Vui Bút Xướng Họa

VBXH: Họa Thơ

(Bài Xướng)-Không Đề
Ngày cũng như đêm chẳng thấy gì
Không làm th
ơ nữa biết làm chi
Cho còn ra s
ống cho tiêu muộn
D
ẫu có vô duyên dẫu lỗi thì
H
ạc rủ mộng sang thuyền Xích Bích
Én đ
ưa tình tới ngõ Ô Y
Đàn ai ti
ếng vọng ngoài mây nước
Bi
ết có còn ai nối Tử Kỳ?


Quách Tấn
(Bài Họa)-Họa Thơ

Sống chẳng thơ văn sống ích
gì?

Hôm nay họa thử cước vần chi.
Đường Thi bốc khói câu nào vậy ?…
Hàn Luật vướng mây cái vận thì!…
Thực Luận: giũa mài viên ngọc bích,
Phá Thừa: thêu dệt chiếc thanh y.
Làm xong chẳng biết hay hay dở,
Gửi đến em xem trước hạn kỳ.

Feb-9/2023

Leave a Reply