Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Gánh Hàng Rong

Bài xướng:
GÁNH HÀNG RONG
Chàng tù em bán gánh hàng rong
Nuôi dạy con thơ tiếp tế chồng
Chẳng quản gian nan ngày chợ ế
Không màng vất vả buổi đò đông
Khi thì tạm bợ rau dằn bụng
Lúc lại qua loa cháo đỡ lòng
Mẹ yếu cha đau nhà hết gạo
Tai trời ách nước kiếp long đong
Nguyễn Chinh Nhân

Bài họa 1:

GÁNH GẠO NUÔI CHỒNG
Đường lên dốc núi đá rêu rong 
Dắt díu con thơ cõng mẹ chồng
Lội suối băng rừng khi nắng hạ
Leo đèo vượt thác lúc mưa đông
Anh còn cải tạo không hàng địch
Em vẫn trung trinh chẳng đổi lòng
Giặc bắt lưu đày kinh tế mới
Thù nầy mấy biển mấy sông đong
Trương Thị Bích Vân
Bài họa 2:
THĂM CHỒNG CẢI TẠO
Túng quẩn nên tần tảo chạy rong
Bán buôn kiếm chút đỉnh thăm chồng
Đây quần ống ngắn cho mùa hạ
Nọ áo tay dài để tiết đông
Mấy lít cơm khô không đỡ dạ
Đôi xâu bánh tét chẳng no lòng
Nhìn anh ốm đói thân tiều tụy
Nước mắt tuôn trào mấy đấu đong
Đào Thị Bích Trân
Bài họa 3
THĂM NUÔI CHỒNG
Thăm chồng leo núi suối đầy rong
Cùng với 3 con một mẹ chồng
Dắt cõng băng rừng từ sẩm tối
Bế bồng lội thác đến hừng đông
Anh rằng vị quốc không đầu giặc
Em nguyện sắc son chẳng phụ lòng
Dạy trẻ thay quyền cha vắng mặt
Trời nhìn thấy cảnh lệ tràn đong
Seattle -Tạ Tú Trinh
 Bài họa 4
GÁNH CHÁO RONG
Dãi nắng dầm mưa bán cháo rong
Chắt chiu năm tháng để thăm chồng.
Hai quần áo mỏng, mặc mùa hạ
Một chiếc chăn dày, đắp tiết đông
Khô muối dăm con nhìn xót dạ
Bánh chưng chục cái thấy đau lòng
Em đem gói ghém trong niềm nhớ
Đợi lúc tao phùng trút xuống đong
Đông Thiên Triết
(làm hộ cô em gái có chồng tù cải tại)
 
 

Leave a Reply