Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Rửa Tay Gác Bút Quách Đi Thôi

(Bài Xướng)
RỬA TAY GÁC BÚT QUÁCH ĐI THÔI
Rửa tay gác bút quách đi thôi !
Thi hứng lâu nay muốn cạn rồi :
Tri kỷ hiểu mình như mất hút,
Tri âm biết bạn cũng xa vời.
Diễn đàn rặt những đòn li gián,
Màng lưới chỉ toàn chuyện đãi bôi.
Ngán ngẩm thói đời đen bạc quá,
Rửa tay gác bút quách đi thôi.
LTĐQB
——————————————————–
(Bài họa 1) PHÁ ĐÁM

Đang vui nằng nặc cứ đòi thôi,

Thiên hạ người ta biết cả rồi,
Đỏng đảnh ngang tàng bao kẻ chuộng  ??
Chanh chua kênh kiệu mấy ai vời ??
Muốn già yêu quý, đem son vẽ,
Ưa trẻ khinh khi, lấy mực bôi.
Bến nước mười hai nên lựa chốn.
Ngang trời dè bỉu quẳng đi thôi…
TRƯỜNG GIANG
——————————————————–
Thiên Triết tui dạo này đầu tắt mặt tối vì bận phải đi cày cũng gần
như sắp muốn “rửa tay gác bút” y như Quỷ huynh hiện đang có ý
định đó, nhưng kịp suy nghĩ lại vì cái nghiệp tằm chưa nhả hết tơ mà
muốn đi tắt về ngang thì coi sao được, vì thế, cho Thiên Triết tui :
“Xin Can” chuyện gác bút nhe.
(Bài họa 2) CHO XIN CAN :

Vội chi quẳng bút rửa tay thôi ?

Xướng họa từ nay chắc tịt rồi.
Mặc khách tuy nhiều người thấp chủn ! 
Tao nhân được mấy kẻ cao vời ? 
Vui thì vẩy mực, thi tam cú,
Buồn lại nghiêng bình, tửu thập bôi.
Mặc kệ thói đời Đen với Bạc, 
Tội gì quẳng bút rửa tay thôi ?
Đông Thiên Triết
——————————————————–
(Bài họa 3) CẤT ĐI THÔI !
Cớ sao lại chỉ rửa tay thôi ?
Viết lắm làm chi cạn mất rồi ?
Bình mực để đâu mà chẳng hút ?
Cái nghiên kề đó lại không vời !
Bút mực có vì đâu bị gián ?
Sách vở không hề được xóa bôi.
Chữ xấu văn hay, coi đặng quá,
Này đừng xé nhớ ! cất đi thôi !
GÁI QUÊ
—————————————–

(Bài họa 4) KHOAN KHOAN
Đồ Quỷ huynh ơi, nghĩ lại thôi ! 
Vội chi mà nói chuyện li bôỉ. 
Quán Sâu xướng họa còn bay bướm, 
Võng nghiệp thi văn vẫn vẽ vời. 
Ma chướng hiện hình, nom ghét, kệ ! 
Tri âm vắng tiếng, biết thương, rồi ! 
Đường trần ta cứ an nhiên bước, 
Đồ Quỷ huynh ơi, nghĩ lại thôi !
Đồ Ngang tm
——————————————-

(Bài họa 5)

Xin Đừng Nghĩ Quẩn Tính Lôi Thôi
Xin đừng nghĩ quẩn tính lôi thôi, 
Gác bút mà chi để lại rồi. 
Chị nhớ thương người u uẩn gặng, 
Anh trông đợi tiếng xốn xang vời.
Sao bằng thấy nhảm cung tay xoá, 
Nào khó nghe rầu nhấp chuột bôi. 
Bạc bẽo trò đời thây kệ chúng, 
Xin đừng nghĩ quẩn tính lôi thôi.
Việt Đường (30/07/2011)
————————————–

(Bài họa 6) Gác Bút
Xướng họa thơ đường mấy kẻ thôi,
Chồng khuyên gác bút đã lâu rồi. 
Cho lòng luyến tiếc đêm nồng ấm, 
Để dạ bâng khuâng phút tuyệt vời. 
Thấy gió mơ Hằng, cung nguyệt quế, 
Nhìn thuyền nhớ Cuội, chén ly bôi.
Nên đành trở lại tình thi hữu, 
Xướng họa thơ đường mấy kẻ thôi.
Vancali 7.31.11
———————————————-
(Bài họa 7)
Bình Tâm Lại
Dứt bỏ ghen hờn chẳng muốn thôi, 
Thơ quen bút mực khó xa rồi. 
Làn sương nắng phủ trôi sầu vợi, 
Bóng tuyết mưa giăng chảy khổ vời .
Trở gót làng xưa say giọng vẽ, 
Quay đầu ngõ vắng tránh câu bôi. 
Chân tình vẫn đậm hồn non nước, 
Dứt bỏ ghen hờn chẳng muốn thôi.
31.07.2011 mytutru
———————————————–
(Bài họa 8)
Kính gửi các bạn : VNTVNĐ, VaNCali ,Trường Giang,
Gái Quê , Thày ChạySidney, Mytutu, Thiết Bình Nương Tử ,
Trịnh Xuân Chỉnh , Chương Lan Lưu cùng Đông Thiên Triết
& chư quân tỷ muội
Bạn bè xúm họa khắp đông tây,
Còn thú nào hơn cái thú này.
Cảm tạ chân tình xin trụ lại, 
Dám đâu vội tính chuyện chia tay !
ĐÀNH TIẾP TỤC, KHÓ MÀ THÔI
Lại xin chắp bút -Khó mà thôi ! 
Bởi đọc chư quân nghĩ lại rồi. 
Ngọc Bích Thần Ni còn trụ đó. 
Thiết Bình Nương Tử chửa xa vời .
Đồ Ngang Tiểu Muội luôn khuyên đúng, 
Đỗ Thị Minh Hằng há đãi bôi ? 
Cảm tạ chân tình xin đứng vững, 
Lại xin chắp bút – Khó mà thôi.
Ma Nữ
——————————————————–
(Bài họa 9)
Xin được cùng chư quân cộng hưởng
DỄ GÌ THÔI?
Cớ sao nghỉ viết nói đòi thôi? 
Miếng đất vườn thơ vắng bạn rồi !!!… 
Trước bác gieo vần lời bóng bẩy, 
Xưa ông họa vận ý xa vời. 
Thiên sơn ký đệ thi tam thủ, 
Vạn thủy kính huynh tửu lưỡng bôi. 
Tương hội diễn đàn như đối diện, 
Cùng nhau xướng họa dễ gì thôi ?
Thầy Chạy Sydney. 01 August 2011
2011/7/31 BAI DO
——————————————————–
(Bài họa 10)
Kính gửi Chư Quân ,Tỷ Muội:
PHẢI NGHE THÔI
Chư quân giữ lại phải nghe thôi : 
Ma Nữ nhà em biết lỗi rồi. 
Chẳng nỡ để cho tri kỷ ngóng,
Sao đành làm nhọc quý nhân vời. 
Thiết Bình nhắc nhở : đừng đừng nghỉ ! 
Ngọc Bích khuyên can : chơ chớ thôi ! 
Xướng họa đang vui đâu dám trốn ? 
Chư quân giữ lại phải nghe thôi.
Ma Nữ
————————————–
(Bài họa 11) 
BỚ CHÀNG, NỮA NỮA, ẤY ĐỪNG THÔI
Bớ chàng, nữa nữa, ấy đừng thôi ! 
Gác bút sao đang lúc chửa rồi ? 
Vần xướng gieo vần luôn ngóng đợi, 
Giọt thơ nhỏ giọt vẫn trông vời. 
Nắn nhào thể đối còn chưa xóa, 
Nhấp nhứ luật niêm chẳng thể bôi. 
Thương thiếp, đã thương, thương phải trót, 
Bớ chàng, nữa nữa, ấy đừng thôi !!!
THIẾT BÌNH NƯƠNG TỬ
——————————————-

(Bài họa 12)
 

Mất Hứng !
Bút còn đầy mực sao đành thôi ? 
Thiếu Bác vườn thơ mất hứng rồi. 
Lũ ghét huênh hoang ta số một, 
Đám thương thật sự chẳng vẽ vời. 
Vài thằng ganh tỵ chơi trò bẩn, 
Lắm đứa cà nanh lọ nghẹ bôi. 
Cả đám bạn bè yêu mến Bác,
Mần ơn viết mãi hông nên thôi.
Tím – Rửa Tay Gác Bút

Leave a Reply

error: Content is protected !!