Vui Bút Xướng Họa

VBXH Tranh Sống

TRANH SỐNG – Thơ TẾ NHỊ & THƠ HỌA
Người ta đa số sống phây phây
Mười bạn tôi quen chín đứa gầy
Lúc trước thừa tiền chê phở Bắc,
Giờ này thiếu gạo nhớ “cờ Tây”(1)
Xôi dừa cháo đậu, hoan nghênh nó,
Bít-tết ra-gu, vĩnh biệt mày!
Đói phải cần ăn cầu cái sống,
Sống xem thằng khác chết càng hay

TP Hồ Chí Minh, Tháng 2/1976

TẾ NHỊ LÊ VĂN CHÍNH (!907-1986)
(1) “Cờ Tây”: Cày tơ, thịt chó

(HCT)

Thơ Họa Vận: (1)
DÂN ĐÓI MẶC DÂN!
Dân đói mặc dân, cán béo phây!
Rau khoai đắp đổi miết teo gầy!
Đâu còn bơ sữa như thời Mỹ,
Gạo thịt cá tôm… hệt thuở Tây.
Cấm chợ ngăn sông chừng khó sống,
Đi kinh tế mới… nước ăn mày!
Chồng con cải tạo xa biền biệt,
Giải Phóng vào đây… đọi mới hay!
HỒ CÔNG TÂM
Texas, 15/12/2022
Thơ Họa Vận (2)
Hỏng mấy thuở Thiên Triết đồng Họa Vận Bài “Tranh Sống”
của lão tiền bối: Cụ Tế Nhị Lê Văn Chính, cùng bác HCT.
Nhớ thời Bao Cấp sống nhàn phây,
Khắp nước dân đen dáng héo gầy,
Xã nghĩa ngôi trên thèm phở Bắc,
Công đoàn chiếu dưới ước bơ Tây.
Đàn bò thấy cỏ tràn qua đó,
Lũ chó đói xương táp lấy mày.
Nếu Tổng Bill không qua mở cửa,
Làm gì “còn mạng” báo nhau hay (*)
Dec 15-22
(*)- Mạng: bao hàm “sinh mạng” hoặc “internet”

Leave a Reply