Thơ Trào Phúng

Trời Ban Cho!

(Bài Xướng): Tự Trào
Trời Ban Cho

Sáu Bảy, Ngọc Hoàng ký giấy trao,

Phán rằng: Cúc vắng cứ tìm Đào.
Mua heo phải tránh da đen đúa,
Cưới gái nên tìm cẳng trắng phao.
Ngày đợi “a-Lình” phô nghệ thuật (1)
Đêm chờ “cú-Hướng” trổ tài cao (2)
Trời ban, mặc sức mình ta hưởng,
Hỏng dễ gì ai sờ mó vào.
ĐôngThiênTriết. Giáp Ngọ/2014
(1)-Tiếng quảng Đông là: em Linh
(2)-Cũng tiếng Quảng Đông là: cô Hương
————————————-
(Bài Họa 1)
Tự Trào Bảy Chín…

Bảy Chín, Ngọc Hoàng lại ký trao,

Rằng thôi, giờ dứt sóng ba đào.
Im lìm cậu bé nằm yên chỗ,
Tê tái cột buồm chịu gãy phao!
Nàng Cúc mợ Mai xem thấy chán,
Quần hồng áo tía hết làm cao.
Cũng đành vui với câu thơ phú…
Thế ngoại thần tiên gởi mộng vào!
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
————————————-
TỰ TRÀO TUỔI 73
Họa: Tự Trào Tuổi 67 của ĐTT
73 chống gậy đợi duyên trao
Răng rụng chân run khó kiếm đào
Đang đợi bà mai hầu mách mối
Rất mong bạn giúp để làm phao
May ra cá cắn không chê dổm
Lại dược người thương chẳng tự cao
Chung sống qua ngày nơi đất khách
Vậy ai đồng cảnh tớ mời vào.
Thái Huy, 20/2/2018

Leave a Reply