Thơ Tự Do

THƯƠNG ANH HOÀI-Á Nghi

THƯƠNG ANH HOÀI
đi dưới tuyết khi ngày vừa mới chớm
Chiều lâm râm giọt mưa lạnh đầu xuân
Từng bước đi, em thanh thản đầu tuần
Ngày hai buổi khác nhau từ giọt nước.
Chân đều bước, nhìn hoa, lòng ao ước
Được bên anh, cùng đi dạo dưới mưa,
Tay đan tay, ủ thương mến cho vừa
Một lời hứa: bốn mùa tình thơm mãi.
Á Nghi** 22-5-2012.
—————————
HƯƠNG MỘNG
Viết tặng bé H.
Hôn anh, anh hỏi: Chỗ nào?
Chỗ thương, chỗ nhớ, chỗ nào anh hôn
Hôn anh gửi cả tâm-hồn
Này câu nhung nhớ, này bồn chồn thương;
Này ngày ướt đẫm mù sương;
Này đêm trăng tuyết sầu vương tím lời
Nhé Anh! Nhớ trọn một đời
Chỉ em duy nhất là người anh yêu
Hôn anh nắng ngọt mây chiều
Gió thơm hương mộng hiu hiu chữ tình

Leave a Reply

error: Content is protected !!