Thơ Thân Hữu,  Thơ Trữ Tình,  Thơ Tự Do

Hà Tiên Kiên Giang Quê Em

Hà TIÊN KIÊN GIANG QUÊ EM
Về Hà Tiên Kiên Giang quê em nhé!
Ghé cửa khẩu quốc tế ở Hà Tiên
Nơi giao lưu biết bao nhiêu hàng hóa
Nơi cột mốc 313 tổ quốc ta

Rồi tham quan ta lên núi đá dựng
Ngắm cảnh vật ôi tươi mát làm sao
Nét thiêng liêng ẩn sâu nơi đá dựng
Cũng một thời hùng hãi ở nơi này

Hay ta về ghé thạch động thăm chơi
Nơi hang động cảnh trời luôn huyền bí
Thờ thích ca cùng chư dị di đà
Ta đốt hương cầu mong luôn hạnh phúc

Rồi cùng về nơi bãi tắm mũi nai
Ngắm nắng mai trải dài trên biển nhớ
Bờ các mịn in hằn mối tình thơ
Tuổi yêu thương em tung tăng vui đùa

Ngày đẹp trời xuôi thuyền ra phú quốc
Đất kiên giang xa lắc giữa biển khơi
Một thành phố luôn đi vào lòng người
Nơi xa xuôi tận ngoài khơi biển đảo.

Lmt 20/05/2024

Leave a Reply

error: Content is protected !!