Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Chỉ Xin Bát Phở!

Chỉ Xin Bát Phở!
Đêm, em hết trách lại hờn,
Nghe quen, anh ngỡ nhạc đờn vui tai.
Tối nay bỗng vắng gót hài,
Anh ghiền tiếng nhạc, trông hoài bóng em.
Thật ra dư quá thì khem,
Cơm nhà ba bữa giống hèm lợn ăn.
Chỉ xin bát phở tái thăn,
Thế mà em cứ cằn nhằn hỏng cho.
Đông Thiên Triết. Mar/10/2010.
BÀI HỌA VẬN
Hàng đêm nhõng nhẽo trách hờn,
Bổng trầm cứ ngỡ cung đờn bên tai.
Canh khuya vang truyện khôi hài,
Vắng người yêu dấu trông hoài dáng em…
Can chi mà phải kiêng khem,
Đói lòng thoải mái hễ thèm là ăn.
Xin em chén thịt lợn thăn,
Sao em tiếc rẻ cằn nhằn cả đêm….
10-3-2010/Trường Giang

Leave a Reply