Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Nhậu

Nhậu
Nốc rượu như ta cũng chẳng nhiều
Dăm vò nếp mới chả cần điêu
Ngồi bên mỹ nữ ưa làm điệu
Nhậu kế danh nhân khoái cụng liều
Nước rót thôi bày năm bảy kiểu
Trò mời cũng nhữ một hai chiêu
Quay cuồng vũ trụ không màn chiếu
Đã uống là quên hết vạn điều.
Nhậu
Xứ rượu Tây Ta uống khá nhiều
Riêng mình nói thật chẳng hề điêu
Hùa ngông đại sảnh thời giơ tiếu
Đốc sảng hoa viên mới rót liều
Ba bốn hơi khà giương mắt điểu
Chín mười phút nghỉ đá chân chiêu
Ngồi lâu khó đặng bèn xin kiếu
Kiếm chỗ nằm lăn cóc dị điều
Vntvnd (08/06/2010)

Say
Rót cạn chung sau chẳng được nhiều
Là bao giọt nữa gọi là điêu ?
Vơ hoài bát nọ ngờ châm thiếu
Chuốc nữa bình đây cứ uống liều
Mắt nổ hào quang bung mấy khiếu
Tay quờ ảo ảnh múa vài chiêu
Rằng chi nói mãi nghe không hiểu ?
Cất tiếng ngân nga kể đủ điều
Shiroi
08/06/2010

Cuối tuần, có dịp nhậu cùng mấy ông bạn,
Sau đó tan sòng, nạnh ai về nhà nấy,
kế đó tớ login vào mạng, thấy quý tiên ông
X.H với đề tài về “Nhậu” xôn xao quá,
nên khiến mình cũng hứng bút, vậy xin
mạn phép họa vận cho vui với chủ ý để
tặng “Ông Bạn Say” của tôi lúc nảy.
Tặng Ông Bạn Say Của Tôi
Tửu lượng ông anh chẳng được nhiều,
Vậy mà cứ lải nhải trò điêu!
Mới vào, lưng chén thì chê thiếu,
Lúc gục, đầy chai cứ nốc liều.
Cửa miệng ba hoa ngâm mấy vận,
Đôi chân xiên xẹo đá luôn chiêu.
Xổ ra toàn búa to dao lớn,
Khổ quá! thần men nổ vạn điều.
ĐôngThiênTriết. Jun 11/2010

Leave a Reply