Thơ Trữ Tình,  Vui Bút Xướng Họa

Rượu Yêu Thương

(Bài Xướng)
NHỚ THƯƠNG
Hôm nao rừng biếc mới pha sương
Nay nhánh còn đôi chiếc lá hường
Núi cũ chim về xa lảng tiếng
Đường quen ngựa phóng ngại ngùng cương
Mây chiều hợp mãi thêm ngây bóng
Mộng sớm tan rồi vẫn đắm hương
Đêm nọ giở pho tình sử nọ
Mỗi hàng châu khóc mỗi hàng thương
Quách Tấn
(Bài Họa)
Rượu Yêu Thương
Sáng nay cành quế đọng hơi sương,
Giọt móc nắng lên lóng lánh hường.
Đây bóng khuê nương, tay dệt cửi,
Nọ hình phu tướng, vó bung cương.
Tam cang chàng giữ, tròn giềng mối,
Tứ đức nàng gìn, vẹn sắc hương.
Nhìn chén quỳnh tương ngày tháng cũ,
Vẫn nghe nồng độ rượu yêu thương.Jan 4-23

Leave a Reply

error: Content is protected !!