Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Thì Thầm Xuân Đến

(Bài xướng)
Thì thầm xuân nói
Giá lạnh tàn đông đất chuyển mình,
Phổ vào muôn vật nhựa tồn sinh.
Vườn mơn mởn lộc xanh an lạc,
phố rộn ràng hoa thắm thái bình.
Mạch sống hoan ca mùa phối dựng,
Nguồn tâm tươi mát thể nguyên trinh.
Quang âm nhịp tiết vòng luân chuyển,
Vui lắng nghe xuân tỏ ý tình ….
Nguyên Khê
Nguyên Đán Giáp Thân 21-01-2004.
(Bài họa)
Kiếp Phù Sinh
Thấy én liệng bay bỗng giật mình,
Chao ôi! nhân loại kiếp phù sinh.
Năm châu mới thịnh rồi tao loạn!
Bồn biển chưa yên khéo luận bình?
Thoáng đó Nguyên quy, giao khí Lợi, (*)
Liền khi Hanh đáo, tiếp thời Trinh. (*)
Bốn mùa xoay chuyển nhanh như chớp,
Xuân đến vội đi để luyến tình!
Đông Thiên Triết. Feb 20/2004
(*) Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh;
Tức: Thành Thịnh Suy Hủy của luật âm dương.

Leave a Reply