Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Nhịp Tango

(Bài Xướng) NHỊP TANGO
Nhạc trổi Tango chúm nụ hồng
Vòng quay xoay tít nối Tây Đông
Mắt ai lung luyến hồn anh lịm
Tim lỗi nhịp rồi em biết không
Kìa nét Tango quyện sắc màu
Ánh đèn loang loáng thoảng qua mau
Thế gian nhịp sống dường ngưng thở
Duy chỉ đôi mình, ta với nhau
Đêm nay thức trắng với anh nghe
Bước nhịp nhàng cho tim tỉ tê
Em dáng Tango nhìn hoang dại
Run vòng ôm siết lại gần kề
Tango tay lả lướt trong tay
Khúc dặt dìu đong đưa ngút mây
Trái đất đang cuồng quay, bỗng sựng
Cho màn đêm ấp ủ tình này….
Phương Hoa/JUN 15th 2021
Bài Họa 1:
NHỊP TANGO
Tango luân vũ điệu hoa hồng
Sóng nhạc Tây triều quyến rũ Đông
Chân bước tay dìu,phiêu lãng mộng
Say tình,đắm ái tuyệt vời không ?
Tango lả lướt biển đèn màu
Óng ánh lụa là sắc phối mau
Bay bổng thiên đường xoay tít mãi
Đôi mình sóng nước quyện vào nhau
Bồng bềnh diễm tuyệt suốt đời nghe
Chớ để tim sầu ngậm tái tê
Chớ để thời gian thành huyễn ảo
Tango nhịp điệu lứa đôi kề
Bàn tay siết chặt ấm vòng tay
Để nhịp Tango lướt cánh mây
Để nhọc nhằn đời như thoảng gió
Hân hoan bất tận phút giây này…
Lý Đức Quỳnh/23/9/2021
Bài Họa 2:
ĐÊM SAY
Ngày mới vừa lên ánh nắng hồng
Một màu rực rỡ dưới trời Đông
Nhớ em… ôi nhớ ! hồn lơ đãng
Anh luống ngậm ngùi…em thấu không ?
Nhớ điệu Tango dưới ánh màu
Thời gian vùn vụt lướt trôi mau
Quanh ta cuộc sống…tim ngừng đập
Chỉ có đôi mình ôm ấp nhau
Hai đứa đêm nay thức trắng, nghe
Nhạc vang điệu nhịp Tango mê
Nhìn  ai dáng dấp lòng ngây dại
Anh siết thân em thật cận kề…
Tango vũ điệu chéo hai tay
Khúc nhạc Nghê Thường vút tận mây
Vũ trụ đang quay…ngừng bặt hẳn
Giữa  đêm say chỉ có đời nầy…
TRỊNH CƠ/Paris, 23/09/2021
Bài Họa 3:
BẢN TANGO HẠNH PHÚC
Tango em chúm chím môi hồng,
Thân thả yêu kiều tây lách đông.
Hồn bỗng lửng lờ trôi bể đậm,
Tim lư lư lắc biết gì không?
Tango đã tụ đậm muôn màu,
Kết nói tâm tình đến thật mau.
Tình tưởng cao vời bay vạn nẻo,
Keo sơn gắn kết thiết thân nhau.
Thức trắng đêm dài tim lắng nghe,
Từng cung điệu nhập quấn tê tê.
Tango đã khiến hồn hoang dại,
Gắn chặt ta luôn mãi cận kề.
Đôi mắt lim dim tay nắm tay,
Đưa nhau vượt ngút chín từng mây.
Biển trần nay hóa thành sông phúc,
Quên cả thời gian thế kiếp này.
***
Tango tình nhạc quá là hay!
HỒ NGUYỄN (23-9-2021)
Bài Họa 4:
LẤN ĐẦU ĐI KHIÊU VŨ
Đứng trước gương soi thử áo hồng
Hôm nay xuất hiện chốn người đông
Lòng em náo nức và…lo lắng
Chẳng biết rằng mình có đẹp không ?
Chọn sắc son môi thắm ửng màu
Thêm làn phủ bóng kẻo trôi mau
Chì nâu thăm thẳm tôn màu mắt
Phấn má, hoa cài khớp sắc nhau
Gót nhỏ giày cao – ( nói thật nghe )
Mới lần đầu xỏ thoáng đau tê
Tới lui, em bước như người mẫu
Giờ hẹn nhanh sao, đã cận kề
Nước hoa xức nhẹ khắp bàn tay
Xoa chút nồng nàn lên tóc mây
Chàng đến kía rồi, ngây mặt ngắm
Chao ôi em thẹn : ” cái anh này ! “
Sông Thu (23/09/2021)
Bài Họa 5:
NHỚ ” BEBOP DANCE “.
Nhớ xưa rực rỡ ” Đêm Mầu Hồng “
Cứ đợi mặt trời bỏ hướng Đông
Bó cẳng em thơ vui nhảy nhót
Nào hay nàng đợi mấy giờ không
Thế là áo đã vội thay màu
Anh giật em quay tít vòng mau
” Bebop ” không chờ ca sĩ hát
Làm như khiêu vũ mệt vì nhau
Quên em vóc dáng nàng thơ nghe
Hơi thở văn chương thấm tái tê
” Bebop ” thì không cần thủ thỉ
Giật nhau theo đúng nhịp tung,kề
Làm chi thấy lại chuyện quàng tay
Xa tít mù xa vương khói mây
Nhớ lại mà thôi, ồ tuổi trẻ
Trả vần cho điệu cõi thơ này …
CAO MỴ NHÂN/Los Angeles 23/9/21
Bài Họa 6:
TÌNH KHÚC TANGO
Tango tình khúc giữa đêm hồng
Điệu nhạc ru hồn giữa đám đông
Bước nhảy nhẹ nhàng thân uyển chuyển
Tim nầy sai nhịp ….biết hay không ?
Tango huyền ảo dưới đèn màu
Chân bước tay dìu nhịp nhảy mau
Nghiêng ngã thân người theo tiếng nhạc
Dập dồn hơi thở quyện vào nhau
Em có bao giờ đã lắng nghe ?
Con tim xao xuyến lúc vai kề
Tango nhẹ bước vào luân vũ
Đã siết vòng ôm đến dại tê !
Nhẹ lướt theo đàn tay nắm tay
Khiến hồn ngây ngất tận tầng mây
Đã quên ngày tháng như ngừng lại
Ấm áp tình ta những phút nầy !
Songquang/20210923
Bài Họa 7:
MỘT BÀI TANGO
Tango vũ khúc lướt chân hồng
Quay tít ba vòng ngưỡng mộ đông
Lớp trẻ nhẹ nhàng điêu luyện bước
Rơ già lỗi nhịp biết cho không ?
Khoan thai ảo diệu điện đèn màu
Thân mến ôm eo bước nhảy mau
Chưa ngã tay nâng dìu dặt nhạc
Hơi nghiêng chân đỡ quấn quanh nhau
Một bản tango nổi tiếng nghe
Sao em xao xuyến má môi kề
Âm thanh tương ứng vòng tay nhảy
Đồng khí tương cầu mắt nhắm tê
Cùng nhau xoắn xuýt nắm bàn tay
Ngây ngất tâm hồn mái tóc mây
Thoăn thoắt thoi đưa như khựng lại
Tình ta ấm áp phút giây này
Mai Xuân Thanh/ Sept. 23, 2021
Bài Họa 8:
DẠ VŨ TANGO
Đôi giày cao gót sắc da hồng
Quay cuồng theo vũ điệu đêm đông
Nhịp bước tango hồn tái lịm
Dào dạt dâng trào ta biết không
Kề vai say đắm ánh đèn màu
Tiếng đàn theo bước nhịp quay mau
Cùng quyện lòng lâng lâng sóng nhạc
Tango quyến rũ tình trao nhau
Cung lả lơi hồn lặng lắng nghe
Rượu như còn chút thấm môi tê
Đêm nay luân vũ cuồng chân dại
Trong đắm say em bóng cận kề
Tango tình mãi tay trong tay
Còn như đi tận cuối trời mây
Chân vui quyện bước cùng muôn điệu
Ta có nhau trên cõi đời này.
Lê Mỹ Hoàn/9/24/21
Bài Họa 9:
BIẾN TẤU NHỊP TANGO
Quẫy sóng tango,…má ửng hồng
Lửa tình tan giá tuyết hàn đông?
Vòng tay xê dịch càn khôn chuyển
Vũ điệu tan hòa nhập sắc không?
Lắng đọng âm ba nhạc chuyển mầu
Tim son dậy sóng nhịp dồn mau?
Không gian khéo ép bờ vai mịn
Nồng ấm hai thân…quyện mắt nhau!?
Khán trường nín thít lặng tai nghe
Vũ khúc chuyển làn…gót ngọc…tê ?
Lãng tử hồn phiêu…lòng thổn thức
Phong tình si đắm nụ môi kề!
Tay xiết lòng tay, tay chéo tay
Tim nhoàng “tia sét” động trời mây
Thiên nga sóng cặp…xoay làn điệu
Hương ngát xuân lai…đắm dạ này!?
Nguyễn Huy Khôi/24-9-2021
==============================================================================================================
Thấy các chú, các bác lả lướt theo điệu “NHỊP TANGO”  khiến tôi nhớ lại nhiều năm về trước, tôi cũng đã từng đi xem DANCING, lúc ấy là phòng khiêu vũ của bà ….Ng.T.M.Tâm.  Hôm ấy, tôi được “thưởng thức” qua show trình diễn “SLOW DANCING” của các cụ 7,8 bó tuổi trở lên. Do đó, sau khi về nhà, tôi bèn làm bài thơ với nhan đề, “Lớp Già Khiêu Vũ” đến nay đã trên 26 năm năm qua rồi.
Nay thấy “Nhịp Tango” của các bác, tôi sực nảy sanh ý là ‘BONUS” thêm “Nhịp Slow” dưới đây để tăng thêm phần hào hứng nhé.
Lớp Già Khiêu Vũ
Kèn trống dạo lên háo hức lòng,
Nhốn nhao các cụ ghép đôi xong.
Ôm eo xà nẹo, nhô nhô ngực,
Quàng cổ đu đưa, lắc lắc mông.
Gương mặt o kia như khỉ đột,
Vóc hình gã nọ giống kỳ nhông.
Cọ đùi, đo cẳng, lê từng bước,
Tiếng nhạc bùm bum át cả phòng.
Tiếng nhạc bùm bum át cả phòng,
Điệu đi bi-bốp tợ cuồng phong.
Quây vòng, đè xuống, sàng sàng đít,
Bước dọc, kéo lên, hẩy hẩy mông.
Thiếm gái chơi rồi đòi nhảy tiếp,
Bác trai bước tới đáp lời xong.
Ôm nhau xoắn xít sì-lô-bản,
Đọ sức xem ai kẻ ngã lòng.
Đông Thiên Triết May/05/1995
(VBXH) Lớp Già Khiêu Vũ

Leave a Reply