Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Khiêm Nhường

Tài cao học rộng tựa muôn hoa,
Biển học mênh mông quả thực là…
Trăm quyển, đừng khoe hàng kỹ xảo,
Nghìn kinh, chớ nói bậc tài ba.
Lão, Trang, vạn cổ khiêm nhường đó,
Khổng, Mạnh, thiên thu lễ độ mà…
Xử thế khoan hòa là đức trọng,
Người mà kiêu ngạo họa thường sa !!
(Đảo vận)
Người mà kiêu ngạo họa thường sa,
Luật tắc xưa nay vẫn thế mà….!!
Văn Hội, trách ai gây bão táp,
Thi Đàn, phiền kẻ tạo phong ba.
Óc bồ kinh sử, còn chưa dám…
Bụng nhúm văn chương, lại tưởng là…
Khiêm nhượng lẽ thường người kính nể,
Hay gì lớn giọng nói ba hoa.
Trường Giang. 13/3/2003
 
Cẩn Họa bài
Khiêm Nhường
Cổ kim kẻ sĩ chuộng văn hoa,
Họ nhún nhường nhau thế mới là…
Làm phú thơ hay dường Thái Bạch,

Chơi cờ tướng nhất cỡ Trương Ba (1)
     Có đâu cường điệu dù tài lắm,      
Nào dám ba hoa dẫu giỏi mà.
Gặp buổi tân trào nhiều bát nháo,
Câu thơ thi xã, họa tai sa. (2)
(Đảo vận) 
Thói thường ngạo mạng, họa tai sa.
Mãi võ sơn đông múa mép mà.
Búa lụt thiến trâu nhơ ảnh Mẹ,
Dao cùn mổ lợn nhục hồn Ba.
Thánh như Khổng Tử còn chưa dám…
Phàm tựa Trảo Nha cứ tưởng là…
Tung hứng thơ Đường văng tục tĩu,
Vườn hoang gậy múa ngỡ tài hoa.
23/3/2003
(1)-Trương Ba Sự tích: hồn Trương Ba, da hàng thịt
(2)- Tiếng chuông Trấn Vũ, Canh gà Thọ Xương

Leave a Reply