Thơ Trữ Tình

Sao Đành Lỗi Hẹn!

Trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Cụ cũng từng thở than, ngậm ngùi cho tình đời đen bạc, bạc đen, qua bút pháp điêu luyện như sau:
Động phòng dìu dặt chén mồi,
Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa.
Ngán ngẩm tình đời Đen Bạc, Bạc Đen, hứng bút làm bài thơ dưới đây như để chia sẻ nỗi đau thương của một người trong bức ảnh này:
Sao Đành Lỗi Hẹn!
Trời hỡi! ai kia đã phụ phàng,
Sao đành lỗi hẹn bước sang ngang.
Em qua bến mới lòng nô nức,
Anh nhớ tình xưa dạ nát tan.
Tiếng pháo nổ tung, rung nẻo phố,
Kiệu hoa nghiền xuống, vỡ tim chàng.
Than ôi! người ấy nào hay biết,
Có kẻ bên đường mắt lệ chan.

Leave a Reply