Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Tiếc!

Bài Xướng:
TIẾC
Tiếc một trời xanh thuở đậm đà,
Tiếc đời ta chẳng được là ta.
Tiếc sông mây trắng còn in bóng,
Tiếc núi chim ngàn bặt tiếng ca.
Tiếc kẻ mãi vui ngoài dặm khách,
Tiếc người còn khốn giữa quê cha.
Tiếc thương đọng lại, ngàn thương tiếc,
Tiếc cõi đời hư, tiếc mộng xa.

Đặng Thiện Sài Gòn.
(Bài Họa) TIẾC
Tiếc thuở vàng son đã quá đà,
Tiếc gà bôi mặt đá phe ta.
Tiếc người cùng phái đang ru ngủ,
Tiếc kẻ chung đường mãi hát ca.
Tiếc núi trời xanh toàn quỷ quái,
Tiếc rừng biển đỏ rặt yêu ma.
Tiếc ôi là tiếc dòng châu lệ,
Tiếc đến giờ này, mộng vẫn xa.
Đ.ThiênTriết- Dec 9/2021

Leave a Reply