Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Nhịp Võng Đưa

 
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. *
Bài Họa:
Nhịp Võng Đưa
Cháu ngủ Nội ru, võng đẩy đưa,
Ví dầu tình bậu giọng nghe vừa.
Cấy cày dạng sáng, cha dầm nắng,
Gánh mạ ban trưa, mẹ đội mưa.
Xa xứ Thu tàn hoa rụng lá,
Rời quê Hạ khuất gió giao mùa.
Thế mà ký ức còn văng vẳng,
Kẻo kẹt ầu ơ, tiếng võng đưa.
ĐôngThiênTriết. July/10/2020
*Khuyết danh 
Bài xướng:
Nhịp Võng Đưa

Kẽo kẹt trưa hè nhịp võng đưa,

Ầu ơ tiếng Ngoại nhớ sao vừa.
Đồng khuya mẹ cấy dầm sương gió,
Ruộng sáng ba cày đội nắng mưa.
Đất khách hoa tàn rơi mấy độ,
Quê người lá úa rụng bao mùa.
Thương hoài kỷ niệm thời thơ ấu,
Kẽo kẹt trưa hè nhịp võng đưa.
Viễn Khách

Leave a Reply