Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Cảnh Nhàn, Họa Vận thơ Cụ Trạng (P2)

(Bài Xướng) CẢNH NHÀN
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Họa Họa 1)
Nhại Ý Thơ của Cụ Trạng)
Cảnh Nhàn
Một thơ, một rượu, một phao câu,
Chỉ bấy nhiêu thôi, quá đủ ngầu.
Tớ vụng, tớ qua thôn hẻo lánh,
Bạn sành, bạn chọn xóm xôn xao.
Xuân thì vẩy bút, ngâm nga phú,
Hạ lại dẹp nghiên, xuống tắm ao.
Nâng chén nhìn phù vân tới tấp,
Vỡ tan như bọt biển dâng trào.
Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm
(Bài Họa 2)
VUỐT RÂU NẰM KHỂNH

Một rượu một đàn một ít thơ
Rung rinh nửa gánh mặc ai mơ
Bước cao lếu láo người săn đón
Bước thấp lao đao kẻ hững hờ
Ngày khoái dăm câu ngoàì thế sự
Tối vui mấy hớp chẳng mong chờ
Vuốt râu nằm khểnh tâm bình lặng
Thẳng giấc qua đêm quên hết thơ!
Tha Nhân họa ý bài Cảnh Nhàn
của Cụ Trạng NBK
Camthành Sept 3rd, 2021
(Bài Họa 3)
NGÀY THÁNG TIÊU DAO
Một đàn một rượu một vần thơ
Quẩy gánh rung rinh thả tiếng tơ
Nốt bổng véo von người đắm đuối
Cung trầm êm dịu kẻ mê mơ
Người khôn tỉnh mắt đua theo hội
Tớ dại say tình bỏ mất cơ
Ngày tháng tiêu dao tang tích tịch
Thả hồn mài miệt mãi câu thơ!!
Tha Nhân họa ý bài Cảnh Nhàn
của Cụ Trạng NBK
Camthành Sept 9, 2021
(Bài Họa 4)
THEO GÓT THA NHÂN HỌA Ý THƠ
TÔI XIN HỌA BẠN BẠN ĐÂU NGỜ
HƯỞNG LẠC VỚI NÀNG THƠ

Một nghiên một bút một trang thơ

Cứ đọc từ từ khỏi rối tơ
Chẳng phải vội vàng sinh ác mộng
Không nên lơ đãng bỏ cơn mơ
Giữ sao khỏi mất niêm sau luật
Gìn kỹ nào lo hội trước cơ ?
Viết lách kỹ càng đừng hốt hoảng
Tha hồ hưởng lạc với nàng  thơ
LTĐQB
(Bài Họa 5)
CẢNH NHÀN
Vất cuốc quăng mai khỏi phải câu
Thong dong nhàn hạ biết chừng nào
Tiền đô chợ Việt không do dự
Cá ngát tôm hùm chẳng xuyến xao
Thu cúc đông tùng ăn bún phở
Xuân mai hạ liễu tắm hồ ao
Bia Hàn rượu Pháp ta say khướt
Tỵ nạn Hoa Kỳ sướng biết bao
Đặng Lưu Linh
September 10, 2021
(Bài Họa 6)
Kính họa bài CẢNH NHÀN
TÀU LẠ & GIẤC MỘNG ĐẠI ĐỒNG
Vác súng cướp thuyền – khỏi thả câu
Hỏi rằng giặc lạ đến phương nào?
Lộng hành quân Bắc chơi gian xảo
Khép nép người Nam nhận xốn xao
Xót ruột nhìn Tàu xơi biển đảo
Đau lòng ngắm Chệt chiếm vườn ao
Vành đai “khách trú” quàng quanh cổ
Giấc mộng “đại đồng” hại biết bao
Thảo Chương Trần Quốc Việt
9-10-2021
(Bài Họa 7)
CẢNH ĐỜI
Trời thì bủa lưới,đất giăng câu
Dục tưởng đùa chơi cạm bẫy nào
Lợi lộc thơm tho mời ríu rít
Quan trường béo bở rước xôn xao
Nhiều khôn dẻo lưỡi giàu tham vọng
Lắm dại trơ mồm khổ ước ao
Tự cổ trần gian là biển lận
Lừa nhau phẩm giá đổi hầu bao !
Lý Đức Quỳnh
(Bài Họa 8)
THÚ HƯỞNG NHÀN
Lon trùn với trăm lưởi đi câu
Bận bịu mà chi vui thú nào
Một cháu một ông đôi vỏ vịt
Cả đàn hớn hở những lao xao
Mặc cho thiên hạ bon chen sống
Tự để đời ta sảng khoái a
Gió mát hay hay ngây ngất Nguyệt
Thả hồn tiên cốt sướng dườg bao!

Trần Đông Thành

Leave a Reply