Diễn Đàn Bạn Đọc

Kính gởi các Bác

Kính gởi các Bác , các Cô Chú và các anh chị em !!
     Dù cách nay hơn 2 năm trời, cháu vẫn còn nhớ câu viết của Bác ÂU nói về lương của người lính VNCH ; Bác viết như thế này :”  ĐỒNG LƯƠNG CỦA NGƯỜI LÍNH VNCH là ĐỒNG LƯƠNG CHẾT ĐÓI  ” lúc thời điểm đó Ba cháu còn sống nhưng bệnh vẫn còn , sáng ngồi trên bàn ăn cháu nhớ như in trong đầu lời Ba cháu nói về Bác Âu : Thằng Âu này là tên phản phúc , hắn được chính phủ cho đi du học lái máy bay ở Mỹ 2 lần , lần lái C.47 và lần sau lái C.123 , lương nó cao còn nhiều phụ cấp giờ bay , bay ngày, bay đêm … vậy mà than chết đói , thằng này phản lại lương tâm người lính, mà nó có lương tri đâu, dẫn vợ con bỏ chạy trước thiên hạ mà. Có khổ cực , tù đày trong các trại tù từ Nam ra Bắc như những người ở lại tử thủ.
 Cháu nhớ lúc còn nhỏ nhà ở trong cư sá QĐ , gia đình có 6 miệng ăn, với đồng lương sỹ quan của Ba cháu và lương đi dạy học tiểu học của Mẹ, chúng tôi vẫn sống đầy đủ, anh chị em cháu học hành , học thêm, đâu có thiếu thốn gì ,  chẳng hề nghe cha mẹ than vãng . Nhà cửa đầy đủ tiện ghi, vật chất . *   
     Giờ đây, ngồi ngẩm nghĩ lại lời Bác ĐẶNG VĂN ÂU viết năm xưa và nay sao mà thảm hại quá , đau đớn trong lòng :
    – Với đồng lương chết đói của người lính VNCH ,nên Bác ÂU không còn nghĩa vụ phải Bảo vệ TỔ QUỐC, không có trách nhiệm với non sông khi đất nước lâm nguy trước sự đe dọa của Cộng quân, nơi mà ông bà ,tổ tiên cha mẹ sinh thành ra Bác Ân …, Bác sẵn sàn bỏ lại tất cả phía sau để chạy thoát thân ,  một người sĩ quan tham sống sợ chết ,sao Bác không ở lại để bảo vệ non sông ? ĐỂ RỒI 
    – Khi sống trên nhung lụa , cuộc sống đầy đủ nơi đất khách quê người ,giúp Bác ÂU ” sáng suốt ” ra lời kêu gọi mọi người đúng ra bảo vệ nước Mỹ , cứu nguy nước Mỹ mà ở Mỹ có cuộc chiến nào đâu , chỉ vì 1 tên PHÁ HOẠI , tên ĂN CẮP tên DÂM  TẮC , tên GIAN LẬN , MA GIÁO …Donald TRUMP , cái tên đã giơ cao ngọn cờ máu trong niềm hân hoan, vui tươi ,hớn hở đã nhuộm bằng máu của hàng vạn chiến sĩ, đồng đội ,đồng bào đã bị chúng sát hại từ Mậu Thân Huế 1968 , rồi Đại lộ kinh hoàng 1972 , An Lộc, Komtum, Đắc-Lắc, Cam lộ, Đông Hà ,cửa Việt  ………Bác ÂU đã cúi phục tùng, nịnh bợ cái tên vô lương tri này . Bác ra lời sỉ nhục cả 1 dân tộc cũng chỉ vì 1 tên vô loại này      
     Thật nhục nhã trong hàng ngũ QLVNCH, trong binh chủng Không Quân lại có 1 tên lính, tên Sĩ quan đê hèn như Bác ÂU , chúng ta thua và mất nước vì có những người như tên hèn, đê tiện như ĐẶNG VĂN ÂU vậy.
     Với riêng Bác ÂU cháu chỉ nói Bác thờ phụng ai, thần phục ai đó là quyền tự do cá nhân của Bác , không ai có quyền can dự vào . Nhưng Bác đã xúc phạm đến nhân phẩm và đạo đức người lính VNCN, với dân tộc VN , cháu có quyền lên tiếng vì cháu là đứa con của người lính VNCH, Tổ quốc ,quê hương ,dân tộc của cháu là VIÊT NAM , cháu không bao giờ quên đi cội nguồn .
                           
 

Leave a Reply

error: Content is protected !!