Thất Ngôn Bát Cú,  Vui Bút Xướng Họa

(VBXH)- Độc Ẩm (2)

Độc Ẩm (2)
Mấy chục năm lưu lạc xứ này!
Chẳng ra tích sự, nghĩ gì đây?
Đôi khi nhìn trẻ lòng chua xót,
Lắm lúc ngẫm mình dạ đắng cay.
Sức mọn muốn ngăn cơn sóng vỗ!
Tài hèn định đẩy quả cầu quay!
Than ơi! nửa quãng đời còn lại…
Thẹn với đất trời, mượn chén say!
Dec- 6/2022
Bài Họa 1
xin góp bài hoạ
ĐỪNG NẢN CHÍ!
Bao năm chạy trốn đến nơi này
Tưởng nhớ quê nhà lúc trước đây.
Chắc hẳn chưa thay, lòng quặn thắt,
Đoán rằng vẫn thế, mắt cay cay.
Con người sướng khổ còn thay đổi, 
Trái đất vần xoay vẫn cứ quay.
Hãy vững niềm tin đừng nản chí!
Chớ bi quan mải miết men say!
Đỗ Quang Vinh – phụng hoạ
10-12-2022
Bài họa 2
CHUA CAY
Sa cơ biệt xứ tới nơi này
Mấy chục năm dài tủi hận đây
Nổi khổ dày vò lòng mặn đắng
Niềm đau nhức nhối dạ chua cay
Nhiều ngày lệ đổ đầu hờn quẩn
Lắm tối châu rơi óc giận quay
Rượu uống(1)cần phê(2)quên chốc lát
Cơn sầu vẫn đó, tỉnh cơn say ?!
Tím Dec/11/2022
(2)cần sa
Bài họa 3
HẰNG MƠ
Nước mất nhà tan lạc chốn này
Mây bay từng sợi khóc cho đây
Lao đao đất khách lòng chua xót
Lận đận quê người dạ đắng cay
Thơ thẩn lam tuyền nhìn suối chảy
Mộng mơ cố quốc chuyển đường quay
Bao giờ Mai nở phương trời cũ
Quê Mẹ ôm hôn, một cuộc say…
Nguyễn Minh Thanh – 2022/12/12

 

Leave a Reply