
Noi theo gương trước trăm lời quý,
Để lại nghìn sau một tiếng vang.
Mài kiếm dưới trăng hòa huyết lệ,
Uớc xua giặc dữ khỏi thôn làng.
Ngày 01/9/2004 . TRƯỜNG GIANG

Leave a Reply