Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Họ Không Về Nữa !

Các bạn đang thưởng thức tác phẩm “Họ Không Về Nữa” trong mục Vui Bút Xướng Họa cùng với bài Họa vận của nữ sĩ Lan Phương (LA) với những dòng thơ triều mến, làm thương cảm lòng người đọc và cùng các bài Họa sau đây…

 

 

Hình minh họa
(Bài Xướng) HỌ KHÔNG VỀ NỮA
Những tối nhìn trăng rụng nẻo mòn
Nghe lời biển hát tận đầu non
Ngồi xem ngọn nến đêm vừa chảy
Cứ tưởng vòng tay mẹ vẫn còn
Chợt nghĩ mây trời đang nổi sóng
Hay vì bến mộng đã tàn son
Ngày đi họ nói không về nữa
Chẳng lẽ đành quên bóng nguyệt tròn ./.
LCT /11/O9/2O21

Hình minh họa
Bài Họa 1:
HỌ NÓI KHÔNG VỀ NỮA!
Đối cảnh trông ai, đợi mỏi mòn,
Hồn nghe sóng vỗ ngập triền non.
Người đi có nhớ hình xưa đó,
Kẻ ở không quên ảnh cũ còn.
Hoặc giả phồn hoa xiêu dạ sắt?
Hay là đô hội động lòng son?
Hôm qua họ báo không về nữa!
Trách tại mình tin quả ấu tròn.

Lan Phương-LA/Sep/26/21

Hình minh họa
Bài Họa 2:
Tích Hòn Vọng Phu!
(cẩn Họa bởi ngưỡng mộ tấm lòng son sắt của phủ nữ VN)
Hình bóng ai kia, tháng lụn mòn!
Chinh phu biền biệt dặm trùng non.
Sông sâu mấy độ tình như đã,
Núi thẳm ngàn thu nghĩa vẫn còn.
Nắng đốt cháy da sờn má thắm,
Mưa tuôn nát thịt úa môi son.
Xưa nay lính trận bao người sống?
Ngồi đó ôm con thủ tiết tròn!
ĐôngThiênTriết-July 18/22
Bài Họa 3:
Gương Lưu Bia Đá
Quanh năm đứng đợi dáng heo mòn,
Thân hóa đá tròn cạnh suối non.
Bóng dáng người đi xa khuất hút,
Hình ai trông ngóng vẫn in còn.
Tình chung một thuở lưu bia quý,
Nghĩa cả vợ chồng giữ sắc son.
Bóng nguyệt trăm năm soi rạng dáng,
Sử ghi khó diễn hết cho tròn. Hồ
Hồ Nguyễn-12/July/22
 
 
 

Leave a Reply