Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Tức Nước & Đầu Xuân

Sơ lược vài nét về tác giả bài thơ Đường Thi: “Đầu Xuân” dưới bút hiệu Nguyễn Vạn An, 
Được biết, Cụ Nguyễn Vạn An là Nhà Thơ lão thành, đồng thời là chủ nhiệm Báo Ý Dân ở Denver, codorado và San Jose (3 thập niên về trước), dưới bút hiệu: Nguyễn Vạn An, và Cụ cũng là thân phụ của nhà báo Nguyễn Vạn Bình (Bán Nguyệt San Ý Dân, San jose, Denver).
Cụ thất lộc đã nhiều năm qua tại Denver vào năm 1997. Lúc sinh tiền cụ có sáng tác rất nhiều thi phẩm giá trị, nhất là về thơ Đường Luật hoặc Hàn Luật, điển hình là bài thơ hôm nay, nội dung thi từ ý tứ tao nhã, lúc nào cũng dạt dào tình cảm quê hương, dân tộc và nhất là các câu vế đối ngẫu, niêm luật rất chuẩn mực, tuyệt vời, tiêu biểu như bài thơ dưới đây
(Bài Xướng) ĐẦU XUÂN
Xuân về bút thảo mấy vần thơ,
Ghi chút tâm tư kẻ đợi chờ.
Đăng đẳng thu đông mây phủ lối,
Chắt chiu năm tháng phím trùng tơ.
Quê nghèo thao thức mùa mai nở,
Đất lạ âm thầm cảnh tuyết mơ.
Ta gửi theo mình muôn ý nhớ …
Và tình thương cảm thật vô bờ !…
Nguyễn Vạn An
——————————————————
(Bài Họa 1) TỨC NƯỚC
Cảm khái xuân về bút trổ thơ,
Tâm tư khắc khoải những mong chờ.
Cội cây Dân Chủ đang vun rể,
Tổ kén Nhân quyền sắp trổ tơ.
Xứ khách người trai đang dệt mộng,
Quê nhà em gái những ươm mơ.
Ngày kia sóng hận tràn sông biển,
Tức nước đê điều ắt vỡ bờ.
San Jose-Jan 8/2024
——————————————————-
Họa bài 2 “ĐẦU XUÂN”
(của Nguyễn Vạn Thắng là con thứ trong

gia dình của Cố Thi sĩ Nguyễn Vạn An)
(Bài Họa 2) ĐẦU XUÂN
Mỗi độ Xuân về thảo chút thơ,
Sưởi lòng ấm lại nỗi trông chờ.
Quê nhà đón Tết mùa hoa nở,
Đất khách Xuân về lạc phím tơ.
Thuở trước Xuân về vui hớn hở.
Giờ đây đón Tết chẳng hoài mơ.
Vần thơ xin gởi ngàn lưu luyến,
Của kẻ tha hương lạc bến bờ !…
Nguyễn Vạn Thắng

Leave a Reply