Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Chủ đề: Trăng Mùa Thu

Thưa các bạn, các bài thơ “Ngẫu Hứng Xướng Họa” dưới đây với Chủ Đề Trăng Mùa Thu, mà cách nay đã 17 năm qua rồi, trong những năm này, Cụ Hà Thượng Nhân còn sống và sức khỏe rất tốt, cho nên Cụ có góp bút cùng chúng tôi vui Họa.
Ôi ! trải bao tuế nguyệt vật đổi sao dời, nhưng các dòng Thơ “Ngẫu Hứng Xướng Họa” dưới đây, thiết nghĩ sẽ mãi mãi lưu lại dấu ấn tuyệt vời khó quên.
Bài Xướng:
THU
Gió đuổi lá vàng, tôi đuổi thơ
Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ !
Buồn không thèm đứng bên hiên đợi
Vui chẳng trông mong trước cửa chờ !
Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý ,
Tình vương con nhện nối đường tơ …
Ngửa tay hứng chút trời sương khói
Ô mặt sông kia sao ngẩn ngơ ?
Huệ Thu
—————————————————-
BÀI HỌA 1
Nghe Thu hiu hắt một trời thơ ,
Lòng lại xôn xao thực bất ngờ .
Trời đất bỗng dưng mà náo nức
Ngày đêm sao lại cứ mong chờ ?
Trăng trong hẳn bạn đang mời rượu ?
Ruột đứt tằm riêng vẫn nhả tơ
Xích Bính ngàn sau còn kẻ đọc .
Bồi hồi canh vắng dễ làm ngơ
Hà Thượng Nhân
—————————————————
BÀI HỌA 2
Đọc hết hai bài nổi hứng thơ
Thơ Thu tuyệt diệu có ai ngờ
Hà Thượng xứng danh thi khách nể
Huệ Thu đáng mặt tửu vương chờ
Thơ không men rượu say hơn rượu
Tằm hết vương tơ vẫn mắc tơ
Đồng khí tương cầu ! Chừ ! số mệnh !
Đồng thanh tương ứng khó mà ngơ
LTĐQB
————————————————
BÀI HỌA 3
Khuôn trăng bẽn lẽn dáng ngây thơ
Gợn gíó đong đưa cứ ngợ ngờ
Chẳng lẽ chị Hằng đang ngái ngủ
Thế nên chú Cuội phải canh chờ
Ngăn không cho gío vô xô cửa
Cản chẳng để mây tới trải tơ
Khuấy động thinh không đang tĩnh mịch
Nửa chừng trở giấc cảm lơ ngơ!
Từ Thanh Hà
———————————————————–

BÀI HỌA 4

Ngắm Bóng Trăng Dưới Hồ
Trăng Thu vằng vặc một trời thơ,
Chợt thấy Hằng Nga lội, bất ngờ.
Trắng nõn bờ vai khêu gợi cảm,
Đen huyền ánh mắt lẳng lơ chờ.
Nhấp nhô mặt nước đôi bồng đảo,
Mấp máy đáy hồ một cụm tơ.
Bỗng chiếc lá khô rơi nhẹ xuống,
Thẹn thùng ả Nguyệt giận làm ngơ.
 Đông Thiên Triết. 4/7/2004
———————————————————
BÀI HỌA 5
THU MƠ
Lãng đãng thu về hồn ngập thơ
Mây Thu giăng trắng đẹp vô bờ !
Nhớ người năm cũ xao xuyến đợi,
Tình nhớ trăm năm lưu luyến chờ !
Thủ thỉ dặn lòng ai nhung nhớ,
Lung linh nắng chiều người bơ vơ.
Hồn Thu buồn bã chiều hoang phế,
Lòng ai vương vấn trời mộng mơ ?
Việt Hải
 Đông Thiên Triết. 4/7/2004
———————————————————
BÀI HỌA 6
THU MƠ
Tha Nhân góp bài họa với quí vị
CẢNH THU
 Mây nước giao hòa nẩy ý thơ
Ôi chao Thu đẹp quá! Ai ngờ
Heo may tím nhẹ rung rung đón
Hanh nắng vàng ươm vẫy vẫy chờ
Âu yếm trên cành chim ngỏ ý
Vấn vương dưới lá nhện giăng tơ
Tao nhân mặc khách lòng ngây ngất
Trước cảnh Thu này khó thể ngơ!
ThaNhân
———————————————————
BÀI HỌA 7
BAO LÂU ?!
Chiều nay đội nón lá bài thơ
Lành lạnh Thu sang sớm hổng ngờ
Bãi gió lê chân không kẻ đợi
Cồn trăng chậm bước chẳng ai chờ
Chăn đơn lẽ bóng, cầu bà Nguyệt
Gối chiếc mình ên, khẩn cụ Tơ
Phải “ống chề” bao lâu nửa hã ?!
Trời hành chửa đủ, cứ làm ngơ ?!
Tím August/25/2021
———————————————————
BÀI HỌA 8
CẢNH THU
Thu về bãi cỏ mọc lơ thơ
Tiếng dế ngâm nga thật bất ngờ
Lũ bướm bay lên cô độc đón
Bầy ong đáp xuống lẻ loi chờ
Trên trời sáo trúc ru lời nhạc
Dưới đất đàn tre dạo tiếng tơ
Mặc khách tao nhân ngồi uống rượu
Bùi Hiền nhập cuộc hát ngu ngơ
Vũ Thị Bàng Quyên
———————————————————
BÀI HỌA 9
THU BUỒN
Liêu Xuyên xin góp hoạ bài Thu của Huệ Thu :
Thu thắm trời êm nhạc hoạ thơ,
Lững lơ ong bướm đẹp đâu ngờ.
Bên vườn ta ngắm hoa bừng nở,
Dưới nước đò say mộng đón chờ.
Tay ngọc nhẹ rung đàn nhịp phách,
Lời ngâm hoà dịu tiếng cung tơ.
Hỡi ơi giờ đã thành mây khói…
Lối cũ thêm buồn mây ngất ngơ !
Liêu Xuyên

Leave a Reply