Vui Bút Xướng Họa

Vịnh Cái Trống

(bài Xướng)
VỊNH CÁI TRỐNG DA
Nhờ tay thợ giỏi, trống gầm xa,
Cắc cắc tùng tùng bởi mảnh da.
Rỗng tuếch bên trong tưởng giỏi hả ?
Sần sùi ngoài mặt ngỡ xinh à ?
To mồm, Tết Nhứt hùa lân pháo,
Lớn họng, Tiệc Tùng át tiếng ca.
Nếu thiếu thần quyền ta vỗ xuống,
Hẳn mi vô dụng, giỏi chi đa ?
TTL
(bài Họa 1)
Vịnh Cái Trống
Vẳng nghe âm vọng, rỉ rên xa,
Nếu vỗ mạnh tay mi rách da.
Cắc cắc đêm ngày hay lắm hả ?
Tùng tùng sáng tối tưởng ngon à ?
Vía Bà Đình đám hùa cô bóng,
Lễ Lạt Hội hè lấn kép ca.
Khuyên chớ to mồm hay lớn họng,
Trẻ già điếc ráy lánh xa đa.
Trúc Lâm Hàn Sĩ
(bài Họa 2)
Lời Của Trống Da
Nước nhà nguy biến, Hịch truyền xa,
Lấy cớ gì mà chưởi mảnh da ?
Đánh thức trai làng không thấy hả ?
Réo kêu chú bác hỏng nghe à ?

Vui cùng quân nhạc khải hoàn tấu,
Nhộn khắp sa trường chiến thắng ca.
Tiếng Trống Mê Linh từng phá giặc,
Đuổi quân Tô Định có Ta đa.
ĐôngThiênTriết
(bài Họa 3)
HỔI TRỐNG TÂY SƠN
Hồi trống Tây Sơn vẫn rộn ràng
Trong lòng dân tộc Việt thênh thang
Người Nam tự vệ – lui chân thủ
Giặc Bắc xâm lăng – tiến bước sang
Tôn Sĩ Nghị hao quân giữ mạng
Sầm Nghi Đống bỏ xác tan hàng
Mãn Thanh tháo chạy không manh giáp
Giòng giống Rồng Tiên mãi vững vàng
Thảo Chương Trần Quốc Việt
03-02-2022
(bài Họa 4)
Hồi Trống Tây Sơn
Đầu Năm Kỷ Dậu chiếm Thăng Long (1789)
Nhịp trống hoài vang giục giã lòng
Sĩ Nghị ống đồng chui giống chuột
Sầm Nghi Đống bỏ mạng hồn vong
Ngàn năm sử sách còn ghi mãi
Một trận lừng danh rạng núi sông
Áo vải cờ đào nên sự nghiệp
Anh Hùng vạn thuở nước nhà mong
Chu Hà–FEB/04/2022
(bài Họa 5
VỊNH CÁI TRỐNG

Rền rĩ âm thanh vang vọng xa…
Chẳng xương, máu, thịt, chỉ còn da!
Hội hè, Tết nhất, nhờ ta nhĩ?
Lễ lộc, Trung thu, cậy tớ à?
Phật tự, nhà thờ…thêm tiếng nói;
Kịch trường, rạp hát…góp lời ca.
Càn khôn chứa đựng đầy lòng rỗng;
Chớ có coi thường, khinh bỉ đa!
Thảo Chương Trần Quốc Việt
24-8-2022
(Bài Họa 6)
BÀI XƯỚNG : VỊNH CÁI TRỐNG.

BÀI HỌA : TRỐNG TRẬN TÂY SƠN.
Trống trận Tây Sơn vang dội xa.
Nghe dường lửa đốt, máu rần da.
Thúc thôi xung trận…chi hơn chứ ?
Giục giã công đồn…chẳng tuyệt à.
Thanh giặc thất thần lo tẩu thoát.
Quang Trung toàn thắng khải hoàn ca.
Trống rền áp đảo thù kinh khiếp.
Lịch sử rành rành nhớ đó đa.
25/8/2022
Nguyễn trọng Khiêm.
(Bài Họa 7)
AI OÁN
Trống tốt âm thanh vọng rất xa
Tiếng ai oán thịt xáo nồi da
Hồng Bàng một mẹ đâm thuê ngộ ?!
Lạc Việt cùng cha chém mướn à ?!
Cộng sản vô tâm thù hận hét
Quốc gia nghĩa khí thứ tha ca
Đành thua đảng đĩ Tàu Nga giúp
Thất trận tù đày, quét lá đa
Tím Aug/26/2022
(Bài Họa 8)
HIỆU QUẢ CỦA TIẾNG TRỐNG
Cộng cướp xuống làng _ báo động xa.
Thùng…thùng…thùng…tiếng trống trâu da.
Co giò về núi _ điều minh chứng.
Cuốn gói lên non _ chẳng thấy à ?
Đất nước yên bình vang vọng cổ
Quê hương phát triển rộn lời ca.
Trống kèn hòa nhịp lân đùa pháo
Lễ hội tưng bừng…vui lắm đa.
26/8/2022
Nguyễn trọng Khiêm.

Leave a Reply

error: Content is protected !!