Thơ Tự Do

Trăng Sơn Cước

Trăng Sơn Cước
Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Về thành thị mơ bóng hình sơn cước
Tìm vầng trăng khói toả sương mờ
Nghe tiếng trong nước mát ngân nga
Đêm vắng lặng xôn xao bầy vượn hú
Lửa bập bùng vai kề vai cọ má
Gió vi vu hơi thở núi rừng
Tim phập phồng ôm ấp một hồng nhan
Người tri kỷ những ngày vui bất tận
Còn lưu luyến da mịn màng gợi cảm
Đôi mắt đen lấp lánh biết bao tình
Mái tóc dài xõa dại nét mi thanh
Em đến đấy trở thành sơn nữ
Yêu non nước mến cuộc đời thôn dã
Thích hát ca bên ghềnh thác thông reo
Thân thon thon trèo núi bước nhịp đều
Dáng nhanh nhẹn như loài dã thú
Tóc bay bay phủ đồi mây thư thả
Lấp trăng treo trên suối khóc đêm trường
Vọng vào đời trăm nhớ với ngàn thương

QHNC

Leave a Reply