Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Trách Lão Trời!

Các bạn đang thưởng lãm Mục Vui Bút Xướng Họa “Trách Lão Trời” gồm có các thi hữu : Đông Thiên Triết, Trường Giang, Song Quang, Dzịt Đẹt, Dân Chơi Cầu Ba Cẳng.
Chân thành cảm tạ các thi hữu đã góp bút Vui Họa bài “Trách Lão Trời”.
Mặc khác, không biết có thi hữu nào Họa bài thơ này mà tôi sơ sót không post lên DĐ hay không, xin báo cho biết để tôi kịp thời cập nhật.
Nay xin post lên bài Họa của thi hữu “Dân Chơi Cầu Ba Cẳng” mà mới hôm qua tôi lục lạo trong Folder ra thì mới biết mình sơ sót, chưa hề post lên bài Họa này.
Nay xin post lên và thành thật xin lỗi thi hữu “Dân Chơi Cầu Ba Cẳng” và với cảm nhận của tôi bởi điểm son thật hùng hồn trong 2 câu kết:
Móc mật moi tim loài quỷ đỏ,
Rót cồn rửa kiếm, họa vần Thơi.
Thật đanh thép, nhất khí, kiên quyết, không hổ danh “Dân Chơi Cầu Ba Cẳng” Nếu như mọi người trong chúng ta đều là “Dân Chơi Cầu Ba Cẳng” thì đảng Cộng sớm ngày “tiêu diêu miền âm cảnh”.
Trân trọng
Chúc tất cả an khang.
Trách Lão Trời !
(Bài Xướng)
Sáu Bốn tuổi đời, chửa thảnh thơi,
Năm canh trăn trở, cố hương ơi!
Nhìn quanh kẻ thiện không còn đó,
Ngó quẩn thằng gian rẫy khắp nơi.
Uống máu cướp tài, Thần lặng tiếng!
Buôn rừng hiến biển, Phật im hơi!
Đêm nằm nghĩ đến loài yêu quái,
Định tốc chăn ra trách lão Trời.
San Jose – ĐôngThiênTriết-July 2011,
————————————————–
(Bài Họa Vận 1)
Trách Lão Trời !
Tuổi tám mươi tư chẳng thảnh thơi,
Ngày đêm thương Mẹ Việt Nam ơi!
Lộng hành lũ giặc thiêu nhiều chốn,
Hống hách phường gian đốt mọi nơi.
Dâng biển lèn vàng Đoàn ngậm miệng
Hiến rừng ních bạc Đảng tàn hơi
Tả tơi đất nước, dân nghèo khổ,
Thống hận kêu ai ới hỡi trời!!!
12-10-2011    TRƯỜNG GIANG
—————————————————
(Bài Họa Vận 2)
Tội Lão Trời !
Họa bài “Trách lão Trời” của Đông Thiên Triết
Sáu bó mà đòi thảnh với thơi 
Tôi đây hàng bảy đấy ông ơi !
Việc nhà bươn chải thì chu chỉn,
Nợ nước cưu mang chửa đến nơi.
Giặc Hán xâm lăng hòng chiếm đất
Đảng Hồ bán nước ráng cầm hơi
Đợi vài năm nữa an bình khắp
Đừng trách cao xanh – tội lão Trời
SONG QUANG
—————————————————
(Bài Họa Vận 3)
Cắc cớ chi huynh…
Nhị Thiên (*) hết thảnh lại thơi thơi
Huỗng vậy còn than, Lạ cụ ơi!
Nhiều bạn muốn ri nào có được
Riêng đây mong thế khác chi nơi
Miễn sao trăm sự đừng toi sức
Hay dẫu nhiều phen bị hụt hơi
Cứ rượu mà tu là sảng khoái
Trống cơm tiện vỗ, trách chi trời.
(*) Trước đây, các bạn thường gọi Thiên Tâm
là Nhất thiên và Đông Thiên Triết Nhị thiên
Dzịt Đẹt,18-10-11
—————————————————
Xin góp bút cùng thi hữu Đông Thiên Triết, rất thích câu kết thứ 8: “Định tốc chăn ra trách lão trời”, tuy có chút tính khí hơi “ngang tàng”, tuy nhiên, vì nước vì dân mà tỏ rõ cái khí khái “ngang tàng, ngang dọc” đó, thì suy ra cũng đáng được ngưỡng vọng, không thể chê trách được. Vậy tại hạ hôm nay xin cẩn Họa với tiêu đề “Trách Đảng Tồi” theo thể Đảo Vận dưới đây, có chi thất thố xin được chỉ giáo.
(Bài Họa Vận 4)
Trách Đảng Tồi!
Cớ chi đổ lỗi tại ông Trời?
Phải trách đảng tồi giỏi dở hơi.
Ác bá cường hào vây khắp chốn,
Tham quan ô lại cướp muôn nơi.
Cứu dân khốn khổ, ông bà hỡi,
Diệt lũ gian hùng, các bạn ơi.
Móc mật moi tim loài quỷ đỏ,
Rót cồn rửa kiếm, họa vần Thơi.
Dân Chơi Cầu Ba Cẳng
29-10-2011

Leave a Reply

error: Content is protected !!