Bài Xướng: Liên Hoàn Thập Nhị Khúc
CHIỀU TÀN
1.
Chiều tàn thơ thẩn bước chân côi,
Mây thấp trời cao nắng xế đồi.
Lối vắng hoàng hôn buông lặng lẽ,
Hiên buồn viễn khách ngóng xa xôi.
Vườn đào lác đác hoa đào rụng,
Bến nước ơ hờ vạt nước trôi.
Lãng đãng chân trời mây cố quận,
Đường về xa lắm cố nhân ôi !.
Bạch Loan
———————————–
2.
Đường về xa lắm cố nhân ôi !,
Đất mẹ từ nay cách biệt rồi.
Thăm thẳm mây trôi, dòng lệ chảy,
Mịt mù khói quyện, giọt châu rơi.
Làng xưa tang tóc, dân phiêu bạt,
Xóm cũ thê lương, bạn nổi trôi.
Viễn xứ trăng lên buồn nhớ nước,
Trời gây chi vật đổi sao đời.
Viễn Khách
————————————
3.
Sao dời vật đổi lắm tang thương,
Càng nhớ càng thêm nỗi đoạn trường.
Lao động Đông Âu, trai gió bụi,
Lấy chồng Đài Bắc, gái phong sương.
Sao vàng ngăn lấp, che vầng nguyệt,
Cờ đỏ phủ mờ, khuất ánh dương.
Bóng tối bao trùm lên khắp nước,
Dân lành lăn lóc cảnh thê lương.
Viễn Khách
————————————–
4.
Dân lành lăn lóc cảnh thê lương,
Em bé ăn xin khắp phố phường.
Cán bộ béo, đầy da thắm thịt,
Nông dân ốm, mất máu xanh xương.
Nhà cao cửa rộng, phường sâu mọt,
Vách đổ cột xiêu, kẻ thiện lương.
Bốc lột bất công, quân hại nước,
Lầm than thống khổ đủ trăm đường.
Viễn Khách
————————————–
5.
Lầm than thống khổ đủ trăm đường,
Loạn đảng tham tàn sống nhiểu nhương.
Phá nước, đày dân, buôn hải đảo,
Giết người, cướp của, bán biên cương.
Miệng lằn lưởi mối: phường vô đạo,
Mặt ngựa đầu trâu: lũ quỉ vương.
Khắp nước người người đang oán thán,
Ai người yêu nước có đoạn trường ?!.
Bạch Loan
————————————-
6.
Đoạn trường nhìn lại mảnh giang san,
Lớp lớp người đi, chết chẳng màng.
Kẻ chịu phơi thây ngoài biển cả,
Người đành bỏ xác giữa rừng hoang.
Chồng đi biệt xứ lòng se thắt,
Vợ ở lại nhà dạ nát tan.
Con trẻ mất cha, chồng mất vợ,
Quê hương ta đó: Cõi hoang tàn !.
Bạch Loan
————————————-
7.
Quê hương ta đó: Cõi hoang tàn !,
Quốc nạn do bè lũ sói lang.
Cõng rắc cắn gà nhà tản mác,
Rước voi dày mả tổ tiêu tan.
Tay sai bán nước thờ Trung cộng,
Nô lệ khom lưng mọp ngoại bang.
Đấu tố giết bừa cùng chủng tộc,
Núi xương sông máu khắp thôn làng.
Viễn Khách
————————————
8.
Núi xương sông máu khắp thôn làng,
Cộng sản giết người thật dã man.
Cắt cổ, chặt đầu gieo sợ hãi,
Moi gan, móc ruột tạo hoang mang.
Nhân Văn Giai Phẩm muôn lời oán,
Khởi Nghĩa Quỳnh Lưu vạn tiếng than.
Cải tạo công thương dìm đất nước,
Đứng lên cùng xé bỏ sao vàng.
Viễn Khách
———————————–
9.
Đứng lên cùng xé bỏ sao vàng,
Đạp đổ bạo quyền, diệt ác gian.
Cứu nước qua nghèo nàn lạc hậu,
Đưa dân thoát nô lệ lầm than.
Tổ tiên lập quốc thiên niên thịnh,
Con cháu phục hưng vạn thế an.
Cộng sản ngoại lai không thích hợp,
Đã làm cho đất nước tan hoang.
Viễn Khách
————————————
10.
Tan hoang đất nước khổ dân mình,
Đầu sỏ cáo già Hồ Chí Minh.
Phản nước hại dân, tên ác quỉ,
Lập bè kết đảng, lũ yêu tinh.
Rẽ chia dân tộc gây thù hận,
Kích động đấu tranh khởi chiến chinh.
Cương quyết vùng lên trừ quốc tặc,
Cộng còn, sông núi mãi điêu linh.
Viễn Khách
————————————
11.
Điêu linh tan tóc khắp sơn hà,
Cộng đảng lọc lừa hại nước ta.
Nội trị tham tàn, đầy nhủng lạm,
Ngoại giao tráo trở, lắm điêu ngoa.
Nhân quyền nhân bản không tôn trọng,
Dân chủ tự do chẳng thiết tha.
Nam nữ, trẻ già mau nổi dậy,
Vì dân vì nước diệt gian tà.
Bạch Loan
(10/10/04)
————————————-
12.
Vì dân vì nước diệt gian tà,
Kiến thiết bảo toàn đất nước ta.
Quyết chí vung bồi vùng đất mẹ,
Đồng tâm giữ vững mảnh quê cha.
Phục hưng kinh tế mang cường thịnh,
Thanh lọc tệ đoan giữ thái hòa.
Nam Bắc một nhà nêu chính nghĩa,
Nắm tay cùng hát khúc âu ca.
Bạch Loan
(10/10/04)